1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Ngày Cuối Năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoc_congiola, 05/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp qua, một cái tết mới sắp đến và lại sắp già thêm một tuổi giữa dòng đời bộn bề lo toan, tính toán.Giờ đây không còn bé bỏng nữa phải trưởng thành rồi phải tự lo cho bản thân ,tìm một công việc để bắt đầu sang một trang mới.
    Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm chẳng ai biết trước được hết và có bao giờ bạn cảm thấy mình đang thiếu một điều gì đó không?bạn cần được chia sẻ,trải lòng hay một lúc nào đó muốn được nhìn lại chính mình được quay lại thời gian nhưng trong thời gian một năm đó bạn lại chẳng làm được điều gì hết.Để kim đồng hồ quay và quay đến khi nó quay trọn vẹn một năm rồi thì chúng ta mới nhận ra rằng thời gian qua mình đã làm được gì.

    Trong một năm qua chúng ta tất bật ,hối hả với mọi thứ xung quanh nhưng có lúc lại thấy cuộc sống nó bình yên vui vẻ biết bao sau những ngày bận rộn. Để rồi hôm nay ngồi nhìn lại chợt nhận đời người như một dòng sông,cũng không phải thẳng mà cũng chẳng phải cong.
    Trong thời gian này nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ tới những điều sắp tới lại thấy hồi hộp ,lo lắng, háo hức đôi khi lại thấy chạnh lòng.Một năm qua đi chưa làm được gì, kế hoạch cho một năm tới??
    Cái khoảng khắc trên con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa xôi mà nó ở ngay chính bản thân mình.Tất cả những gì bạn cần ngay lúc này đây là nhìn lại một năm qua đã làm được gì và chưa làm được gì.
    Trong cuộc sống có bao giờ bạn ngồi thụp lại bên vệ đường bởi chán nản hay mệt mỏi chưa?có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống có cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên vai rằng cuộc đời thật nhạt nhẽo,cuộc sống không dễ dàng gì. Hay lý thuyết và thực hành khác nhau nói một cách dễ hiểu hơn là lúc chính bạn đang gặp phải khó khăn.Đây là một điều dù bạn không mong muốn nhưng bạn sẽ phải đối diện với nó rất nhiều sau này.
    Tôi cũng không thích khó khăn và bạn cũng vậy mọi người xung quanh ta cũng thế.Nhưng nếu cuộc đời dễ dàng quá và đạt được mong muốn của mình nhanh thì con người ta sẽ không còn gì để muốn nữa,bạn đã thử nghĩ tới nó chưa.
    Người ta bảo được cái nọ thì mất cái kia muốn có cả 2 thì phải thật sự nỗ lực và chăm chỉ rất nhiều.Nói về vật chất con người thì xem như tạm ổn. Cho dù thêm một tuổi đời sức khoẻ có kém hơn trước nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, thu nhập ít hơn nhưng công việc nhàn hạ hơn và có nhiều thì giờ hơn với bạn bè.Một năm với nhiều thành tựu nhưng cũng không có ít lần ta thất bại chúng ta luôn mỉm cười với thành công nhưng lại luôn trốn tránh thất bại và khó khăn.
    Hãy nhớ rằng có thất bại có bị vấp ngã thì ta mới có thành công hãy lấy những thất bại đó để có thêm kinh nghiệm, khó khăn luôn là cơ hội nếu ta biết nắm bắt và vượt qua nó.Tương lai còn dài hãy tiến về phía trước nào đừng thụt lại phía sau nhé.Hãy để những nỗi buồn lo âu đi thật xa để đón một năm mới nào một năm tràn ngập hy vọng ,yêu thương…
    Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm phải, những thương tổn gây ra cho nhau, cùng chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong năm mới đến. Đó là cách để xoá đi nỗi buồn, hay cũng là cách để buông bỏ chúng thành công nhất.
    Còn về phương diện tinh thần năm qua bao nhiêu người đã quan tâm giúp đỡ ,an ủi,chia sẻ những buồn vui với mình.Còn bản thân mình đã làm được gì cho những người bên cạnh?dành những tình cảm yêu thương chia sẻ tới tất cả người thân và bạn bè xung quanh.
    Khi bắt nguồn tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những thành quả yêu thương trong một năm mới đến. Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Một năm mới, khởi đầu mới, chúng ta có quyền tin vào những thành công dựa trên những nền móng cũ.
    Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua... Một ngày, hai ngày... rồi ba trăm sáu mươi lăm ngày...
    Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn. Và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn... là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
    Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống... vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có...
    Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó .Cuối năm mọi người sẻ có thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.
    xem thêm tại : http://cuocsongmuonmau534.blogspot.com/2016/01/chuyen-ngay-cuoi-nam.html

Chia sẻ trang này