1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày ấy bây giờ mới kể - Một thời đã qua

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Delta, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày ấy bây giờ mới kể - Một thời đã qua

    Bài viết này dựa trên một câu chuyện có thật kể về chuyến offline đầu tiên của box Đà Nẵng...
    Chương 1 : Khởi đầu
    Nhìn gã thiên hạ ai cũng tưởng gã bị mắc bịnh giựt kinh phong nhưng ko phải , thực ra đấy là thói quen từ thuở gã còn nằm nôi kia. Gã ngồi đó, không ai khác là lega đang hí hoé vốc từng muỗng chè đưa vào cái miệng đang há rộng như muốn nuốt luôn cả cái muỗng vậy , cái đùi gã rung liên tục hết lắc lên lại lắc xuống ... thỉnh thoảng gã phá lên cười hế hế trông có vẻ khoái trá lắm. Ngồi đối diện với gã là một cô bé xinh xắn , mắt to đen , cái miệng nhỏ tươi , mặc áo pul sọc xanh ngang...chả thế mà bó hoa trên bàn đã hổ thẹn mà héo úa đi tự túc nào ko biết (nói nhỏ nhé : cô ý là otdo đấy). Bên cạnh cô là 1 gã trai mặt búng ra ...nước mắm, có mái tóc mọc như cỏ dại quanh tai đang ngồi vắt chéo chân lên đến tận cổ, vừa nhóp nhép từng muỗng chè vừa huyên thuyên chuyện trò , hắn là ANHLONG107 , bất chợt mắt hắn mở to , miệng há hốc ....đến nổi sùi cả bọt mép ra ngoài, tay chỉ về phía trước :
    _ A ! Đến rồi kìa !
    Bên dưới xuất hiện 1 tên oắt có khuôn mặt và hàm răng ngựa đang hì hục dắt xe lên dốc trông rất khổ sở, hắn tự xưng là Delta. Sau khi đã dựng xe sát vỉa hè cạnh nơi cả bọn đang ngồi , hắn tiến về phía cả bọn ...bộ mặt hắn bí xị nhưng vẫn ráng nở 1 nụ cười tươi rói , hắn kéo lê chiếc ghế ra và đánh rầm 1 phát rõ to .
    _Quà đây ! Hắn nhe răng và đặt lên bàn mấy gói kẹo mà hắn vừa từ Huế "tha" về .
    ...............................................................
    lega liếm mép :
    _Delta tới rồi , bây giờ ta vào vấn đề nhé ! Theo như kế hoạch mà chúng ta đã định thì vào ngày mai 1/5 chúng ta sẽ đổ bộ về quê của otdo . Về công tác chuẩn bị thì chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ : xe 3 chiếc, balô con cóc 1 chiếc, cộng với 1 số nhu yếu phẩm khác ... có ai có ý kiến gì không ?
    otdo nhăn mũi :
    _Thế còn cái vụ đi với box ĐN thì sao đây. Đây là cơ hội để chúng ta ra mắt và làm quen với các thành viên trong box đấy , nếu bỏ lỡ thì uổng lắm a !
    Delta vỗ đùi nói :
    _Đúng rùi , giờ tính sao đây ... đi với chung với box hay là đi riêng đây .
    ANHLONG107 cũng hồ hởi tham gia :
    _Hay là bọn mình dời cái ngày về quê otdo vào 1 ngày khác đi , còn để ngày mai mình đi với box, có vẻ được đó nghe !
    otdo nghe thế gật gù nói :
    _Cũng được , Delta và lega cho ý kiến đi .
    _Em thì sao cũng được cả _ Delta nói
    lega có vẻ không được hài lòng cho lắm , gã nâng ly hớp lấy hớp để những phần chè còn sót lại _ Thôi thì sao cũng được, đi với box thì đi ....sợ gì - gã huýt qua kẽ răng. Nói là nói vậy chứ trong thâm tâm gã nghĩ : Thế là ta đã đánh mất cơ hội để ra mắt cha mẹ dzợ tương lai của ta roài- nghĩ cũng tội cho gã , gã đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi nhưng lại bị vỡ mộng giữa chừng...khổ thật !
    Tiệm chè giờ này vẫn còn đông khách học trò, lề hè trước cửa để ngổn ngang các loại xe đạp, phải mất khá lâu cả bọn mới rinh được từng chiếc xe của chúng bị mắc kẹt bên trong mớ bòng boong hỗn độn ấy ra ngoài.
    _Ngày mai chúng mình tập trung trước cổng chùa Từ Bi Hỉ Mũi nghe ! Giọng ANHLONG bô bô .
    _Từ Bi Hỉ Xả mày ! Delta đính chính .
    -------------------------------------------------------------------
    Chương 2 : Gặp gỡ tại Thư Viên
    Sáng hôm sau, sau khi đã hoàn tất thủ tục vệ sinh răng miệng, 2 thằng ANHLONG và Delta rời tổ khỉ đi đến địa điểm đã hẹn_ À , còn phải đến rủ otdo đi nữa chớ-ANHLONG nhắc nhở .
    Tiết trời hôm nay thật trong lành, nhưng khá oi bức ...ko hiểu điều này có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của 2 thằng hay không mà chúng nó vừa đi vừa hát rống lên :
    _Ô kìa ai như cô Thắm.....
    Mà kể cũng linh thật . Xa xa , cô otdo xuất hiện rực rỡ như mặt trời , sáng nay cô diện quần jean, vẫn cái áo pul sọc xanh lơ ngang với cái mũ trắng trông thiệt là xinh , cô cỡi trên chiếc cup "đời Na phô lê ông", hãy xem...cô vẽ 1 đường cua tuyệt đẹp lúc đi qua khúc cua ở ngã 3 đường YB và LD ... Nhưng trời đất quỷ thần ơi, ko hiều trời xui đất khiến như thế nào mà 2 thằng tông thẳng vào cây cột điện đánh rầm 1 phát, âu cũng là vì 2 thằng mãi nhìn theo otdo nên....
    Rất may là không có gì thiệt hại đáng kể, trừ cái mũi bị bầm dập của thằng ANHLONG. Sau khi đã định thần lại, cả bọn phóng thẳng đến địa điểm đã hẹn.
    ------------------------------------------------------------------------
    _Sao lâu thế mà chả thấy cái mặt bọn chúng đâu hết cả nhỉ ! lega nóng ruột - Chúng nó mà đến thì sẽ biết tay ông !!!
    Trông ra xa xa, gã thấy cát bụi bay tứ tung, mù mịt cả 1 góc trời. Bộ 3 : otdo, ANHLONG, Delta xuất hiện như thần trong đám bụi mù ấy. Nhìn cảnh tượng 2 thằng lega và Attula3 ngồi chùm hum như cái chum mẻ, 2 cái cẳng liên tục co giật trông giống như những vũ điệu xăm-pa xứ Bờ ra xin đến là điệu nghệ lại cộng thêm cái bộ mặt như đưa đám của bọn chúng làm ANHLONG và Delta không nín được cơn bão cười.
    _Cười gì thế chúng mày. lega xằng giọng .
    Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào cái khuôn mặt bí xị của lega và Attula làm cho nó đã nhăn húm nay lại càng nhăn húm hơn.. Riêng với 2 thằng Delta và ANHLONG thì lại khác , chúng nó vẫn vui vẻ như ngày nào, vừa đi vừa cất cao giọng hát : " Ô kìa, ai như con Mắm ... trông giống như cái lu to đùng ...!!! "
    Quán Thư Viên nằm dọc theo bờ sông Hàn thơ mộng , tương lai sau này box ĐN đã chọn nơi này làm Đại bản doanh , làm nơi hội họp - Coi , phía bên trái của bổn quán là 1 lùm cây um tùm rất thích hợp cho những anh chị nào muốn tâm sự về đêm ...
    Cả bọn lúc này đã đến nơi , đang loáy hoáy dắt xe lên vỉa hè.
    Quán xá lúc này vẫn chưa có bóng dáng ai , bàn ghế lúc này vẫn chưa được xếp ra , bọn nhân viên nhìn chúng nó như nhìn những con vật lạ lẫm trong sở thú .
    _Làm ăn không được hay sao mà đến sớm thế . 1 tên nhân viên lầm bầm
    _Lũ chó kon giờ này vẫn còn ngủ hay sao mà bàn ghế để ngổn ngang như thế này vậy nhể . Delta trả đũa
    Bọn nhân viên nghe thế giận đỏ cả mặt , lông mày chúng dựng ngược cả trên trông phát khiếp . Nhưng chúng vẫn không quên nhiệm vụ của mình , vội vả chạy ra sắp xếp bàn ghế cho cả bọn ngồi.
    ------------------------------------------------------------------------
    Người và ngợm đến quán càng lúc càng đông , và vẫn như thường lệ ... những cánh chân của gã gà rung lên bần bật, được sự kích thích của tiếng nhạc : nhạc càng to thì độ rung của nó càng tăng lên . Gã ngớt cái miệng gà lên và rú :
    _Ố lề lê , ố la la....ố cái lum ba đa ...
    Atula3 cũng phụ hoạ theo, hắn lấy muỗng gõ keng keng ... có lúc lại sơ ý gõ nhầm vào cái đầu của gã gà làm gã á lên 1 tiếng to phát sợ. Cả bọn được 1 trận cười khoái trá.
    _Sao chưa có ai tới hết nhỉ . otdo sốt ruột
    _Bọn họ nói hẹn ở đây 8h mừ. ANHLONG nói
    -------------------------------------------------------------------
    7h45 , tiếng gió xào xạc , lá rơi xung quanh cửa ra vào , thấp thoáng 2 bóng người đi vào . 1 tên tự cho mình là củ khoai tây bị chiên , tên này nhìn đời qua cặp đít chai dày bằng 3 cái da mặt của nó. Tên kia là Hải Quỳnh cà pháo , bộ mặt nó không khác gì trái dưa chuột bị bóc vỏ. 2 tên thủng thỉnh bước về phía cả bọn và chào bọn nó bằng 1 câu thổ ngữ quen thuộc :
    _Chồ mụa ngừ !
    khoai tay chien hài lòng :
    _Box ta đi đông ghê nhờ , bước đầu như thế lày là tốt lắm rồi !
    ----------------------------------------------------------
    8h15, 2 con nai vàng ngơ ngác xuất hiện . 1 cô bé đi vào cửa với cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại , chắc là muốn tìm ai đó. Cô ta đi cùng với 1 chàng trai to béo , bỗng nhiên otdo đứng bật dậy tay cầm tấm "bảng pha nô " có in dòng chữ "box Đà Nẵng mun nem" đưa lên cao về phía 2 người kia . Cô bé nọ mắt tròn xoe , tay kéo áo chàng nọ đi về hướng cả bọn đang ngồi kia không ai khác là be con xi xon và chàng trai kia chính là minhdu_dn chồng cô ta .
    -----------------------------------------------------------------------
    8h30 , văng vẳng đâu đó có tiếng bước chân vội vả , 1 tên không hiểu là ai tiến về phía cả bọn , miệng cười hé hé không giấu nổi hàm răng chuột trắng hếu phô cả ra ngoài. Khoai tay chien vội giới thiệu :
    _Xin giới thiệu với các bạn đây là chuột vằn cống hay mousevc !
    ------------------------------------------------------------
    Đã đông đủ rồi , cả bọn bắt đầu đi vào vấn đề chính . Ý kiến được đưa ra và cả bọn đã thống nhất ý kiến với nhau là đi Thuận Tình _ Hội An .
    ----------------------------------------------------------------------
    Chương 3 : Đổ bộ vào Phố cổ Hội An
    5 chiếc xe máy phóng đi như những quả tên lửa rời khỏi bệ phóng , sau 1 hồi vật lộn với nắng gió , cuối cùng thì cả bọn cũng đã đặt chân đến Hội An.
    Chúng nó nghĩ chân tại trạm bưu điện nằm khuất trong rặng cây cách vùng núi thiên khoảng 1 cây số.
    Một trận gió nóng thổi mạnh , cành cây va đập vào nhau ầm ầm như sóng thủy triều dồn về trong đêm hè thanh vắng, tất thảy cả bọn tuy đều in dấu chân khắp chốn giang hồ, từng trải qua những ngày hè nắng nóng khô hạn , song lúc này ai ai cũng đều không nén nổi nỗi khiếp đảm của cái nóng như thêu đốt nơi đây.
    Cả bọn chẳng có ai thông thuộc phố xá nơi đây cả , chúng nó cần có Thổ địa để dẫn đường , nhưng biết kiếm ai đây . A ! Có ông Ỉn-tè-mấy-lần (Intermilan) ! Hê hê ... thành viên box Đà Nẵng chúng ta thì ở khắp tứ bề , nơi nào cũng có cả .
    Sau cú phôn của be con xi xon , xa xa cả bọn thấy có một chấm đen, nhanh chóng lao về phía bọn chúng với tốc độ mỗi lúc một nhanh...Kéttttttttttttttttttt ! Tiếng phanh xe ... lão tài tử Inter Milan bước xuống và chào cả bọn .
    Tiếp sau đó , otdo và becon xi xon lãnh nhiệm vụ đi mua thực phẩm, đồ uống .
    -----------------------------------------------------------------------
    Khu Thuận Tình ngụ bên kia sông , cả bọn phải để xe bên này để đi thuyền sang. Trong lúc chờ đợi thuyền lại , cả bọn tranh thủ chụp vài bô ảnh làm kỷ niệm .
    -----------------------------------------------
    Phong cảnh 2 bên sông thật hữu tình, ngồi trên thuyền mà ngắm cảnh biển thì còn gì bằng trong cái không khí nóng oi ả này nhể . Dây thần kinh của 2 thằng Delta và ANHLONG lúc này bắt đầu co giãn, cái miệng của chúng nó mấp mô liên hồi :
    _Thuyền dzề có nhớ bếnh chăng, bếnh thì 1 dạ khăng khăng đợi thuyền ...
    Coi, phía trước mui thuyền có cặp trai gái tay nắm tay dang ngang ra , chúng đang chơi trò Ti-tang-ních ấy mà ... trông lãng mạng ghớm .
    Ngồi giữa thuyền là anh chàng mousevc đang tán mấy cô gái đi cùng thuyền . Sát bên trong góc thuyền : 2 cu cậu lega và Atula3 ôm nhau ngủ khè . Minhdu đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhìn về phía chân trời vô vọng . Khoai tây và Hai Quynh đang ngồi nói huyên thuyên về 1 cô nào đó. Phía dưới đuôi thuyền là 2 cô otdo và be con đang chơi vẩy nước, bỗng 2 cô mặt tái xanh :
    _Trời ơi, có người chít đuối !
    Âm binh khắp thuyền xúm lại xem , nhưng ôi thôi ...thực ra đấy chỉ là cái đầu heo nổi bồng bềnh trên mặt nước mà 2 cô tưởng nhầm đấy là cái đầu người. Hú vía !
    ----------------------------------------------------------
    Thuyền cập bến, mọi người chen lấn xô đẩy nhau chạy ùa xuống bờ . Khu Thuận Tình hôm nay có rất nhiều khách thập phương đến vui chơi.
    Cả bọn bắt đầu đi khảo sát địa hình , chúng chọn đại 1 mô đất nhỏ cạnh bờ sông để nghỉ ngơi và đánh chén. Thoáng 1 cái đồ ăn thức uống đã được bày ra , nào là : xúc xích, san uýnh, bơ, chuối....cả bọn đua nhau ăn lấy ăn để , có lẽ do đã quá kiệt sức sau chuyến đi nên trong lúc ăn cả bọn trong có ai nói lấy 1 câu .
    Ăn uống no say xong, sòng bạc bắt đầu khai trương để giải trí , bọn còn lại là Inter Milan , Delta và ANHLONG cho rằng : cờ bạc là bác thằng bần nên rủ nhau rúc vô cái chòi nằm bên kia con rạch nhỏ để đánh giấc.....
    -------------------------------------------------------------------
    Chương 4 : Thuỷ Chiến
    1h p.m : 3 tên bợm Inter, Delta và ANHLONG lúc này đã tỉnh giấc, phía bên kia chiến tuyến bọn cờ bạc cũng đã dẹp tiệm.
    Cả bọn phác thảo kế hoạch vui chơi tiếp theo , nhất trí đi chèo ghe .
    Chúng chia thành 3 đội : đội 1 gồm : khoai_tay_chien, Hai Quynh , Attula3
    đội 2 : be con xi xon, minhdu_dn, ANHLONG107
    đội 3 : lega, otdo, mousevc và Delta .
    (Inter Milan đã xin phép cáo từ vì chuyện vợ con)
    -----------------------------------------------------
    Giữa buổi chiều hè nắng gắt thế này mà chèo ghe đi hóng mát thì tuyệt vời quá chứ còn gì nữa .
    Cảnh ghe gộc vùng vẩy giữa sông, cảnh người ngợm ẩu đả nhau trên sông...tựa như trận thuỷ chiến Xích Bích đời Xuân Thu Chiến Quốc vậy , nhìn cảnh tượng ấy ai ai cũng phải thót tim .
    Mọi sự khởi đầu từ lúc khi otdo vẩy nước vào khoai tay chien, nhưng anh ta nào chịu để yên, coi....anh chàng đập mạnh cây bánh chèo xuống nước làm nước văng tung toé lây sang cả thuyền của đội 2 . Chiến tranh bùng nổ....
    3 đội thuyền bắt đầu bày binh bố trận , những tiếng hô la như sấm rền. Gậy gộc, bánh chèo bửa nhau túi bụi, những đợt pháo nước bắt ra liên tục , cộng thêm những quả đại bác... rong rêu được vúc lên từ dưới đáy sông bay vèo vèo . Mặt sông trong xanh như ngày nào nhưng giờ đây nó trở nên đục ngầu như nước cống vậy . Trận chiến diễn ra càng lúc càng quyết liệt , mãi cho đến khi chúng cảm thấy không thể phân thắng bại với nhau bằng cách này được . Bởi vậy chúng họp bàn và quyết định ăn thua đủ với nhau bằng cuộc đua ghe ...
    Tiếng mái chèo khua nước khùng khục cộng với tiếng hò reo của cả bọn làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Dẫn đầu lúc này là ghe của đội 1 , tiếp theo sau là ghe của đội 2 và đội 3 đang chen lấn xô đẩy nhau. Chả hiểu thế nào mà ghe của đội 1 lại bị trôi dạt vào rặng dừa nước và mắc kẹt trong đó. Ghe của đội 3 chớp thời cơ vượt lên dẫn đầu, thoắt cái đã bỏ xa ghe của đội 1 và 2 và đã nhanh chóng về đích, đội 1 lúc này cũng đã thoát khỏi rặng dừa và và đua nhau chạy về đích giật giải nhì . Về ót là ghe của đội 2 lúc này ở khá xa đích đang cố gắng bơi về ....
    Buổi dạo chơi trên sông kết thúc , ai nấy đều ướt như chuột lột , tuy vậy chúng vẫn vui vẻ và hài lòng .
    ----------------------------------------------------------------------
    Một sự cố nho nhỏ đã xảy ra trên đường về , do có sai sót trong kỹ thuật đánh võng xe nên vợ chồng minhdu_dn , be con phải lãnh mấy cái nan hoa trên mình... nhưng bác sĩ bảo không sao ! Cả bọn kéo nhau vào quán chè để vợ chồng tụi nó định thần lại và cũng để giải toả nỗi sầu muộn của cái bao tử. Tội nghiệp 2 vợ chồng chúng nó, nhìn cảnh "chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" ấy làm đứa nào cũng chột dạ thương cho số phận đầy hẩm hiu của tụi nó. Tiệc chè phút chốc chỉ còn lại mấy cái ly rỗng , ly muỗng để ngổn ngang trên bàn, trông cái mẹt đứa nào đứa nấy phê ra thấy rõ .

    Được delta sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 17/04/2003
  2. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Chương 5 : Đập Phá nhà khoai tay chien
    _Chúng nó đi chợ gì mà lâu thế hỏng biết . ANHLONG càu nhàu.
    Đúng lúc đó, khoai tay và otdo bước ra cổng chợ tay cầm giỏ đựng rau , thịt và cả bún nữa. Khoai tay chien giơ cao giỏ lên minh chứng cho hắn ko ăn quỵt của công ...
    (minhdu_dn về nhà nghỉ dưỡng thương)
    ---------------------
    Nhà khoai tay chien ngụ sâu trong con hẻm trên đường TCV .Cả bọn lúc này đều mệt rã sau chuyến đi ; khoai tay chien , otdo và be con xi xon được phân công đi làm bếp . Bọn còn lại kéo nhau lên gác trên , bụng chúng nó lại réo lên ồn ột , có đứa đi không nổi nên phải bò lên bậc thang từng nấc. Trông kìa, khổ thân cho cái gối của lão khoai đã bị những lũ đói cắn rách tơi tả vì tưởng nhầm đấy là bánh mỳ gối . Chỉ có gã lega là tỉnh táo nhất, coi... cái mũi của gã hích lên hích xuống để đánh hơi xem nơi nào có thức ăn , như một con ruồi gã bay thẳng đến ban công bên mép phòng ngủ trên tầng lầu. Gã ré :
    _A ... có cái ăn rồi !
    Một cây ổi già , cây trái xum xuê trông đến là mát ruột. Thời buổi nhiễu nhương này ở đâu có mỡ màng là ở đó có ruôì bu hàng loạt. Những con ma đói phút chốc đã bu kín trên cây ổi .
    10 phút rồi 20 phút trôi qua , cây ổi lúc nãy cây trái đầy cành thế mà bây giờ lại xác xơ hoang tàn , đến cả lá cây chúng cũng không tha trông thật thê thảm .
    Nạp năng lượng xong, cả bọn tổ chức lập sòng bạc ... ai thua phải uống 1 ly nước pha lẫn với rong rêu . Chỉ có 2 thằng mousevc và Delta là leo lên giường ngủ để lấy sức cho bữa ăn tiếp theo ...
    ---------------------------------------------------------------------------
    Chúng nghe thấy tiếng cười nói ra rả, tiếng gõ bài cành cạnh và tiếng nước trôi vào bụng kêu ùng ục của mấy con bạc ngoài kia .
    Hắn mơ thấy 1 giấc mộng đẹp, hắn thấy nàng tiên thướt tha bước đến cầm tay mình, mang theo hương thơm ngào ngạt của trăm hoa nghìn trái, hắn được nàng tiên dỗ dành, an ủi bằng 1 giọng hát ru ngọt ngào , du dương và trao cho hắn 1 cái bao tời đựng đầy những cái đùi gà béo bở...Nàng tiên cầm tay hắn lắc qua lắc lại không hiểu là để làm gì ...., và rồi hắn tỉnh giãc , hắn thấy thằng lega cầm tay mình lắc qua lắc lại :
    _Dậy ăn cơm mậy . lega gọi
    Delta ú ớ :
    _Hứ...mày làm tao vỡ cả giấc mộng đẹp .
    lega vội tát vào mặt hắn mấy cái :
    _Tỉnh ngủ đi mày !
    Lần này thì hắn tỉnh thật nhưng hắn tỉnh không phải do cái tát tai của lega mà do hắn ngửi phải mùi khí độc ko rõ từ phương nào bay đến .
    Khí độc nhanh chóng lan toả khắp phòng , liên tiếp những đợt rãi thảm bom khinh khí .... quả nào quả nấy to như tiếng pháo nổ. Chúng nó đã biết khí độc xuất phát từ đâu và a lê hấp.... 2 thằng lega và Delta phóng nhanh ra khỏi phòng như điện, mặt thằng nào thằng nấy tái mét do hít phải khí độc.
    Phía trên kia gã mousevc nằm ôm bụng cười khùng khục :
    _Cho chúng mày biết mùi bom khinh khí của ta ....há há há ...!
    -------------------------------------------------------------------
    Cả bọn lúc này đã ngồi quây quần bên mâm cơm , bữa tối hôm nay là món bún thịt nướng do otdo và be con xi xon làm đạo diễn , tuy đạm bạc , đơn sơ nhưng nó toát lên không khí ấm cúng , vui vẻ và thắm tình...dân tộc .
    Sau màn diễn văn trước bữa ăn của khoai tay chien , tiếng đũa chén khua canh cách báo hiệu cuộc chạy đua....vũ trang bắt đầu. Coi, chúng tranh nhau từng xâu thịt , từng cọng bún; chúng giẫm đạp lên nhau , cắn xé lẫn nhau...nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy ngay đến cả quỷ đói cũng phải nghiêng mình bái phục ...
    Thế rồi...bữa tiệc mang đầy không khí máu me đã kết thúc với hậu quả của chiến tranh để lại rổ bún không còn cọng nào , thau thịt chỉ còn thừa lại mấy khúc xương bê, đây đó rải rác 1 vài bát đĩa bị vỡ thêm 1 số ly tách bị sứt môi . Otdo và be con xi xon được cả bọn tín nhiệm , tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ cao cả : rửa chén .
    khoai tay chien oang oang :
    _Có ai đi karaoke không nhờ ...!
    Nhưng ai nấy lúc này đều đã mệt mỏi , nhức óc, buồn ngủ cho nên đành phải giải tán để lại cho khoai tay 1 nỗi buồn vô hạn .
    Chương 6 : Chia tay
    Buổi chia tay trong nhiều nước mắt ...cá sấu, cả bọn ôm nhau khóc ...., biết đến khi nào chúng mình mới gặp lại đây ....hu hu hú hú !!!
    Tác giả : Delta
    Cộng tác viên : popeye113

    Được delta sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 17/04/2003
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nào cầm máy ảnh vậy, gà lé hay Ỉn tè??? chụp có tí cũng để ngược sáng, trông chả rõ mặt ai, nhất là cậu Hưng. Đề nghị bác Del post cái hình khác đi.
    Hic, Mấy người này làm mình thèm về ĐN quá xá
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng qua bài viết này chúng ta sẽ thống kê một cách khá đầy đủ thành viên trong box.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chả trách gì đất nước vẩn nghèo hèn !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  6. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , Đọc bài này vừa vui vừa xúc đọng vì những kỷ niệm của box. Bác Delta nhớ hơi bị kỹ nhểy ?. Viết ra thì xuất sắc lém !. Khâm phục mọi người thật . Box DN ta đúng là mỗi người mỗi vẻ . Không biết khi nào em mới được thấy tận mắt và được tham gia vào những trò vui nhộn này đây T__T
    Xem truyện tranh là ...thú vui tao nhã của một con người trí thức
    [​IMG]

Chia sẻ trang này