1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tư vấn (góp ý, thảo luận hay cãi cọ) -Có nên yêu người cùng công ty không nhỉ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Thuyptt, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác lonesome bây giờ lại vướng vào tình cảnh thế này nên cần anh em tư vấn à theo tui là không nên nhất là đối với các anh. Lấy vợ cùng công ty, thu nhập được bao nhiêu vợ biết, về trấn lột hết tiền không có, đi đâu cũng khó, lại không tá lả vào khuôn với anh em đồng nghiệp được.
    Forza Milan
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Hic, lâu ngày không gặp nhau mà coi bộ có nhiều tin tức nhỉ.
    Tranh thủ Val trốn ra hả Peace-do?
    T.T
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nếu là tui, tui chẳng dại gì mà không iu người cùng công ty ... iu đi, cưới đi rùi ... kiếm công ty khác, thế là chẳng phải lo những nỗi lo mà các bác sợ, he he he...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    sao mà chuyện gì cũng thấy anh lonesome vào tư vấn thế. Thầy đi tư vấn cho người , số thầy thì để cho ruồi nó bâu à
    cùng công ty thì đã làm sao, đầy đôi như thế đấy. mà anh lonesome cũng mau mau kiếm một cô cùng công ty đi. Có cần không em giới thiệu cho vài chị người Bắc. Con gái Bắc giữ tiền giỏi lắm đấy.
    he he he he he he he
    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    để sớm mai kia lại tiếc xuân thì
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    he he he, em không biết, hồi hôm mấ anh em 7X đi café Highland có đúc kết ra 1 vấn đề: Hội 7XSG làm gì cũng tốt, trừ mỗi việc lập gia đình thì ai cũng lười ... anh không phải ngoại lệ mà ...
    lấy cùng công ty ư? vấn đề là công ty anh toàn các cô đã có chồng nên anh lại không thuộc loại phải lăn tăn vì những vấn đề này
    con gái Bắc ư? phải suy nghĩ lại xem sao ... Thanks anyway...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    em chưa đủ lớn để nói là cho kinh nghiệm cho các anh chị nơi mô nhưng em thấy việc đó cững hay hay này khi hai người làm việc cùng nhau lâu cũng có thể sinh tình cảm < xin thông cảm em còn đi học chưa đi làm nên em ko dám nói nó đúng hay ko >
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    hồi chiều nay, Phó GĐ cty dẫn ông trưởng chi nhánh HN vào phòng giới thiệu hết 1 lượt rồi nói: ''Anh xem, ở đây toàn nam thanh nữ tú mà chẳng ai thành đôi, các cô toàn là đi lấy người ngoài, để các anh ở đây ế chỏng gọng lên '' ...
    ít thì 2 năm, lâu thì 5-6 năm mà cty tớ vẫn chẳng ai phát sinh tình cảm với ai hết, các anh chị em ạ
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không có điện rùi nên không có phát sinh ấy thôi. Thế anh thử tạo ra điện đi coi có phát sinh không nè.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lợi thì có lợi nhưng răng không còn
    Lợi : nhất cự ly, dễ nhận ra đối thủ, dễ đánh giá nàng để tấn công, dễ tìm ra điểm yếu.
    Răng không còn : vì mật ngọt lắm ruồi, cty mà đông nữ thì động một tí đã bị xì xầm đủ thứ.
    Vậy có gan thì làm giàu thôi! Như lonesome nói, mai mốt đổi công ty là xong ( dù thành công hay thất bại )
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà.... bà con bàn tới bàn lui xôm tụ quá ! Tui thì chưa bao giờ yêu người cùng chỗ làm, nhưng theo như tui nghĩ thì... chuyện nhỏ như con thỏ... cứ thấy yêu được là yêu thôi... miễn cái "máy bơm máu" cảm thấy nhúc nhích là cứ việc mà yêu ! Hơi đâu mà cân nhắc... Ai mà cân nhắc việc người yêu làm chung công ty thì đảm bào là do sợ sau này chia tay khó xử...Mà đã thế thì phải nói thế này : Chưa yêu mà đã nghĩ đến chuyện sau này chia tay phải xứ trí thế này thế nọ .... thì sẽ chẳng yêu được đâu ! Đó là chưa tính đến có thể bị quy kết là thiếu ý định xây dựng tình cảm đàng hoàng. Yêu được thì cứ yêu đi, những chuyện khác tính sau... mà nói thiệt nhe.... cùng làm chung như vậy lại càng khỏe... đỡ chạy đi chạy lại đưa đón... nhớ ẻm thì gặp được liền... hehehe quá xá tiện !
    Ai cùng ý kiến với tui thì làm ơn cho 1 tràng pháo tay đêêêê !!!!
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x

Chia sẻ trang này