1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện muôn thưở...lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hotrose, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muôn thưở...lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình ?

    Khi nêu vấn đề này ra, tôi biết các bạn sẽ cho là tôi đề cập đến cái chuyện "xưa như trái đất"...nhưng chính bản thân tôi đang phải đối đầu với chuyện này. Tôi phải làm sao đây, phận nữ nhi với tuổi đời 24 cái xuân xanh, gia đình mẹ cha ngày đêm thúc giục tôi đi "chống lầy" để được yên lòng tuổi già. Thật ra mà nói thì không phải la tự khen, tôi cũng được khối trái tim thổn thức vì yêu nàng... nhưng có lẽ tim của tôi bị sao đó nên không thể đồng nhịp với ai . Khi tôi nhận được tối hậu thư từ trên giao phó là phải mau chóng lập gia đình, một quyết định nhanh chóng xuất phát từ sự tôn trọng và lòng yêu thương cha mẹ, đó là tôi sẽ lấy một người đã từ lâu theo đuổi tôi và điều chắc chắn là anh ta yêu thương tôi thật lòng, cũng như hội đủ điều kiện để đảm bảo cho tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc và sung túc. Mọi chuyện đều đã đi vào quỹ đạo của nó, chúng tôi chỉ còn chờ ngày hai bên gia đình gặp mặt để bàn bạc về ngày cưới "tưng bừng...bong bóng nổ". Đúng là sự đời oái oăm, bỗng dưng tôi gặp lại một người bạn cũ, thật ra thì về phía bản thân tôi cũng có chút gì đó vấn vương với người ta nhưng do từ trước đến giờ, cái quan niệm "cọc không đi tìm trâu" và lòng tự ái vẫn luôn ngự trị trong con người lì lợm của tôi nên tất cả vẫn nằm trong mối quan hệ là bạn bè anh em. Khi gặp lại người đó, mọi cảm giác yêu thương lại trở về và thật trùng hợp, người đó cũng bày tỏ tình cảm dành cho tôi bấy lâu nay. Nhưng đó lại là một con người của công việc + vẻ ngoài luôn lạnh lùng khép kín, khiến tôi nhiều phen điên tiết, nhưng tôi biết từ sâu thẳm trái tim anh ta, vẫn hiện diện bóng hình tôi và điều quan trọng là tôi đã yêu. Tôi trở nên lạnh lùng cáu gắt với "vị hôn phu", mọi cảm giác đều bay biến khi trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của người tôi yêu. Tôi muốn làm mọi chuyện để hủy bỏ cuộc hôn nhân tương lai này, nhưng rồi khi nghĩ lại chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cha mẹ và gia đình, tôi không muốn gây thêm phiền muộn cho mọi người. Vậy còn bản thân tôi thì sao đây ? Đến với người tôi yêu hay nhắm mắt đưa chân đám cưới với người sẵn lòng làm mọi điều vì tôi ? Mọi sự lựa chọn bây giờ dường như đều không thể...


    HotRose


    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 06/03/2002 21:05
  2. Betty

    Betty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Toi thi khong the khuyen ban gi ca vi toi con it tuoi hon ban . Neu de toi chon thi toi se chon nguoi yeu toi , vi day la cuoc song cua toi , it nhieu thi ban van co tinh cam voi anh ta co ma , cai cam giac gap lai nguoi yeu cu chi la luc dau thoi , lam sao ban co the dam bao la sau bao nhieu nam nhu the anh chang kia khong thay doi , va lieu anh ta co yeu ban nhu ban tuong the khong , anh ay co du dieu kien de tao dung cho ban mo tcuoc song tot khong ?? Con nguoi yeu ban , tinh cam cua ban voi anh ta khong phai la mot som mot chieu ma da co nhieu thoi gian thu thach , vay ban co the tin tuong anh ta nhu ban dang tin tuong (qua loi ban noi toi thay vay ) . Hay biet quy nhung gi minh dang co , theo bandoi nguoi con gai cai gi quan trong nhat ?? Cuoc song hay tinh yeu ?? Lay chong roi thi nhu nhau tat , ban tuong vo chong la yeu nhau ca doi a ??
  3. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hãy quyết định khi còn chưa quá muộn. Bạn nên đi theo sự mách bảo của con tim bạn. Nếu giờ bạn lấy vị hôn phu mà bạn ko yêu, liệu sống về sau có hạnh phúc ko hay chỉ là cuộc sống chịu đựng, ko những thế mà vị hôn phu bây giờ mà sau này sẽ trở thành chồng của bạn dù có yêu bạn nhưng có chịu đựng đuợc ám ảnh là bạn ko yêu nguòi ta hay đó chỉ là sự "thúc giục" từ phía gia đình....
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Lấy người mình yêu
    Yêu người mình chọn

    Ngoài ra chỉ là ảo vọng, là phù du.....
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét theo cả 2 chiều, Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đều không thể thoả mãn "yêu cầu." Bởi lẽ nếu mình lấy người mình yêu thì đối với người kia lại là ngược lại. Nói chung là trường hợp nào cũng không thể có hạnh phúc lâu dài được. Thời gian đầu có thể mọi việc tưởng chừng như ổn cả, nhưng cùng với thời gian, trong đầu của mỗi người sẽ nảy sinh những suy nghĩ nuối tiếc, hối hận... Cái đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống gia đình. Tình yêu phải đến từ cả hai phía thì mới là 1 tình yêu bền chặt.
    Hic, nói vậy thôi chứ tìm được 1 tình yêu như vậy cũng hơi bị khó đấy. Nếu bạn thấy chưa sẵn sàng thì cứ từ từ, đừng quá vội vã mà hỏng việc.
    Stinger >:)
  6. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới 24 tuổi?Bằng tuổi tôi,và chúng ta còn cả 1 cuộc đời trước mắt.Mẹ tôi 28 tuổi mới lấy chồng,tại sao chúng ta lại phải lạc hậu hơn các cụ thế nhỉ?Bố mẹ bạn cũng chỉ mong bạn HẠNH PHÚC thôi,hãy nói với bố mẹ rằng bạn muốn tự tay tìm kiếm HẠNH PHÚC của bạn,theo quan niệm của bạn.Bố mẹ sẽ không ép đâu.Tôi,hì hì...,24 tuổi,thế mà vẫn ế chỏng và chẳng lo lắng chi cả!
    TUAN NGUYENANH
  7. catman

    catman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tui chắc phải gọi bạn là chị vì tui chưa đến tuổi lấy chồng , nếu như em là chị em sẽ lấy người mà em yêu , lấy người yeu mình cũng tốt đấy nhưng không hạnh phúc , em nghĩ là chị hãy nghĩ kĩ đi , nếu chị lấy người mình không yêu sau này chị sẽ phải hối hận đó ,chị hãy suy nghĩ cho kĩ nhé. Chúc chị mãi hạnh phúc với người mình yêu
    khủng long

Chia sẻ trang này