1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện này là sao????Ai giải thik được thì cho miình xin ý kiến phát????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là sao????Ai giải thik được thì cho miình xin ý kiến phát????

    chuyện là thế này

    cách đây hơn 1 năm mình có 1 cô bạn tên Phương,hay chơi bi-a với mình lắm,mà con gái chơi bi-a thì kể cũng hiếm,mà say mê chơi môn này thì lại càng hiếm

    thế mà tự dưng gặp nhau rồi lại thành đôi bạn bi-a của nhau,sau một thời gian thì thân nhau dần dần,nhưng rõ ràng chỉ dừng lại ở mực độ bạn thân chơi bi-a với nhau,ngoài cái khoảng thời gian gặp nhau chơi bi-a thì cả 2 cũng hay kể cho nhau nghe những chuyện của nhau

    cứ thế sau 1 năm thì có 1 giải đấu bi-a của công ty và mình cùng cô bạn tham gia thi đấu đôi nam nữ
    hôm đấy mình và cô bạn thua do một cái lỗi rất chi là vớ vỉn đó là bị bắt lỗi không chỉ định lỗ đánh
    thua tức tưởi như thế mặc dù cả 2 đều là cao thủ
    nhưng sau cái quả thua đấy thì cả 2 có dịp đi chơi với nhau lần đầu tiên,đi uống nước thôi,nhưng mà để quên đi cái thất bại đấy nên cả 2 đã nói sang những chuyện khác và từ cái lúc đó mình lại có 1 cảm giác khác với cô bạn đó

    bẵng đi 1 tuần sau,Phương gọi điện rủ mình đi xem phim và mình đồng ý ngay.Hôm đó gặp nhau Phương báo tin là sắp cưới và mời mình đi dự,mình có hỏi lí do sao lại cưới nhanh thế thì Phương không nói jì,nhưng trong buổi đi xem phim hôm đấy mình đã cầm tay và lúc ra về cả hai đứa đã ôm nhau nhưng không nói lời nào,rất nhanh và chỉ 1 khoảnh khắc ngắn thôi,vẫn xác định 2 đứa chỉ là bạn và rồi ngày cưới của Phương mình đã không đến và sau đó không còn liên lạc với nhau nữa

    thế nhưng đến tối hôm qua,lúc dọn phòng,mình có cầm lại cái gậy bi-a của mình và tự nhiên nhớ ra hình ảnh của Phương,thế rồi chìm vào giấc ngủ,mình mơ thấy Phương và mình vẫn chơi bi-a với nhau như 1 năm về trước,và rồi khi tình dậy mình thấy nước mắt mình ướt hết cả gối và cũng ko hiểu sao nữa,lúc đấy mình muốn gặp Phương vô cùng............

    các bác kinh nghiệm giải thik cho em bik cảm giác trên là như thế nào với,em gặp lần đầu nên hok bik ntn....

    a di đà phật!!!
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình cũng đã từng gặp, đêm ngủ mơ, trong mơ có những nỗi lo sợ và lo lắng và cảm thấy hụt hẫng và cả nỗi nhớ nữa.. trong mơ gần khóc và sáng ra thì thấy nước mắt trến gối. Đó là chuyện bình thường thôi mà. Tớ nghĩ là do người con gái trong giấc mơ cũng đã để lại một kỷ niệm trong ký ức, khi có j đó đánh thức thì nó mới sống dậy ( cái gậy bi-a) và đầy cảm xúc như thế.
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    tính mình ít póc mẻ ai nhắm mà khóc ướt đẫm gối vì cô kia còn mấy nàng kia thì ko có à
    Cái này là hụt hẫng đột ngột quá độ thôi , tình cảm ,cảm giác xưa ùa về .
    Một thời gian ổn thôi í mà nói chung hãy để nàng lấy chồng đi anh ợ .
    P.S: Dạo này ko thấy ol đoán là có chuyện rì rùi , dè ra có thật à
  4. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác này thôi rồi lượm ơi.
    wen nhau 1 năm mà để em đi lấy chồng.Sao bác ko dùng sở trường bida mà chơi với em nó một ván trên gường
    Đảm bảo em nó là của bác.Tiếc nuối cùng là bình thường thôi.
  5. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Cảm thôi mà, có sao đâu, nghỉ ngơi tĩnh tâm tìm 1 em gái cùng chơi bi-a khác và rút kinh nghiệm đi
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ là cơn say nắng của cô gái đó thôi.Hix...ko đi đến đâu cả
    Bảo em nó: Em ơi! đừng lấy chồng vội, bồ bịch tý đã...
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cưới lâu rồi còn gì
    Mỗi người con gái đi qua đời ta đều để lại dấu ấn nhất định. Và đôi khi đấu ấn ấy làm cho ta đau một chút. Chú hiepkhach khóc trong mơ như kiểu 1 đứa trẻ làm chợt nhận ra mình đã làm mất một món đồ chơi yêu thích.
  8. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    T/c bộc phát nhất thời.
    Chả việc gì phải xoắn
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ , ty sét đánh thôi mà bác còn nhiều cái thú vị hơn để khám phá mà, chuyển qua môn khác chơi đi bác, chơi bi-a nhiều là nhớ thêm đấy , chơi game chẳng hạn (hình như bác giỏi món này)
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hỏi cũng buồn cười !
    Sao cưới nhanh thế ??!!
    Con gái nó cũng nhạy cảm lắm, biết cậu thích nó !
    Chả nhẽ nó đập vào mẹt cậu là: "Em yêu anh ấy", thì tính sao ??
    Thôi thì nắm tay tý, ướt gối gọi là có duyên, ko phải xoắn !
    Hôm nào em ý có bầu thì rủ đi đánh Bi-A, khéo lại có giải !!!

Chia sẻ trang này