1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tường thuật offline - Đêm Trung Thu ướt chèm bẹp!!! - Trang 4

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tsheu_hi, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Dzợ iu của chồng ai thế? Chip_quay@ à?? Ko có đi đâu chồng ieu
    Hichic, Chit tường thuật đáng ghét thiệt. Quăng Tse@ đâu mất rùi
    Cho Tse tường thuật lại nhé
    Lúc 5h kém 10, tse và Hùng đi dạo vòng quang thành phố vì ko dám vào quán. Chọn wán gì mà xe giấu tuốt ở trong, ko thấy xe đâu hết, tưởng kỳ này bị cho leo cây rùi. 5h 10 came back. Đánh bạo vô đại. Hì hì lòng mong ko có ai để đi chơi riêng dzới Hùng lun. Đang loay hoay tìm kím thì thấy Chit@ baby@ mafia@ kapapoo@. Hìhì, nở nụ cười tươi mà lòng bùn vô hạn. Vô ngồi 8 được 1 chút, thì các chụt vô như chit tả. Nhưng chit@ ngồi xa wé, ko thấy nét mặt của tmhung@ lúc Trap@ vô. Hihì, mặt him từ bình thường chuyển sang đờ đẫn, 2 con mắt lim dim. Hé hé, nhìn mắc cười ghê. Dzậy là từ nay các chụt nam lại thêm đối thủ rùi. Bật mí 1 chút, khi dzìa, H online và để status " sao tim tui rung dữ dzậy nà" . Đại ý là dzậy, chứ chính xác thì Tse@ ko nhớ nổi. Ko ngờ sức công fá của Trap mạnh ghê. Cố lên nhé Trap@ iu. Mình ráng hhực hiện kế hoạch nhé, còn ko lâu nữa đâu. Còn MA thì mau lên sì gòn đi, coi chừng mất chồng iu đó.
    Ặc ặc, còn Mes@ nhà ta thì chơi ác dze kiu. Đợi lúc Trap@ vô thì tặng cho baby@ 1 món ...hihì.....nhỏ nhỏ, xinh xinh.....bà con mún đoán là gì cũng được. . Nhìn mặt Trap tím tái , tse@ thương ghê lun. Cúi cùng thì Trap@ cũng có wà, nhưng to hơn. Hihì, nếu là Tse@ thì tse thích cái món nhỏ nhỏ cơ
    6h30, mes@ dizà, lúc đi ngang wa baby@, cái chip vi tính họat động dữ dội trong đầu Mes@, sau 15s lưỡng lự, mes@ quyết định nói.....hihì ai bít cái gì...với baby. Sau đó, thề có trời cao chứng giám, tse@ thấy baby cười hạnh phúc. Chắc là 3 chữ, ặc ặc, 3 chữ gì thì tse@ chịu, ko thể đoán ra
    Mes@ vừa dời gót thì queencat@ vô. Hichic, sao mấy người hụi chụt mún tẩy chay tse@ hay sao đó, baby@ bắt đầu giới thiệu, đầy đủ hết, chỉ thiếu 1 người TSE@ .
    Công nhận chụt nữ nhà mình xinh ghê,, ai ai cũng dễ thương (except for 1, that is me!!!). Đến nỗi Tse@ ước gì mình biến thành chụt nam. Béo mún đặt cọc trườc cat@ thì fải mau dzìa đây đi, hihì, cứ ở bên đó là mất như chơi. Chắc tối hum wa, nhiều chụt cũng mất ngủ lém nhỉ
    Sao đó dời đô đi ăn. hè hè, ở chỗ ăn, các chụt nữ tập trung 1 góc, nói chiện wé trời, từ âm nhạc sang đá banh. Hichic, tse cứ tưởng thế là tha hồ ăn, ko lo có đối thủ. Ai dè, cái miệng của mấy chị hoạt động mạnh mẽ ghê, Tse@ chỉ cắm cúi ăn mà ko nói vẫn ko ăn lại các chị chụtt. Dĩa bên bàn Chit@ hết trước dĩa bên bàn của tse@. Bó tay!!!! Bên bàn này toàn nam, chỉ có tse@ là nữ, dzậy mà hoạt động ko lại. Đến nỗi mafia@ fải thốt lên " nam thực như miêu". Thế là bít công suất của chụt nữ đến mức nào rùi
    hé hé, có 1 chi tiết, chắc chit@ ko bít. Tse ngồi bên này, toàn được gắp cho ăn. Ở xứ mù thì chột làm vua mà. Heheh, có kinh nghiệm, mai mốt fải ngồi bên bàn các chụt nam
    Cho tse@ chôm cái câu của cat@ nhé" công nhận thành phố bé thiệt, toàn gặp người wen của người wen"
    À, mà hình như tse@ nghe loáng thoáng cat@ học thêm ở Nguyễn DU hả??? Có fải ko?? Học lớp nào thế
    Đi dizà, hihì, Hùng nói hum nay mất ngủ, vì bị cùng lúc 2 người đẹp hớp hồn, khuya chat dzới him, him toàn lảm mhản về 2 người đó, hehehheheh. 1 lần nữa đã chứng minh được, chụt nam nhà mình......bó tay..
    CUối cùng thì cái kế họach tổ chức đám cưới cũng bị bể, cô dâu đi, chủ hôn đi, mà chú rể thì chắc bị sát thủ thịt giữa đường rùi, ko thấy đâu cả. Khoilangtu@ ui, có làm sao ko dzậy??Còn đầy đủ hình hài ko?
    Tối dzìa, thấy wé trời chụt online, chờ mãi mà ko thấy post bài nào cả, chắc là chat chit dzới nhau fải ko.
    Tối đó, Tse mất ngủ thiệt, hichic, vì mới khám fá ra chồng tui có người iu. Phen này fải vận hết công lực, fá hoại chồng mới được, hehehhehe
    Hichic, mỏi tay wé, chào mọi người nhé


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục tường thuật offline - Đêm Trung Thu ướt chèm bẹp!!! - Trang 4

    Lấy nơi đây làm nơi lưu trữ các bài tường thuật nhé!!!

    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bamboo@, post bài tường thuật đi !
    &nbsp;


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và&nbsp;phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ,vào cứ tưởng là được nghe tường thuật,hoá ra là thế này à?Mà Thanh Đa sao nghe giống Thác Đa ngoài này thế?
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Welcome CobeHN@ !
    &nbsp;


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và&nbsp;phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    riêng phần boo@ và cat@ sau khi ăn sáng no nê,tán dóc đã đời đến điểm hẹn lúc 9h45p..."xin các bác thứ lỗi,lỡ xài dây thun chút xíu"
    cat@ và boo@ giật mình tự hỏi"bé gost@ là con trai sao ta???"
    10h chị mafia@ với baby@ lững thửng đi bộ tới cầm ổ bánh mì...ực!thách thức những cái bụng chưa ăn sáng
    cùng lúc đó người đẹp trai sáng sủa thắng xe 1 cái "kéc",mỉm cười hỏi thỏ thẻ đủ mọi người nghe bằng giọng Hà Nội:"có phải hội chuột k đê????"...Trời ơi,chị trap@ liền nhào ra,hỏi thăm tíu tít,cười tươi như hoa.cả hội chuột sửng sờ tưởng người wen của trap@ nhưng k phải.trap@ nhà ta tài thiệt!!!làm boo@ tưởng mình bị hố dzì đó là bạn "hàng xóm"mời tới chơi cho dzui...
    10h hơn 1 tí đã điểm danh đầy đủ:
    boy:funny@,lucky@,HSTY@,kapapoo@,bé gost@,thang767@
    girl: mafia@,baby@,sakura@,tshe@,trap@, cat@, boo@
    1...2...3 thẳng tiến thanh đa ăn chơi dzui dzẻ...
    11h tới 1 lùm cây,1 chiếc ao nho nhỏ đề bảng câu cá,sau khi HSTY cùng Tse dạo 1 vòng quyết đinh" người ra đi đầu k ngoảnh lại"...và thế là cuôc tranh luận k báo trước của hội chuột:
    -bé gost cùng chị mafia khoái đi "bò cạp vàng" và đã đươc sự...phản đối kịch liệt vì xa quá,hẹn buổi họp mặt lần sau...
    cuối cùng chuột nhà ta đã thống nhất đi tới Bình Quới 2 cách vài trăm m...
    ô,nhìn kìa!!!BQ2 trông thật ...chán,cây cỏ thẳng tắp,nắng chói chan,có 2 sân tennis,và vài căn nhà...sau khi gửi xe,dạo quanh 1 vòng hang cùng ngõ hẻm(đã là chuột đi đâu cũng k chừa 1 ngóc ngách) do 2 áo cam và đỏ dẫn đầu (khỏi bị lạc)....rồi cuối cùng dắt xe qua BQ1,được funny dặn dò "ở đây gửi xe đến 5000",mọi người quyết tâm phải chơi cho hít,ăn cho đã...nhưngở đó bắt ăn buffet,chuột ta đành méo mặt nhịn trong đó chỉ có vài chuột tươi tỉnh do ăn sáng rui,he...he....Để trả thù,chuột nhà ta leo cầu khỉ,vừa đi vừa nhún...tội cây cầu tuổi thọ hổng được lâu Chưa hả dạ,nhà ta quyết định bộc phát hết bản tính chuột. boo và cat 1 bên,go st và HSTY 1 bên chơi bập bênh đập wa đập lại lún gần "1 tấc đất,oái!,rùi lại leo wa phần leo dây mới thấy đươc chuột nhà ta "ghê thật",leo vanh vách,quay vòng vòng náo loạn cả 1 vùng,BQ1 chắc phải tu sửa nhiều! quậy nhiều,tiêu hao nang lượng,đành rời bỏ địa bàn rồng rắn wa wán đối diện ăn trưa vì cũng 12h rùi! Sau khi tới BQ1 mua được 10 bịch nước mía do bạn hà Nội "thết đãi" những cơn khát vô cùng tận của mấy bạn nữ.
    Sau khi tranh giành chỗ ngồi,chọn món ăn và chờ dài cổ,tụi này cũng được bỏ "cái gì đó" vào bụng,thôi có còn hơn không.bỗng người boo@ run bần bật,thì ra nhận tin nhắn"HSTY ở đâu sao lại bỏ vợ con ở nhà?"Sao dzậy ta???
    Ăn xong phải làm gì???CHƠI MUÔN NĂM!!!thế là leo qua chòi kế bên chơi bài đập,k đập k dzề. Lúc đầu chỉ có boo và cat xung trậnh...hậu quả là boo nhận được "dấu ấn" k thể quên của funnyNhưng boo quyết k bỏ trận địa vẫn lao tới,vỗ tay cho sự anh hùng của boonào!..bốp!bốp! K tthể để phe ta thua địch,nên rủ thêm chi mafia và tse,cuối cùng 2 người cầm bài nhiều nhất,chị mafia giành kỉ lục 12 lá,ka...ka...
    2h hội nhà ta rút quân dzì sợ chủ quán bị sập tiệm,thế là kéo đi hát karaoke.Tới 72 Trần Quốc Toản chỉ còn phòng 6 người cho 13 người(Tse phải dzề sớm),đành tiếc nuối wa Bum...và từ đó đã cất kên những giọn hát oanh vàng...Lúc đó boo đã "đến cơn...buồn ngủ" nên hổng nhớ lắm,ai tường thuật tiếp đê???
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tường thuật buổi Offline sang nhất của hụi chụt từ trước đến giờ
    Nói trước, ban đầu là tse tính ko đi, nhưng khi đưa nhóc ghost@ đến chỗ hẹn vì HSTY năn nỉ và lucky đuổi dzìa, nên tse@ quyết định làm dzui lòng HSTY(SN của him mà) và làm trái i'' của lucky@ chơi, nên đã ham dzui tham dự lun
    Đầu tiên là chỗ hẹn. HSTY chọn chỗ hẹn dễ sương ghê lun, nắng dã man. Ko bít HSTY có là gián điệp của hụi nào đó vì ghen tị nên cố y'' tàn fá dung nhan của chị em chụt nhà ta.Nhưng no problem, nhờ "đặc sản Xì Gòn", cái khẩu trang và bao tay mà chị em vẫn giữ được làn da chụt chù đáng iêu
    Đoàn wân chụt lên đường gồm HSTY, Lucky, Funny, Kapapoo,Locky,Ghost , TRap, Baby, Cat, Bamboo, Sakura,Mafia, Tse, và 1 bạn mới toanh chưa kịp đang ký nick. Tổng cộng là 7 nữ và 6.5 nam ( 1 em bé dưới vị thành niên)
    Sự xuất hiện của bạn mới cũng để lại nhiều théc méc trong lòng mọi người. Bamboo là người mời bạn đó đi chung, nhưng Trap nhà ta lại là người chạy ra mừng bạn đó. Túm lại là có mối wan hệ lằng nhằng gì ở đây, tse cũng ko hỉu nổi
    Thật tội nghiệp cho HSTY, tay ôm 1 món wà bự ơi là bự cho bà dzợ iu, ôm đi ôm dzìa, lòng bùn tan nát, thế mà tên ACB ở nhà cướp mất dzợ người ta. Tse phản đối đó nghen
    Đầu tiên hụi tiến thẳng lên Thnah Đa. Lang thang vào Bình Quới 2, ở đó ăn buffet với giá 79k/người. Hehè, chủ đề của buffet là " Món ngon miền biển". Thèm chưa các chụt iêu quý. Tse ko thể diễn tả được nó ngon đến mức nào(vì sao ko diễn tả được thì chỉ những người tham dự mới hỉu), nhưng mà nhắc lại thì tuyến nước bọt vẫn hoạt động mạnh mẽ. Sau khi lang thnag đã đời, chụt nhà ta tiến thẳng đến Bình Quới 1
    Đang tường thuật thì Tse@ mở thêm 1 cửa sổ, và phát hiện Bamboo đã post bài lên rùi
    Mấy chụt có mún nghe tường thuật Tse đi chơi tăng 2 dzới bạn từ 3h tới 9h ko. Ko thích hả??? Thui thì chào mọi người nhé. Đáng lẽ fải xoá bài này đi, nhưng tiếc wé, đành để mọi người đọc 1 khúc cho dzui


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  8. catqueen

    catqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chời ơi , uổng wá . Hôm wa viết bài ni định post rồi mà lại có dziệc chạy ra ngoài nên wên mất . Giờ vô coi thì thấy nhiều người post wá rùi . Chán ! Thôi kệ , mỗi người post 1 bài theo ý mình , Ai khoái đọc thì đọc , chứ công tui type nhiều thế ni , bỏ uổng lắm .
    hôm nay , ngày 31/8 , 1 ngày trời nắng chang chang như đổ lửa , hội chuột off tại ngã tư BHTQ_ ..... 1 cái đường tên gì đó thì quên mất tên rồi , thông cảm dùm ( đây chỉ là chỗ hẹn thôi , xin đọc tiếp ) . Theo như thông báo thì đúng 9h30 là fải có mặt , ai giờ đó chưa tới thì coi như ở nhà . Vậy mà diễn biến lại như sau :
    9h40 : cat@ và boo@ chở nhau lạch bạch chạy tới , sau khi ngó dáo dác khắp nơi thì chỉ thấy có 1 đám lố nhố tụ tập liền sà lại coi , hóa ra là hội chuột nhà ta . Hình như chỉ có tse@ , bé ghost@ , funny@ , HSTY@ , sakura@ ,locky@ , lucky@ và kapapoo@ là đứng đó . Vậy là đc 10 người

    9h45 : trap@ từ xa như ninja chạy tới .

    9h50 : trap@ nhanh mắt nhận ra 1 bạn zai đang chạy sà sà trên đường , có y định tâp dzô hội chuột . Cũng lại trap@ nhanh chân chạy ra xắn áo , xắn tay chặn xe bạn zai đó lại và bắt dzô hội luôn . Bạn này ko có trong hội chuột mình và cũng ko trong box nào hết , chẳng wa là lớp trưởng lớp kế bên của boo@ & trap@ , thế thôi !

    9h55 : mafia@ và ly@ từ từ đi bộ tới trong tư thế rất ung dung . Mafia vừa đi vừa gặm tiếp ổ bánh mì còn dang dở( có lẽ là ổ thứ 2 cũng nên ) . Lyly@ thì vừa cầm tăm xỉa dzăng , vẻ mặt hết sức sản khoái vì vừa ăn sáng no nê xong .

    10h15 : Đứng 8 thêm 1 lúc nữa ko thấy ai tới hết nên cả đám wuyết định khởi hành với con số là 14 người ( 7 nữ _ 6 nam rưỡi, bé ghost ko xếp cặp đc dzới ai hết ) . Nhưng đi đâu mới đc ? Từ từ , coi tiếp đi .
    Đầu tiên là cả hội định đi câu cá nhưng lên tới Thanh Đa thì chuyển hướng qua đi Bình Quới . Mà BQ thì có những 2 chỗ : BQ1 & BQ2 , vô cái này thì sợ cái kia buồn lòng .Thế nên , sau khi suy đi nghĩ lại ,thôi thì vô cả 2 chỗ . Phóng lên BQ2 gửi xe , đi vào lượn 1 dzòng tới hết chỗ đi thì ra tới chỗ gửi xe ban đầu . Nghiệm thấy ko còn gì để luyến tiếc , cả hội lại chạy xuống BQ1 và lại gửi xe và đi vào . Lần này thì đi đc nhiều hơn và mua đc nhiều hơn . Đi là đi cầu khỉ nè , đi chơi xích đu , bập bênh và trò đu dây như khỉ gì đấy .Lúc mọi người chơi bập bênh mãi ko sao , tự nhiên tới lúc cat@ ngồi vô mới nhúng nhúng có mấy cái thì 1 ông bảo vệ đi tới nói " em à , chỗ này của con nít chơi .Em chơi coi chừng hư ........?? " . Thế là cat@ đành lầm lũi nhường chỗ chứ sao , thiệt là ê mặt hết sức trong khi lão HSTY@ ngồi ngay đầu bên kia thì ko bị nói gì , vô lý . À , còn ở BQ1 mua đc nhiều thứ như là mua kem và đáng kể nhất là mua đc 10 bịch nước mía .
    Sau đó thì kéo qua cái quán đối diện mà ban đầu tính đi câu cá để ăn trưa .Lúc ngồi ăn thì hình như ko có gì để nói thì fải .
    Ăn xong thì kéo ra chơi bài đập , gào thét ,hò rú ...đủ thể loại ...át cả tiếng nhạc Metalica mà mafia@ đem theo . 1 bạn nào đó đã để lại cho boo@ 1 kỷ niệm vô lòng bàn tay nha , ai thế , khai ra mau đi . Mà đặc biệt trong lúc chơi , để ý thấy trap@ , lyly@ ko chơi mà ngồi ở bàn bên kia với bạn zai mới nha , tạm gọi là bạn noname@ đi . Thấy cat@ ngồi chơi thế chứ để ý hết à , mấy người đừng có thấy người ta mới mà xông vô giành giựt nha . Bà trap@ kia kìa ,ghê lắm !
    2.pm : Ăn nhậu xong xuôi thì lại kéo về tp karaoke . Lúc này thì to`se''@ đòi dzìa vì có hẹn coi mắt anh nào đó ở NVHTN , tí lăng nhăng wả ko hổ danh nhở .
    Hè hè hè , mãi tới lúc này thì cat@ mới tiếp cận đc đối tượng mới nha , giựt mãi mới ra khỏi tay trap@ mà cũng có yên đâu( mừng wé , ko có bạn kia ở đây nên mới ăn nói thế chứ ko thì mất mặt lém ) . Theo như quy định ban đầu thì ai hát đc 100đ thì sẽ đc mọi người vote cho 5* .
    100_ có 2 bài 100đ . 1 bài là HSTY@ song ca với ...... ai đó thì lên tiếng giành wuyền lợi đi . Bài thứ 2 là của trap@ + cat@ , trap@ nè , công nhận mình vô tận khúc cuối mà còn vớt vát đc 100 nhở , chứ hát từ đầu chắc máy khỏi chấm wá .
    NÈ , NÓI THÌ LÀM ĐI . VOTE CHO CAT@ & TRAP@ 5* ĐI BÀ CON ƠI . THÊM CÔNG CAT@ LÀM REPORTER NỮA NÈ

    À , bài tường thuật tới đây là the end . Ai có khiếu nại , thắc mắc gì thì tự mà bổ sung nhe . Tất nhiên là ko kể đủ mặt mọi người vì cat@ làm sao wan sát hết đc . Ai thích nói gì nữa thì nói nghen
    Hôm ni đi dzìa buôn ngủ wá , đi ngủ sớm đây . Mỏi tay wá đi
    Sống là vì không muốn chết vô ích quá
    Còn chết đi là vì thấy sống mà hông biết làm gì
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hả cũng là buffet hả , tiếc wé , sao lại có 2 cái buufet cùng 1 lúc vậy , tiếc wé ,
    view my forum : www.cuphoc.com
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    kì dzậy ta!!!boo@ và bạn í học khác ngành của trap@ muh!!!ngộ wá heng
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool

Chia sẻ trang này