1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện này làm thế nào đây.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tieu_tien_nu, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chuyện này làm thế nào đây.

    Gần sáng rồi mọi người ạ. nhưng em vẫn chẳng ngủ được.em vốn là đứa ko thích kể chuyện của mình cho ai, nhưng lần này có lẽ em cần sự chia xẻ.vốn dĩ em cũng ko biết post bài của mình ở box nào,tâm sự hay box này nữa.
    Em với bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm nay, phải nói rằng em chưa bao giờ phải phật ý về bạn trai em một vấn đề nhỏ nào( đấy là sự thật)anh là một người tốt, chu đáo, suy nghĩ thấu đáo trong tất cả mọi việc.Em rất tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em.Cho tới tận bây giờ.Nhưng thời gian gần đây em có cảm giác anh ko muốn gần với emnữa.Một tuần bọn em gần nhau có 1 lần nhưng tuần nào có việc thì thôi.Em cũng có cảm giác anh ko còn cảm hứng gì với em nữa thì phải.Khi gần nhau anh cũng ko còn nhiệt tình như trước.Thật sự mà nói em ko biết phải diễn tả mọi chuyện như thế nào,trong tất cả mọi chuyện lẫn cách cư xử hàng ngày anh ko có j khác.Nhưng ko hiểu sao trong em cứ trỗi dậy một linh cảm ko hay. Khách quan mà nói em là đứa hình thức ổn,nhưng bây giờ tự nhiên em sinh ra tự ti với cơ thể của em.em bi stress nhiều hơn,thấy mệt mỏi.Em muốn hỏi anh/chị có phải khi yêu nhau đã lâu người ta có thể thấy nhàm chán phải ko?có phải người yêu em ko còn yêu em ko?bình thường con trai có cần phải thoả mãn nhu cầu thể xác ko ạ.vì em đọc sách thấy người ta nói nếu con người ko đc thoả mãn sẽ khó chịu hơn, stress hơn có phải ko? em thì chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội bạn trai em vì bất kì lý do j, nhưng em thấy mệt mỏi quá.em muốn biết nguyên nhân tình trạng của mình là do đâu,có phải bản thân em cũng ko đc thoả mãn hay ko?sự thiếu nhiệt tình của anh làm em chán nản,mặc giù em đã làm hết mọi cách rồi.tình cảm thật sự là rất quan trọng nhưng có thể chỉ cần tình cảm ko?giờ em thật bối rối trong mọi chyện quá. em ko biết phải làm thế nào tiếp nữa... mệt mỏi và đầy áp lực.hãy cho em lời khuyên đi.
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cún à!
    Không hẳn là thế đâu!
    Tất cả mọi thứ... nhiều lúc công viẹc làm cho người ta thấy chán nản nhiều thứ... Và có khi còn không màng đến chuyện QHTD nữa.. hí hí ( nghe người ta nói thế).
    Trong tình yêu thì không fải quan tâm và chia sẻ về tinh thần là xong đâu.... Mà nó có cả thể xác nữađấy...
    Người kia không đáp ứng thì... đối tác rồi cũng có ngày ra đi (Hầu hết là a rứa..).
    A chỉ biết có thế

    E hói SS LucMaiThy ấy!
  3. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo mình có 2 vấn đề để lý giải
    thứ nhất 1 trong 2 bạn có vấn đề về xxxx,nên tìm hiểu xem mình có điểm nào thoả mãn bạn trai mà bạn trai bạn chưa giám nói ra, cũng có thể bạn trai của bạn bị làm sao đó về mặt này, cái này còn cần tìm hiểu xem tâm lý bạn trai của bạn có gì thay đổi không.
    thứ hai anh chàng bạn trai của bạn đang...bắt cá 2 tay, cũng có thể là ngay từ đầu anh chàng đó không hề yêu bạn mà chỉ tìm cách chiếm được bạn mà thôi. Tình yêu không dễ nhàm chán như vậy đâu bạn ạ,trừ khi đó chỉ là trò chơi. Các bạn gái khi đã trao thân cho bạn trai thì thường có tâm lý lo lắng nhưng theo mình thì bạn lo lắng là đúng vì 1 tuần 2 bạn mới gần nhau có 1 lần. Bạn nên tìm hiểu lại xem bạn trai của bạn là người thế nào, tìm hiểu từ những người bạn chung của 2 người chứ đừng nhìn nhận theo con mắt của riêng bạn, vì con mắt của bạn lúc này đang bị che phủ bởi TY.
  4. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.về chuyên tư cách hay tình cảm của bạn trai emko phai do em nhìn nhận khách quan theo con mắt của em.bạn trai em hoàn toàn nghiêm túc trong tình cảm cũng như ko bao giờ đá ngang dọc j chứ đừng nói là bắt cá 2 tay.trước đây 1 tuần em và anh còn gần nhau vài lần nhưng thật lòng em ko thể hiểu lý do j làm anh "ngại" gần em như dạo gần đây nữa.điều này làm tâm lý em hình nhưbị khủng hoảng mặc giù ko biểu hiện ra ngoài.
    Thật sự mỗi lần bây giờ trong tuần mà có chuyện j khiến 2 đúa phải " huỷ bỏ" là em cảm thấy căm ghét việc ấy mặc giù em rất rõ đấy là việc hoàn toàn chính đáng và ko thể làm khác.nhưng giờ emlại có cảm giác khác, có vẻ như chính em còn thấy sợ cái cảm giác mới này hơn việc em căm ghét cái việc làm "gián đoạn" kia nữa. đấy là em ko còn thấy hứng thú để chờ ngày gần anh nữa.cứ như cảm giác dỗi hờn ko cần thiết nữa khi bị chờ đợi một cái j lâu.em là một đứa dễ xúc động. cuộc sống thiên nhiều về tình cảm, cũng hay nghĩ ngợi nên dễ bị stress. thực sự em cảm thấy sợ cảm giác mới này,muốn xua nó đi. em sợ em cứ bị cảm giác thế này đến một ngày nào đó em sẽ ko còn cảm giác với chuyện chăn gối nữa.liệu có thể xảy ra chuyện ấy hay ko?
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sự nhàm chán.
    Có bao giờ bạn cả tháng chỉ ăn mỳ xào - hoặc cơm rang mà không phát ngán ko? Đấy là chưa kể khi bạn mệt mỏi , bị hàng tỷ lý do chi phối , tác động.
    ******** rất quan trọng - nhưng không phải là tất cả trong tình yêu. Hãy thử tạo 1 khoảng lặng - gần gũi nhau khi thật cần thiết. Bên cạnh đó bạn tìm cách làm mới mình .. có thể thay đổi 1 vài thói quen nhỏ như trang phục - giờ giấc .v.v.. Phải gạt bỏ ý nghĩ đã là của nhau rồi thì thế nào cũng được. Ngay cả trong chuyện gần gũi nhau - bạn cũng phải cố để cho mọi vịêc trở lên thú vị - hấp dẫn hơn.
    Nếu như mọi biện pháp trên đều không có hiệu quả - hoặc bạn không thể làm được - cách tốt nhất là hãy hỏi anh ấy một cách tế nhị.
    Thủ thỉ vào tai " Anh chán em rồi phải không ? " Em thấy anh ko nhiệt tình như trước " Nếu bạn hỏi vào một thời điểm thích hợp , chắc chắn sẽ có câu trả lời.
    Chúc bạn hạnh phúc ;)
    @lightstar Ấy đừng suy bụng ta ra bụng người. Khuyên như ấy được gọi là thày dùi - bơm đểu đấy.
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    theo minh nghĩ bạn và bạn trai của bạn nên noi chuyên 1 cách thăng thắn và cởi mở với nhau.Tránh tình trang để lâu sẽ gây ra tâm lý căng thẳng và sẽ không có kết cục tốt
  7. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xét trên tư cách một người đàn ông mà nói, anh cũng có những lúc cảm xúc gần giống em, nhưng là của một người đàn ông. Đây chỉ là đối với anh thôi nhé, yêu một người phụ nữ đã lâu, cũng đã tìm hiểu "hết mọi nhẽ", cũng là quan hệ nghiêm túc, mong tiến tới hôn nhân... Nhưng cũng có những khoảng thời gian có thể coi là "khủng hoảng", có nhiều nguyên nhân lắm, về công việc, về học hành, về quan hệ gia đình, cả về tình cảm yêu đương... có thể những điều đó đàn ông không bộc lộ ra ngoài, mà dễ ảnh hưởng đến cảm xúc yêu đương, kể cả chuyện "gần gũi", cái này cũng chỉ là nhất thời, nhưng cứ liên tục thì sẽ dần dần lâm vào cảnh stress, đâm ra chẳng muốn cái gì nữa. Theo anh thì em nên tìm hiểu thật kỹ vấn đề hay những rắc rối của bạn trai em, nói chuyện tâm sự thật chân thành, để có thể giải quyết được những khúc mắc, dù là nhỏ nhất, bản thân em cũng phải xem lại cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm, cả chuyện xxx nữa, không nên đi theo lối mòn, luôn phải có sự sáng tạo, bất ngờ, tình yêu là cả một quá trình phấn đấu, đổi mới.
    Em cũng không nên có những suy nghĩ được coi là hơi "tiêu cực" như trên, sẽ dần dần khiến em không còn tin tưởng vào người yêu, sẽ giết chết dần cảm xúc của em đấy, mong chờ gần gũi với người yêu nhiều lần quá mà không được, dần dần sẽ thành lãnh cảm, cảm giác mong chờ một người đàn ông luôn là một khao khát mãnh liệt, nếu suy nghĩ tích cực, sẽ càng gắn bó với nhau hơn.
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em không còn gì hấp dẫn để anh bạn tuyệt vời của em khám phá nữa. Cũng chẳng còn gì để rằng buộc khiến anh ta phải nghĩ đi nghĩ lại, so he is free.
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ trong TY ko phải lúc nào cũng nồng nhiệt và đậm đà mãi được.... Nhiều khi vì yêu nhau nhiều quá thành ra có những suy nghĩ , linh cảm ko hay đôi khi thấy mặc cảm với chính mình.
    Nếu một người yêu một người hơn thì người đó luôn phải nghĩ nhiều và mệt mỏi hơn, dẫn đến hiện tượng Stress trong TY. Thả lỏng mình một chút đi, hãy bắt tay vào một việc jì đó nhe nhàng và dài hơi một chút bạn sẽ tự khắc có cái nhìn nhận khách quan và thoáng đạt hơn. Con trai hay thường đề cao sự nghiệp hơn trong vô vàn mối bận tâm, do vậy lắm lúc công việc lôi cuốn họ như một nguồn đam mê khiến họ ko còn nhiều thời gian đẻ quan tâm tới chuyện khác,... nhưng bạn yên tâm ! họ luôn nghĩ về những nguời thân yêu của họ trong mọi khoảng khắc. Hãy cho họ thời gian, sự quan tâm và động viên của bạn khi này sẽ giúp người đó vững tâm và có thêm nhiệt tình để hoàn thành tốt công việc.
    Heee... Và người có lợi về sau tất nhiên sẽ là ai đó rồi!!! Phải ko
    Chúc bạn tự tin hơn trong TY !
  10. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    2 bạn hoàn hảo quá, cẩn thận với nhau quá, có khi gây ra sự xa lánh, có khi mỗi khi anh ấy gặp bạn cứ như gặp đối tác làm ăn, giữ đủ thứ...chẹp, có khi cái đó cũng gián tiếp lâu lâu gây sự không tự nhiên, làm ảnh hưởng đến tình cảm.
    Đàn ông nhiều khi nên cẩu thả, tự do, luộm thuộm 1 chút, để người con gái còn nâng khăn sửa túi, để có thế gắn bó với nhau hơn, đằng này 2 bạn cứ ai lo việc nấy, hẹn 1 tuần gặp 1 lần... ôi chỉ nghe thôi mình đã thấy chán.
    Phải mình, 1 tuần có khi mấy lần bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà người yêu vào buổi tối muộn, chỉ cần gặp 1 cái, hôn 1 cái và nói anh nhớ em.....
    ******** chẳng là cái gì hết, đừng nghĩ đến nó.
    Chúc sớm tìm ra giải pháp

Chia sẻ trang này