1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện này thấy kinh kinh...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ông cụ chắc 28 đeo râu giả 82
    cô bé chắc nghĩ cho cụ rồi 2 mẹ con em thừa kế
    ai cũng có mục đích cả
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có lẽ bạn chủ topic và các bạn nên tham khảo qua cuốn tự truyên_nhật ký "Ly Sơn, thơ và đời", quyển này bị các bác công an khám phá ra sau khi bắt cụ Ly Sơn vào tù.. vụ án này khá kinh điển mà các bác không nhớ à
    biết về vụ này rồi thì sự việc của bác chủ topic nêu ra ngẫm lại cũng không thấy gì khó giải thích cả.. với đàn ông thì không có gì là không thể
  3. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em ý quên không nói ông cụ 82 tuổi có thằng cháu SN 82.
  4. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Em nghe phong thanh là thế này!
    e..hèm...
    Bé và ông cụ bị lừa...
    bé thì không có kiến thức về giới tính! Tại chẳng bao giờ vào Box GDGT nhà ta cả
    Thằng người yêu bé gạ đâm cái của nợ í vào! nó dụ khị bé là không làm sao cả, đâm ra cái bụng nó ễng ra!
    Lại được hôm đến nhà cụ! Hôm đấy mát giời sao cụ lại nổi hứng...thế là lại....
    mà cụ thì già yếu rồi, làm sao mà cho bé bụng phổng ra được! Thế thằng người yêu bé muốn ông cụ đổ vỏ (già rồi còn để trẻ ranh nó dắt mũi). Nó tỉ tê với cụ là ôi sao cụ tuổi cao mà còn cường tráng thế! Sức lực dồi dào thế (dồi dào viết thế nào các bác nhở)...v.v...
    Cụ nhà ta mới khoái trí. Đồi cưới bằng được bé để về khoe là đây cường tráng tiếp
    ....
    đấy! Chuyện nghe sơ bộ nó là như thế
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này thì phải nghe đài FM nhiều hơn nữa...
    Thế nhà đài tư vấn thế nào?
    Cuối cùng cô kia có định lấy ông không?
    Mà FM sóng nào? Phát bữa nào? Cho xin cái ngày giờ mình còn vào nghe lại nữa.
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ước gì em được như cụ ý
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    già như cụ ý??? há há há
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Giá mà Mình được Như Anh Ấy
  9. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này Gấu em cũng đựoc nghe, đúng là trên đài, nhưng chính xác ko phải là sóng FM, mà là sóng của Đài tiếng nói VN, kênh TW. Chương trình đó là chương trình Cửa sổ tình yêu, phát vào lúc 10 giờ đến 10giờ 45 sáng chủ nhật hàng tuần. Số điện thoại xin tư vấn: 04. 8262625. Các chuyên gia sẽ tư vấn về lĩnh vực tình yêu và giới tính.
    Thực ra thì câu chuyện này chính xác là của một cậu con trai ở tỉnh nào đó gọi điện về và xin tư vấn về cả hai lĩnh vực...Vì chuyện nài ko biết là nên tư vấn ở lĩnh vực nào.
    Cậu ta đang yêu một cô bạn gái, xong rồi ko hiểu vì lý do gì mà chia tay... Thế rồi một hôm, cô này lấy nghĩa là bạn nghe nói ông nội anh này bị ốm, sang nhà anh này chơi và thăm. Đùng một cái, vài tháng sau, cô này vác bụng sang bắt đền. Đổ lỗi là do ông nội của anh này... Anh này sốc quá, không hiểu sao lại thế! Anh này bảo là không biết phải làm thế nào xin tư vấn! Và anh này trước chuyện này, vẫn còn yêu cô này lắm mặc dù chia tay rồi! Anh ta quẫn, chẳng hiểu chuyện gì, hỏi ông nội thì ông đãng trí, không nhớ gì?
    Nhà đài: Sau một hồi tư vấn loằng ngoằng cộng với an ủi tâm lý thì cuối cùng Giải pháp duy nhất vẫn là chờ đợi để đem đi xét nghiệm ADN!
    Bó tay với cái cô nàng kia, mà cúôi cùng vẫn chưa biết là chuyện thật là thế nào!
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Cao tay thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này