1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện này có thật ko hả các cao thủ tình trường sành đời và từng trải? Theo các cao thủ cô gái này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nihat0484, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa bao h quan hệ với **** nên chẳng biết khuyên như thế nào.Có thì cũng khuyên anh giai kia thui,giàu vậy kiếm ai tử tế mà yêu thôi.Mà có ngèo cũng không nên yêu loại gái như vậy
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình ngây thơ, trong trắng, mong manh dễ vỡ lắm, mí lại mình có lòng tin vào tình người cũng như lòng tốt của con người cho nên mình tin chuyện này có thật!
    Yêu đi bạn gái ơi, gật đầu nhận lời cầu hôn đi bạn gái ơi. Bạn đã trải qua một tuổi thơ nghèo khổ nên ông bụt sẽ ban cho bạn 1 tương lai tốt đẹp!
    Thấy chưa, ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành! Bụt vẫn bảo thế mà!
    Mình vẫn đặt lòng tin vào cuộc sống này, ôi nó lung linh và màu hồng đẹp biết bao

  3. tuxe_do23

    tuxe_do23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mịa mình nghe như chuyện ở đâu đâu ý ko thể nào tin được ,mịa các bác xem 1 thằng nó abc rồi mà sau đó liền 3 năm ko thèm sờ lấy 1 tí nào thêm nữa thì có chịu được ko, hay là cu cậu bị hỏng mịa nó súng ống rồi nên làm vẻ quân tử tàu cho nó máu (dễ xảy ra cái lí do này lắm)
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe như Trà Hoa Nữ ý. Gần đây lại thêm "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" và "Phải lấy người như anh". Tui thì nghĩ là chuyện này có thể thật có thể không. Nhân chuyện này cũng xin chia sẻ một chuyện khác tương tự, nhưng có hơi khác về cốt truyện và phần kết. Có thể tóm tắt truyện ntn ah.
    Cô gái là một nữ sinh viên trường ĐH Luật HN. Gia đình cũng chu cấp tiền cho cô ăn học và thời gian học cô đã yêu một anh chàng người HN. Hai người làm đám cưới khi còn học và cũng được gia đình đồng ý. Tuy nhiên sau đó anh chàng chồng kia đổ đốn và bập vào matuý, khiến cô vợ phải bỏ học. Bỏ học, không dám về quê, cô xin đi làm cho một Cty lữ hành và du lịch. Ở đó cô gặp nhiều đàn ông và may sao cho cô có một người đàn ông vì cảm thương hoàn cảnh (hay vì một cái gì khác thì tui cũng chả bít) đã cho cô 2.500USD để học may và làm lại cuộc đời. Các pác cứ nghĩ thử xem năm 1996 số tiền đó cũng đủ để làm lại cuộc đời phải ko nhỉ.
    Cô đã học may thành tài và trở thành bà chủ của một cửa hiệu may khá có tiếng tăm. Tất nhiên và cô vẫn chịu ơn đại gia kia nhưng cũng có những quyết định khôn ngoan cho cuộc đời mình.
    Xin ghi chú là đại gia kia đã có vợ con đàng hoàng và thỉnh thoảng vẫn ghé thăm cô.
    Tuy nhiên sau này cô đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Như thế dù sao cũng tốt hơn những kết cục của các truyện khác nhỉ.
    Chuyện tui kể là có thật, các pác tin hay không thì tuỳ.
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bạn e cũng có 1 đứa cưới gái làm nghề này. cũng gặp nhau trong cảnh chàng đi hái hoa nàng đi bán hoa. ko hiểu nó vượt qua trạng thái tâm lý đấy kiểu j` nhỉ
  6. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngây thơ thế, bạn em nó làm ở đấy nó bảo, chỉ có 60% câu chuyện trên đó là thật, còn lại là do mấy bố ở đấy rỗi việc đi cop nhặt ở khắp nơi về, phịa ra cho thêm phần lâm lý bi đát câu khách vào đọc. Hồi xưa có 1 đợt cái mục đó ế, chẳng ai thèm gửi thư về , nên mới nghĩ ra cái trò này để câu khách.
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, sao miềng ghét cái thằng cha Cổ Long đến thế không biết ===> ghét lây cả cái chuyện này, lại vác báo về đây kể, nhạt toẹt
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng còn tuỳ hoàn cảnh anh ạ. Em tin là cũng có những chuyện như thế thật xảy ra trên đời. Quan trọng hơn nữa là bản lĩnh của mình đến đâu mà thôi.

Chia sẻ trang này