1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nay thật 100%, nhưng tại sao lại thế nhỉ ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TryIt, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nay thật 100%, nhưng tại sao lại thế nhỉ ?

    gf của tớ thổ lộ rằng hồi trước (tức là hồi còn ngây thơ) thường hay tự đặt cái gương lên giường rồi qua đó ngắm nghía vuốt ve bộ phận sinh dục một cách say sưa, cô ấy bảo có khi cả nửa tiếng đồng hồ, choáng hơn nữa là cô ấy còn bảo tụi bạn gái đứa nào cũng đã từng làm như vậy.

    tại sao lại thế hả các bạn nữ ơi ?
  2. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mới đến tuổi dậy thì muốn biết và khám phá cơ thể của họ như thế nào nên mới có hành động như vậy thôi. Chắc cậu không bao giờ cầm của quí của cậu ngắm nghía hả mà còn thắc mắc chuyện đó của chị em.
  3. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, để biết của mình nó như thế nào thôi. Con nít thì đứa nào chả tò mò.
    Của các zai thì nó tồng ngồng ra ngoài nên dễ nhìn thấy...mỗi lần đi tè thì cũng nắn nót lạy lục đó, có cảm thấy gì không? Của chị em thì bí hiểm ẩn mình nên phải dùng gương, lại có nhiều ngõ nên cần phải tìm hiểu để giữ gìn vệ sinh.
    Còn ''say sưa'' thì là vì nơi đó có nhiều dây thần kinh đưa cảm xúc lên não, chứng tỏ giới tính lành mạnh, không bị lãnh cảm. Thế thôi.
  4. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    ông này giả bộ hay sao, trẻ con lúc đó thì tò mò là chính thôi, chẳng nói lên được điều gì, còn ông nữa, sao không nói thật xem lúc bé ông làm gì hả
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    1 phát hiện rất đáng khen ngợi
    em còn nhỏ qú, nên tiếp tục học hỏi và khám phá thêm về bản thân đi nhé
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ cho là người ta không biết, các bác cao thử từng trải rồi thì diễn dải cho người ta hiểu, sao cứ nói kiểu khó nghe thế ? Ví dụ như em đây, chả biết gì, thấy tò mò nên đọc <-- em còn nhỏ mùh Rất mong được các anh chị chỉ bảo tận tình.
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Vuốt ve thì có chứ ngắm nghía thì chưa nên 0 biết thế lào..Đến bây giờ còn 0 biết chỗ kín của mình nó thế nào,ra làm sao nữa.Hic
  8. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vuốt ve mà không ngắm nghía ? phét quá, chả tin, tiếng là chỗ kín nhưng là kín đối với người khác chứ con gái các cô thì... hì hì, gương đấy tội gì không soi một phát xem nó ra sao nhỉ :))
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0


    vuốt ve mà không ngắm nghía ? phét quá, chả tin, tiếng là chỗ kín nhưng là kín đối với người khác chứ con gái các cô thì... hì hì, gương đấy tội gì không soi một phát xem nó ra sao nhỉ :))
    [/quote]
    Bác này hay nhỉ? Chỉ cần sờ soạng 1 tí là biết chỗ cần vuốt ngay,cần gì phải ngắm nghía.Mà muốn ngắm nghía lại phải dùng đến dụng cụ(gương) thì phiền phức wá.Em bảo thật thế mà 0 tin.
  10. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Học thể dục dụng cụ từ năm lên năm , chẳng cần gương , lớn chút thì má kêu mất rất nhiều chuối tây ương , chắc là chuột nó xơi , bố thì bảo dạo này cứ thấy hụt bảo hộ lao động mà nhà mình rặt có đứa con gái , hay là cô ? Hỏi má tớ thế . hị.hị..
    Ra trường rồi thì thích thằng nào cho thằng đấy , của mình đâu mà giữ , của giời cả ấy mà .

Chia sẻ trang này