1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện này em chẳng biết nên đặt title như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi not_in_love, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongthuytb

    vuongthuytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    NÀNG đương nghĩ mình là gái ngoan trong mắt CHÀNG. Ngờ đâu một sáng mùa thu, cái google khiến nàng lo ngay ngáy, thương nhờ!
    Chà dại nói trước, cứ bơ đi. CHÀNG phân vân sẽ hỏi xa gần, còn không hỏi, nghĩa là CHÀNG nghĩ thủ phạm là người khác, một thằng đối thủ nguy hiểm cần đối phó chẳng hạn!
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    xời có quái gì đâu nhỉ
    Lúc mình phát hiện con ẻm nhà mình cũng lân la vào web xxx mừng ra mặt
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng phải lăn tăn sao , chẳng có gì phải giải thích cả , bác cứ bình thường hỏi thì trả lời ko thì thôi . Bạn trai bác hay có trò vào máy nghich linh tinh thế thì làm 1 cái folder trong máy rename là xxx trong đấy ghi mấy cái tin nhắn yêu anh ... mãi mãi chẳng hạn , hoặc vào google gõ chữ " anh hiểu lầm em à " , lần sau anh ý mò vào sẽ thấy cái dòng đấy .IQ anh ý ko đến nỗi nào sẽ tự hiểu .
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ đã là giai thì phần lớn là đều xem hoặc tò mò đọc truyện hoặc vào những cái trang ấy trước khi-kể cả sau khi có bạn gái rồi, kể cả chén hay chưa chén. Thế nên chú ấy mà mở miệng lên giọng cha chú thì chỉ là đạo đức giả. Em thấy im lặng như ko có gì là thượng sách. Giai đã ý tứ ko nói con gái cũng nên im lặng, con gái mà lên tiếng bào chữa bảo đấy là của thằng này thằng nọ, em này em nọ thì quá tồi, mình ko làm thì mình ko biết ko phải giải thích nhiều, cây ngay chẳng sợ chết đứng. Mở miệng ra nó lại bảo "ơ anh có nói là của em đâu" thì há miệng
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có những thứ người ta ko chia sẻ với nhau, vì người ta cứ nghĩ nó ko quan trọng, người ta bỏ qua. Nhưng nó ko biến mất, nó vẫn tồn tại ở một góc khuất nào đó trong suy nghĩ. Và nó cứ ngấm ngấm làm người ta ko tin tưởng nhau, hoặc hiểu lầm nhau. Nếu chỉ riêng nó, thì cái hiểu lầm có thể nhỏ bé, người ta bỏ qua. Nhưng khi có thêm những sự việc khác, thì có thể cái hiểu lầm ấy sẽ có tác hại lớn.
    Thế nên, tớ nghĩ là nên giải quyết nó đi, đừng để nó như bom nổ chậm trong tư tưởng anh kia. Nếu anh ấy mà thật sự thoáng thì cô bé kia đã chả sợ, nhưng cứ lầm lầm lì lì lục lọi này kia, ngay trước mặt người yêu ở đó thì chứng tỏ là cũng lấn cấn ít nhiều rồi.
    Còn, cái vàng thì sợ gì nào, anh nói thế thì nói là "tại anh, anh làm người ta sợ anh nghĩ thế", rồi đấm cho anh một phát (đừng áp dụng hăng hái quá kẻo sau lại xót nhé).
  6. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Nó không nói gì thì mặc, không cần quan tâm.
    Khi nào hỏi thì nói máy này dùng chung.
  7. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Im lặng cũng hay...như mình thì sẽ nghĩ xấu là.....chắc cô ấy cũng xem film xxx đây....hoặc chắc đang có nhu cầu...----> im lặng và lắng nghe,....đợi cơ hội sơ hở cái là ăn luôn,...thịt thơm thịt ngon......hoàn cảnh này nguy đây =)))....
    Nếu mà nói kiểu đùa cợt thì còn đỡ....thành bình thường....nhưng lại phân vân liệu mình đùa cợt thì có gà quá không nhỉ ;))......cho nên im lặng là tốt nhất....nếu cô ấy đùa thì cho qua....nếu không nói gì....đợi cơ hội ăn lun =))....
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cò tin gì? mới chưa chù? topic ới
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có những cái giải thích hoá ra lại là tồi, cứ để thực tiễn chứng minh là tốt. Ko hỏi mà đã khai là gian rồi
  10. not_in_love

    not_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đó đến nay anh ấy chẳng liên lạc gì với em hết. Em cũng im lặng.
    Nhiều lúc nghĩ cũng oải. Có gì thì cứ nói thẳng với nhau. Yêu nhau chứ có fải là người dưng đâu mà cứ fải "bằng mặt mà ko bằng lòng" thế.

Chia sẻ trang này