1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện này em chẳng biết nên đặt title như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi not_in_love, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xin các ông nói tư vấn hay spam thế đọc méo cả mồm, thôi dùng mấy cái kiểu từ chính tả kiểu này đi.
    Mod đóng topic là vừa
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn ntn chứ tớ nghĩ ko có j phải lo hay lúng túng.Cứ cho là tình ngay lý jan thì có cớ j anh ng` yêu bạn phải tỏ ý như thế nhở.Khiếp qá,có j mà chưa chi đã thể hiện jận dỗi,máy tính phòng khách,có thể khách nhà bạn,hoặc ai đó có thể search thì sao biết đc.Sao cứ phải là bạn mà phải tỏ thái độ,riêng cái việc chả hỏi han j,mà cứ 1 mình 1 kiểu đi kiểm tra ổ C ,ổ D mà ko phải sửa chữa thì ghét rồi.Máy tính cũng là 1 thứ riêng của cá nhân ko phải của mình đừng táy máy,nếu sửa máy hay dù ng` yêu đi nữa thì đến nhà cũng nên có lịch sự tối thiểu.Chưa j đã nghi ngay là n`g yêu thế nọ thế kia,mấy ông cũng chả qá quen với mấy trang này rồi còn lắm chuyện.KO h ỉeu sao tớ rất dị ứng các zai mà chưa j đã dỗi dỗi,im im,hỏi ko nói, mà toàn jận đâu đâu,như con gái í.Nếu thấy khó chịu qá ấy cứ hỏi nhẹ nhàng xem anh í nói j.Chứ đừng để cứ thế,lại cứ đc đằng chân lân đằng đầu.Tmái và thẳng thắn là tốt nhất trog ty đấy!
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông zai kia chẳng ra cái đêck gì.
    Thứ nhất: ông này xử lý tình huống kém. Nếu là tôi trong trường hợp này thì sẽ nhìn vào mặt bạn gái mà cười ( đùa đùa), và hỏi 1 câu ngu ngơ: " Ối ối!.. em ơi,... cái gì đây ? "
    Bạn gái sẽ trả lời ngay là: " em chịu thôi, cái này em không biết, chắc có ai vào nghịch linh tinh ý mà, ..bla, bla ( tha hồ mà giải thích nhá)
    Ông zai kia: À.. vậy à.. thế mà anh cứ tưởng.
    ---> thế là xong vấn đề rồi nhá, sau khỏi phải xoắn nhiều.
    Thứ 2: Ông này có tính táy máy thế là không được, đàn ông con trai ai lại đi lục lọi máy tính nhà người khác. Mà giả sử có xxx thật thì cũng có vấn đề gì đâu mà ông kia phải im lặng chẳng nói chẳng rằng với người yêu. Bình thường ông tướng xem xxx như điên chẳng sao, nay thấy thế lại giở trò im hơi lặng tiếng, bày đặt linh tinh, lại đi lục lọi máy nhà người ta lên xem có không, đúng là kém quá.
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nói chung là xử lý tình huống kém. Bây h tình hình nó tình hình như thế rồi thì cứ kệ thôi. Bạn bt mà zai cứ ko vui thì hỏi thẳng mặt xem có chuyện gì. Cái kiểu tự fán đoán tự hành động của zai là hãm lắm ý. Đàn ông con zai gì mà quá cả đàn bà
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    đánh giá cái gì mà đánh giá. Cây ngay ko sợ chết đứng. Mà nếu bạn có xem thật thì cũng đã sao, mình có quyền đc biết, biết để học hỏi để tự bảo vệ bản thân (ai mà biết đc dai nhà bạn sẽ làm gì bạn), ko biết mới là đáng sợ. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ đấy mà dai đánh giá bạn này nọ thì dai tầm thg quá
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ui rùi!trước cũng có một topic thế này rùi!Sao phải lo lắng chi vậy bạn!Lớn rùi mà,mà không khéo trai của bạn lại gọi điện hỏi bạn ổ cứng phim của bạn dấu kĩ quá còn đòi mượn về tìm hiểu nữa chứ lị!
  7. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    2 bài này trả lời hay lắm :D , nhưng tớ thêm 1 ý
    chả phải thằng con giai nào cũng mồm miệng + nhanh trí , nên có thể lúc đó nó nghĩ xấu về bạn , nhưng lúc về nhà có thể nó sẽ nghĩ lại thì sao .
    nhưng thằng đó tớ thấy eck bỏ mẹ .
    1/ ko nhanh trí , về sau cưới về gặp tình huống khác nó cũng xử lý vậy thì bạn chỉ có khổ .
    2/ nhỏ nhen : riêng cái trò lục máy người khác cái kiểu dò xét thì : .... bỏ mẹ đi . yêu mà éo tin tưởng yêu làm j
    đọc xong tức cho chủ topic .
  8. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Em mà là giai thì ....
    " Sao em lại vào những trang này, nhiều virut lắm đấy. Anh có mấy trang hay mà yên tâm là kô có virut , thích xem online hay down đều đc =)) . Sau đó tuỳ hiểu biết của các bác giai "
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    lăn tăn quá, hắn ko hỏi thì sao bạn ko chủ động giải thích với hắn, yêu nhau thì phải hiểu tính nết của nhau chứ.
    cứ nói đại loại là hôm nọ sau khi đi chơi với anh về em cứ tò mò về chuyện anh kể với em nên vào google kiếm thử xem nhưng chẳng thấy gì, hôm nào anh chỉ cho em nhé
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Té nước theo mưa bạn HKGH, đặt tít là:
    Tình gian lý cũng gian
    [giọng Jave]
    Cô kia, cô làm gì, sao lại có cái từ đấy hả. Khách đến nhà cô thì làm sao dám tra từ đấy hả. Ko lôi thôi gì nữa, đứt đuôi con nòng nọc là cô rồi, ngoan nhận tội ngay thì tôi cho 2 năm tù treo, còn nếu cứ cố mà cãi với đưa bằng chứng băng ghi âm nguồn cung cấp này kia thì 2 năm tù ngồi nha.
    [/vẫn gầm gừ dọa nạt]
    Đùa tí, đừng lo cưng yêu à. Em chọn khi nào anh ấy rỗi ở nhà, tránh giờ làm việc nhé, gọi cho anh ấy trình bày đi. Anh ấy mà có nói "Anh ko nghĩ gì đâu" thì "Ko, em chắc chắn là anh có nghĩ, anh ko nói nhưng em biết là anh có nghĩ, nhưng anh phải tin em, em ko như thế, em ko biết tại sao có từ ấy, nhưng em ko như thế ....".
    Nói chung, là em cứ chân thành, thể hiện đúng tình cảm của em, sự lo lắng của em, cho đến khi em thật sự cảm thấy anh ấy tin em. Nếu em thấy anh ấy còn chưa tin em, thì phải nói nỗi lo ấy ra. Nếu em lo muốn khóc, thì cứ khóc (cơ mà ko có khuyến khích ko muốn khóc mà cố khóc đâu nhé, nói chung cứ làm cái gì tự nhiên nhất thôi, ko cố gắng diễn, nhưng cũng không nên kiềm chế).
    Hãy tin là, bạn trai em sẽ nhìn thấy nỗi lo lắng ấy, sự chân thành ấy, và sẽ tin điều em nói
    À, có một cách nữa, nhưng còn tùy xem bạn trai em có thích đùa ko , thôi để an toàn em cứ dùng cách trên đi.

Chia sẻ trang này