1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện năm củ bây giờ mới kể.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chuyện năm củ bây giờ mới kể.

    Nhiều lúc mình muốn tâm sự thật nhiều với một ai đó ,cho dù mình chẳng quen biết họ. Nhưng không hiểu sao không thể nói được trong khi mình rất muốn.Có những lúc mình cảm thấy thật cô đơn trong cuộc sống giữa những người thân yêu .Thế rồi mình tự đến bệnh viện, bác sĩ bảo đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm .Tin hay không tin? Chỉ có mình mới biết được chính mình, đúng không? Đã bao giờ bạn cố dấu một chuyện thầm kín cho dù bạn không muốn chưa? Đừng ngại ngần - Chuyện năm củ bây giờ mới kể -Xin mời

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.....Tôi thì chẳng muốn tâm sự với ai, có nói cũng chẳng ai hiểu..Mà nhiều khi nói ra còn tệ hơn là im lặng..Chỉ cần, mình tự thấy ko thẹn với lòng mình là được..Thấy tâm hồn mình vẫn trong sáng. lương tâm vẫn lành lặn..Cho dù thế nào đi nữa......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  3. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu cố gắng được , tốt nhất là chẳng nên tâm sự cho nhiều người làm gì, bản thân mình muốn nói thì cố mà nhịn đi, nhất là lại là điều bí mật thầm kín gì, còn khó khăn thì tự mà vượt qua, vì chỉ có mình mới tìm ra được giải pháp phù hợp cho hoàn cảnh của mình. Chứ nghe những lời an ủi của những người khác, lúc mới đầu thì cũng sướng nhưng chỉ là đánh lừa cảm giác của bản thân thôi.
    Viva freedom

  4. Hãy hét thật to lên cho mọi người cùng biết chứ., Để trong lòng thì đúng là tự làm khổ mình thật rồi đấy. Tìm những người có thể share để họ giúp đỡ cho..

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng, năm củ sẽ qua đi và năm mới lại đến, em đừng buồn vì những chuyện không đâu vào đâu nhé ! Ấy thế mà một năm lại trôi qua, tôi chẳng thể nào nghe lời anh được.Phải chăng do cuộc sống đã làm thay đổi tính cách của mình chăng? hay tại chính mình ? tại sao lại thế hả bác Taisaolaithe ???

Chia sẻ trang này