1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tư vấn (góp ý, thảo luận hay cãi cọ) -Có nên yêu người cùng công ty không nhỉ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Thuyptt, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Á á, tại em thấy anh này đang nói vậy nên em nghĩ đến chuyện cẩu đầu đao của Bao Công đó mừ .
    Thư giãn chị ơi, làm theo em nè. Ngồi dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại. Hít hở sâu vào ,một hai, một hai, một hai, hít thở, hít thở, hít thở .....Hết giận em chưa chị ???
    Nick 2 của Pajero-xài khi bồ đá hay đá bồ
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    (Tư vấn cho các boy)
    Không nên.............không nên.............. ngàn lần không nên.........................
    1/ Tiền lương của bạn xem như không có (tất nhiên bị bắt buộc nộp vào ngân hàng mà biết chắc chắn không được rút ra)........ Ngoài ra, tiền thưởng hay thu nhập thêm của bạn cũng xem như......... đi tong...........
    2/ Bạn sẽ không thể đi sớm, về trễ............... vì bị giám sát thời gian một cách chặt chẽ.................
    3/ Bạn sẽ không mở rộng được những mối quan hệ............ cả trong sáng hay.......... đen tối................... Khổ thế đấy...........
    4/.............. Về suy nghĩ tiếp............ ha.................
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. Bigdevil

    Bigdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Biết rùi, biết rùi, BRKLNM!!!
    Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em trót nhỡ nhầm để ý đến Hoà thượng. Hu hu... bi giờ lèm seo để lôi kéo ông thầy chùa hoàn tục???
    Các bác tư vấn gấp trước khi em kịp vào chùa làm ni cô theo Hoà thượng nhé
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 2 người có ảnh hưởng sâu sắc đến vị hoà thượng thôi : mẹ hoà thượng và Phật . Nếu em trót yêu nhầm hoà thượng thì có lẽ em nên tu thành chánh quả để có Phật Ông và Phật Bà Chúc em toại nguyện. Ngày rằm có bánh trái hay chuối thì nhớ để phần anh là được rồi
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không ai tham gia ý kiến nữa à. Vậy tổng kết nhé. Hầu như là phiếu chống. Hic, xin cảm ơn!
    Lâu nay đọc truyện hay xem phim, thấy người ta nghía nhau, rồi cưới nhau um sùm, hóa ra cũng chỉ là truyện và phim, người ta thi vị hóa, lãng mạn hóa, lý tưởng hoá nó lên mà thôi.
    Thôi, đành nhòm qua công ty bạn vậy! He he
    Á, tớ lại thấy có một anh chàng đang đọc báo, một cô đang lướt web. Đang giờ làm việc mừ. Người ta sử dụng thời gian ở công sở để làm gì nhỉ?
    ->To BigDevil: Mọi người can thế, đằng ấy quyết định sao rùi? :D]
    T.T
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    để kàm việc, xong việc công rồi thì làm việc tư .... đằng nào cũng là làm việc mà....
    một năm qua, có ai thay đổi ý kiến không ạ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Các lý do khác thì DK ko nêu, xét về thời gian thôi. DK mạo muội đưa ra bài toán thế này
    Giả sử cuộc tình bạn với 1 người ko phải chung 1 công ty kéo dài 30 năm (tính từ lúc cưới nhau). với 1 ngày gặp nhau 12 tiếng (6pm -> 6am)
    Nếu bạn lấy 1 người trong công ty, 1 ngày gặp nhau 24/24 ... hic hic ...
    Suy ra bạn chỉ còn hạnh phúc trong vòng 15 năm ....
    Kết luận: Không nên yêu người trong cùng công ty ....
    Các bác thấy thế nào?
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đã yêu rùi còn làm bộ tung hoả mù cho bà con mù chơi. Thật là bó tay CCXX


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Em mà vào chùa thì có người sẽ chạy vào chùa theo. Em làm ni cô thì sẽ có người tình nguyện làm hoà thượng. Lúc đó chắc phải bán chùa đi chỗ khác quá. Mô phật! Sư cụ nào có lỡ dại cho gatgu đi tu thì suy nghĩ lại nhé.


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi

Chia sẻ trang này