1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục Tư Vấn Kiến Trúc ! ( thiết kế nhà, công trình công cộng, quy hoạch sân vườn...)-Nhờ tư vấ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Nguyetminhha, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    góp ý thẳng thắn nhé, với con mắt của một người đang đi làm bồi bàn, và đã ngồi qua một vài quán bar...
    thứ nhất, cầu thang chắc là điểm nhấn trong tác phẩm của bạn, nhưng cái tay vịn làm mất cảm tình quá...điều kiện vật liệu không cho phép làm đẹp và sang hơn chăng...hoặc không có nó cũng chả ai té đâu mà sợ...thêm nữa, lỡ treo cái thang nó lên rồi, mà sao bậc thang dày thế, nhìn thô và nặng...
    bỏ qua cầu thang, đến bar-counter, phần quan trọng nhất...nhìn chung là thất vọng...ghế xấu và thô, nhất là không dựa được...bỏ mấy chục ngàn cho một ly ****tail mà phải ngồi vào cái ghế cao ngất ngưởng, rộng không bằng cái bàn tọa, không dựa vào đâu được, có khách nào thoải mái chịu uống ly thứ hai !?...và chắc cũng chả ai dám ngồi lâu...
    tiếp theo, tôi nghĩ là lỗi thiết kế, khá nặng, là cái counter dày cui như vậy không ai ngồi được, vì đầu gối sẽ đụng koongkoong vào counter...còn bạn không muốn khách ngồi ở counter thì tui không bàn nữa...nhưng thấy bạn cũng có khoét khoảng trống phía dưới cho khách để chân, cơ mà với chiều cao của cái ghế đó thì bó tay, à quên, bó chân...ngoài ra, bề rộng counter như vậy là hơi hẹp, tuy có thể châm chước...
    bây giờ nhìn lên kệ rượu, quá sơ sài...lơ thơ vài chai như thế, lại không có điểm nhấn, cũng chả có đèn đóm cho nó nổi bật lên, đều đều như sắp hàng đi tuần hành...phía trên kệ rượu chễm chệ mỗi cái tivi, còn lại là một mảng tường trống toang hoác...có gì hay ho thì treo lên thêm đi chứ...
    chưa xem mặt bằng của bạn, nhưng chắc chắn phải có phần để kê bàn ghế thấp, vì trong hình có cái ghế thấp màu đỏ (cái ghế này cũng có vấn đề vì nó chả ăn nhập gì về design với cái ghế cao kia cả)...tùy đối tượng khách và giá trung bình cho một khách mà bố trí ghế cao hay ghế thấp...nếu bạn muốn khách ngồi lâu, ăn uống nhiều thì đặt nhiều ghế thấp...còn muốn khách không ở lâu, uống xong đi ngay, thì đặt nhiều ghế cao (cái này thuần túy lý thuyết kinh doanh ăn uống)...vì không biết đơn giá của quán nên không thể bình luận về tỉ lệ số ghế cao/ghế thấp được...
    mấy lẵng hoa kia chắc nhân dịp khai trương nên đem trưng ra phải không??...khai trương xong nhớ dẹp nhé, vì xấu và không hợp chút nào...
    ai nói cái bar này nhìn "sang", tui thấy không sang chút nào...chưa biết ly tách thế nào (cái này dĩ nhiên không thuộc công việc của kiến trúc sư), nhưng liếc qua hai cái cục màu xanh lá cây trên counter, mà tui đoán là gạt tàn thuốc, nhìn như hai cục gạch, đã thấy không cảm tình rồi...ngoài ra ở tấm hình thứ hai, chắc là đứng trên tầng lửng nhìn xuống, thấy cái counter bị phơi bày hết trơn...khách chỉ muốn xem tài nghệ của bartender, chứ không muốn xem chén dĩa, ly tách nghễu nghện như vậy...uổng cho cái không gian thông tầng đó quá...
    nói chung kiến trúc sư đã cố gắng, nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ tinh tế (mà cái này thì phải trải nghiệm nhiều mới có được, ít ra phải có tiền ngồi nhà hàng sang trọng thường xuyên)...mong anh sẽ cho ra lò những tác phẩm đẹp hơn, và nhất là "sang" hơn, nếu là quán bar...
    rảnh rỗi thành ra nói lảm nhảm nhiều quá...xin lỗi bạn nhá...chúc vui...
    Được deniro sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 08/08/2004
    Được deniro sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 08/08/2004
  2. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ !
  3. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Được deniro sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 08/08/2004
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Với những lời góp ý thẳng thắn và đầy tính xây dựng như thế, ắt hẳn là nếu bác mà đến xin làm một chân bồi bàn trong quán bác Vinh chắc chắn sẽ được nhận ngay !!! Sẽ có dịp quan sát kỹ hơn ! Hehe
  5. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thank, Deniro. Thế mới biết, KTS được làm mọi thứ theo ý mình chưa chắc đã là 1 điều lý tưởng. Cái quán này có vẻ là for fun chứ không phải for business.
  6. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hello các bạn KTS,
    Anh đã ở Mỹ (Houston , TX) khá lâu, đang lên kế hoạch về VN nghỉ hưu non trong vòng vài năm. Thực ra thì hơi sớm, nhưng anh cứ đặt những câu hỏi sau đây vì xem xong posts của các chú KTS anh rất ấn tượng.
    Nhà cửa bên Texas phần lớn bằng vật liệu nhẹ như gỗ thông, sheetrock, giấy dầu, composite fiber boards v.v... gạch thì chỉ là veneer tức là lát ở phía trước mặt tiền cho đẹp thôi chứ không phải là true brick (weight bearing). Hiện tượng mối mọt nhất là ở miền nam như chỗ anh thì lan tràn, đến nhức đầu vì nó. Còn cháy nhà thì khỏi nói, chỉ trong 1 giờ là toàn bộ.
    Thế nhưng nhà ở Mỹ cũng có cái hay : Mặt tiền (elevation) trông rất đẹp - ít ra là đối với mắt anh, một gã hoạ sĩ tài tử . Và những floor plans của Mỹ cũng rất hợp lý; những details bên trong nhà nói chung khá đẹp (thí dụ tường phân chia 2 phòng có lối cổng hình vòm; cột trụ trong nhà 4 góc tròn; tường và trần nhà có nhiều crown moldings; trần nhà có 2 hay 3 separate ceiling elevations mổi cái có đèn ẩn và trang trí v.v...). Các chú cho anh hỏi nhé :
    1. Nếu anh mang về VN (TPHCM) một plan có sẵn gồm mặt tiền, floor plans, garden plan (trừ mặt cắt - cái này anh không kiếm được) với đầy đủ kích thước, KTS của chúng ta có thể sửa đổi một chút cho phù hợp và tiến hành thi công được hay không ?
    2. Một căn nhà một lầu một trệt như thế, nếu diện tích sử dụng vào khoảng 300m2, xây cao cấp, trong thời điểm này tốn hết khoảng bao nhiêu vừa thiết kế vừa vật liệu + thi công ? Anh biết rằng hỏi thế này là khó trả lời, xin các chú cho anh ước lượng thôi. Lý do của câu hỏi này khá quan trọng vì phí tổn xây nhà sẽ quyết định thời gian anh phải ở lại Mỹ thêm bao lâu nữa để save tiền cho đủ.
    Thành thật cảm ơn.
    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 19/08/2004
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    1. Em xin lỗi chứ bác đang định hạ nhục KTS VN đấy à? Bác mắc cái bệnh của các bác đi Tây Tàu nhiều, đi đến đâu thấy cái nhà gì "đèm đẹp" thế là ghi lòng tạc dạ quyết gắn vào cái nhà tương lai của mình. Thế nên Hà nội mới có "Em ơi HN chóp" củ hành củ tỏi các thể loại ở Hồ Tây. SG bấy giờ chắc sắp thêm nạn dịch nhà kiểu đồng quê của Mẽo? Ko biết các chú KTS khác thì thế nào chứ em thì phải đi chép lại 1 ngôi nhà khác là 1 sự nhục! Có thể tham khảo để lấy hơi hướng phong cách thì còn tạm chấp nhận. Nhưng mà bác trả nhiều tiền thì có vô số chú nhảy vào làm thợ vẽ nhà cho bác ngay không biết nhục là gì.
    Bác cũng nên nhớ những thằng như thế là những thằng chỉ biết làm hàng, ngôi nhà của bác sẽ chẳng ra gì đâu.
    KT của địa phương nào, thời đại nào thì chỉ phù hợp với địa phương, thời đại đó. Ở Vn làm gì có các vật liệu mà bác kể tên mà khí hậu VN cũng không thể làm nhà bằng giấy dầu với gỗ thông được! Mà ở VN cũng chẳng có nhiều mối để xông nhà của bác đâu may ra chỉ có nạn cháy nhà là TP HCM có thể không kém gì chỗ bác ở, có khi nửa giờ đã xong toàn bộ.
    Bác cứ mạnh dạn tin tưởng vào KTS VN, để tk 1 cái nhà dân thông thường không đòi hỏi quá cầu kì thì KTS VN không có sự khác biệt quá lớn với KTS Mỹ đặc biệt là lại xây nhà ở VN.
    2. Nhà dân ở VN giá thành khoảng từ 1-4triệu/ m2 trung bình khoảng 2-3 triệu là tương đối ngon rồi, tất nhiên là nếu bác thích xịn hơn thì vô kể. Có nghĩa là căn nhà của bác cần khoảng 1 tỷ đồng để xây dựng. Chi phí tư vấn thì không đáng kể so với giá xây dựng, bác chi ra 5000$ thì KTS đuổi đi không hết bác bảo nó vẽ đúng ốc vít kiểu Mỹ nó cũng vẽ được!
  8. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Rachmaninoff,
    Có lẽ chú đọc bài anh không kỹ, nên nặng lời với anh. Đừng "chửi" chỉ vì đọc phớt qua chưa nắm hết ý người viết, rồi với thành kiến đối với Việt kiều rởm có sẵn trong đầu loé lên, thế là gõ phím trả lời ngay.
    Xin nói trước : anh hoàn toàn dị ứng với bọn VK rởm. Bên đây anh viết văn viết báo lăng nhăng, đã có bao nhiêu truyện ngắn đăng báo đả kích tụi mất gốc, cho nên nếu chú nghĩ anh cùng nhóm với tụi nó là không phải !
    Ai bảo nhà bên Mỹ tốt đâu nào ? Ngược lại là khác. Anh có "đòi" làm nhà bằng gỗ thông và giấy dầu bao giờ đâu? Anh chúa ghét cái loại ấy. Xi măng cốt sắt và gạch ngói theo anh nghĩ là ưu việt nhất. Lớn lên ở SG anh vẫn còn nhớ ngôi nhà thuở nhỏ có sàn đá hoa mát rượi; tường gạch bốn lỗ chắc như đinh. Sang bên xứ người, cái gì hay ho chứ vật liệu nhà cửa, anh cho là đồ hàng mã. Nhà Mỹ làm bằng vật liệu nhẹ, không bền, hay mọt, bão nhẹ là đổ, chỉ được cái là design khá đẹp. Anh nói "khá đẹp" ở đây có thể là với mắt của người bình thường như anh, chưa chắc với mắt KTS của chú. Các chú KTS thường hay dè bỉu cái thị hiếu của công chúng, cũng như các nhạc sĩ cao cấp hay dè bỉu thị hiếu nghe nhạc sến của dân gian.
    Nhưng so sánh như thế hơi khập khiễng. Thị hiếu của dân gian về phía nhà cửa, không phải lúc nào cũng tệ như loại nhà Em Ơi Hà Nội Chóp. Trong những người xa xứ khi trở về, vẫn còn có nhiều người biết mỹ thuật. Họ muốn kết nạp một số chi tiết của ngôi nhà ở bên kia (mà mình đã ở gần hai chục năm) và các nét phương tây vào ngôi nhà mới xây ở quê nhà.
    Cuối cùng, điều này là quan trọng họn hết: ai sẽ là người phải ở trong căn nhà đó ? Người KTS hay người chủ nhà ? KTS dù có "ghét" cái nhà họ phải thiết kế ấy, thì may ra cũng chỉ một năm tình cờ đi ngang qua một lần. Còn chủ nhân cái căn nhà anh ta "ghét", thì gần như cả đời phải ở trong cái khối xi măng ấy, đúng không ? Thế sao lại cứ "bắt" khách hàng phải đi theo cái gu của mình ? Cho nên nếu có phải làm theo mẫu có sẵn cũng đừng tự ái chứ nhỉ. Đâu phải lúc nào KTS cũng được tung hoành sải cánh, vì có những lúc sẽ phải làm theo một yêu cầu nhất định, hoàn thiện được yêu cầu đó thì cũng là người KTS giỏi.
    Nhưng anh cũng cảm ơn Rachmaninoff cho anh biết thông tin giá cả. Nhân tiện post mặt tiền nhà anh đang ở - không phải đồng quê như chú đoán - giả sử nếu các chú có giúp anh xây lên ở VN cũng không đến nỗi làm xấu cảnh quan, phải không chú Rach.
    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 21/08/2004
  9. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hix hix. em nghe quảng cáo nhiều quá, tối hôm qua rảnh rỗi , đến Ong cafe, ;) ..... í quên, Ống cafe thì đúng hơn. thú thật, 5 kts mới ra trường, cộng với 2 nhân đồ hoạ bên mtcn cũng chẳng dịch được ra cái tên quán là cái gì.
    Em băn khoăn muốn hỏi lại một cách chính xác nữa tác giả, nó là ong hay là ống. Để em đi quảng cáo cho tụi bạn em vào, thông tin còn được chính xác. ( khuyến mại cho em một tháng đến uống miễn phí vì có công quảng cáo nhe )
    phải nói là em thích cái không gian đấy, nhất là cầu thang, em và tụi bạn toàn người to béo ( kts toàn ngồi văn phòng, ăn cơm văn phòng, không lên cân mới lạ ) , đi cái cầu thang đấy, có cảm giác chắc nịch và an toàn. Có bác nào chê thì em thấy lạ, hiếm có cái cầu thang nào bảo vệ thượng đế như anh em mình như thế đâu. an toàn đối với em là hàng đầu.
    cái ghế ngồi với em như thế, ( cái ghế mầu đỏ đỏ đấy ) em thích lắm, vì nó chẳng phù hợp với người em tý nào, em ngồi xuống , chân em lên tới mặt, kích đủ mọi chiều, nhưng chính cái thế ngồi banane như thế, em nghĩ là nó có thể cho em được cơ hội ngắm đầu gối các cô gái khác ( các bác toàn ngắm đùi, chẳng mấy có cơ hội ngắm đầu gối các cô gái đâu, nó đẹp lắm cơ ) các bác nghĩ xem, vừa thưởng thúc một cốc cafe ( cho dù đắt hơn bình thường gấp 2 lần ) nhưng bù lại các bác được thưởng thúc đầu gối các cô gái xinh đẹp, biết đâu, sau này có bác nào làm bộ film " những cô gái đầu gối đẹp " thì sao ?
    hehhe, nói chung, em nghĩ là em thích cái không gian đó, em nói nghiêm túc đó, các bác đừng cho em là nói đùa nhé !
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em không liên quan gì đến "Vịt cừu" rởm hay không rởm, em cũng chẳng có định kiến gì với họ cả, bác quá nhạy cảm.
    Nếu bác chỉ muốn "kết nạp một số chi tiết của ngôi nhà ở bên kia " thì có thể chấp nhận được, nhưng như lúc đầu bác nói là đem mặt bằng, mặt đứng (và cả mặt cắt nếu có thể) về để cho KTS vẽ lại thì KTS lúc đó có vai trò gì? Có phải là 1 thợ vẽ không?
    Bác nên hiểu không phải bất cứ chi tiết kiến trúc nào ở xứ người đem về Vn cũng hợp. Hình thức kiến trúc không chỉ thuần tuý là 1 tác phẩm nghệ thuật như 1 bức tranh nó còn phản ánh những đặc điểm của khí hậu địa phương, địa hình khu đất (có tính khoa học). Vì thế bác nên từ bỏ ý định bắt KTS sao chép 1 ngôi nhà có sẵn mà chỉ nên sử dụng nó làm tại liệu tham khảo (có thể để bắt chước phong cách), người KTS lúc đó có thể thêm bớt những chi tiết không phù hợp và có thể đưa thêm những ý tưởng sáng tạo (phù hợp với ý thích của gia chủ). Tất nhiên có rất nhiều KTS sẵn sàng sao chép nhưng đó chắc chắn không phải là các KTS giỏi, vì người giỏi không bao giờ chấp nhận sao chép y nguyên 1 tác phẩm khác. Bác muốn ngôi nhà của bác do 1 KTs giỏi hay 1 KTS tồi thiết kế ?
    Trong cuộc đời hành nghề em chưa bao giờ áp đặt "gu" của mình cho khách hàng, hầu hết bọn họ đều "hỉ hả" sau khi vào sống trong ngôi nhà mới. Tất nhiên khi gặp 1 số khách hàng "xôi thịt" em vẫn phải sao chép 1 vài chi tiết theo ý thích của khách hàng nhưng đó là trường hợp bất khả kháng. Hôm nào có thời gian em sẽ mở 1 topic có nội dung đại để "Những sở thích điên rồ (hoặc khôi hài) của chủ đầu tư".
    Em thấy bác nên học tập chị Nguyetminhha về việc đưa ra ý tưởng cho KTS, đó chỉ nên là những ý tưởng chung nhất, điều đó kích thích sự sáng tạo của KTS và đó là niềm cảm hứng để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Khi đó người được lợi nhiều nhất chính là chủ nhà.

Chia sẻ trang này