1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngắn cùng suy ngẫm

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi girlyeumautim, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay chứ.Nhưng GYMT nè: ý tưởng này giống của anh trước quá.Thôi ghọp hai cái lại làm một nghe
    BồCâuTrắng
  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn chưa nói hết về cái vai đâu .Không những nó là cái "đỡ đầu " mà còn là chỗ để treo 2 cánh tay nưa .Nếu không thì ta để tay vào đâu chả nhẽ lại để xuống... à .Nhưng theo tui nghĩ thì trái tim là cái quan trọng hơn cả không có trái tim thì sẽ không có những đôi vai em ái để girl... tựa vào đâu cho nên đừng đánh giá nó quá cao ,nên nhớ mọi sự so sánh đều khập khểnh
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE SleepingBeauty A3)Song song nhất cẩu áo em si
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đúng, em đồng ý với ý kiến của đồng chí này.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ý kiến của anh thì sao?
    BồCâuTrắng
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hặ , ngày xặa sao tỏằ dặng ngặỏằi ta lỏĂi cho rỏng trĂi tim là nặĂi thiêng liêng nhà ? .. trong khi bỏằT nÊo , cĂi 'ỏĐu mỏằ>i là cặĂ quan chưnh phỏằĐ cặĂ mà , nhà
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.......Đúng vậy, khi chúng ta đối mặt với những điều ko vừa ý, thì bản chất thật sự của chúng ta mới có dịp bộc lộ, em thực sự khâm phục anh chàng trung uý đó. Nếu đặt em vào trường hợp của John Blanchard thì ko bít em có dám nói em chính là người hẹn gặp hay ko nữa, thật đó, em thật sự ko tự tin vào bản thân mình là dám đối mặt với sự thực như vậy. Có pahỉ chăng em hèn yếu? Có lẽ là thế rồi. Chán ngán chính bản thân mình. Hic hic.......buồn.........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhầm , đôi mắt mới là quan trọng nhất . Nếu như không có đôi mắt ta nhìn cuộc đời bằng cái gì , cái gì có thể giúp ta nhận ra được cuộc đời, nó đòi hỏi chúng ta phải có một con mắt chính xác để nhận ra con đuờng đi của mỗi người ,, tuy nhiên nó lại được điều khiển bằng bộ não --> bộ não là thành phần tất yếu quan trọng nhất .
    Bác Đạt này cái cô trong chuyện của bác không có ý thưc đâu , ai lại ghi vào sách của thư viện như thế
    Living in this life, We need to have a heart. What for, do you know? -For to be carried away with the wind
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hê cô ta ghi vào một mảnh giấy nhỏ rồi kẹp vào quyển sách mànói như zôzla là đúng, đôi mắt là rất quan trọng, đó là cách nhìn nhận, cách đánh giá, cách sống.........mọi điều đều từ con mắt mà dẫn đến.Song hãy suy nghĩ sâu sa hơn.Con mắt có thể còn gọi là tâm hồn cũng được.Cách nhìn của nó là do ý thức, do tâm hồn quyết định.Chính vì vậy dù là nói con mắt thôi, nhưng cũng là bàn đến cả một tâm hồn, nhân cách của con người đó chứ.
    Mọi người sang topic này đọc thử xem thế nào: http://ttvnol.com/forum/t_135667
    BồCâuTrắng
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Một việc nhỏ
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê mät cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.
    Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoành, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thi thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại và căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ầm ì, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trước bãi biển.
    Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng tring quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè: "Ồ tôi chỉ làm một việc thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!"
    Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời cảm ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống...
    Một việc nhỏ như thế + một việc nhỏ như thế + ..... + n việc nhỏ thế nữa ~ Sống tốt hơn...


    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....

Chia sẻ trang này