1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày hôm qua!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày hôm qua!

    Có ai trong chúng ta xem chương trình "LE HOI AO DAI" tại Festival Hue không nhỉ? Nếu có xem thì các bạn nghĩ gì?
    - Chuyện trải chiếu suốt chiều dài cầu Tràng Tiền.
    - Chuyện hơn 500 học sinh các trường trung học biểu diễn áo dài.
    - Chuyện trên màn ảnh truyền hình.

    Riêng tôi cứ nghĩ mãi. Giá như khác đi một chút thì ...

    Được sửa chữa bởi - blackface vào 10/05/2002 16:22
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ xem dăm ba phút nên chỉ có ý kiến nhỏ thế này: các cô người mẫu nữ sinh với số lượng đông như thế thì dĩ nhiên không thể chọn những cô thật xinh được, nhưng ít ra các cô chỉ cần nhếch một phân mép để cười thì chương trình hay thêm được biết mấy. Đằng này chỉ toàn thấy những gương mặt mà người ta ví nôm na là "mất sổ gạo" thì chán quá! Nụ cười không mất tiền mua mà, sao kỳ vậy??
    Lung Tung Beng
    Được sửa chữa bởi - chec vào 11/05/2002 09:13
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói là các cô người mẫu không được phép cười thì phải. Bởi vì các cô đã xinh xắn mà lại cười tươi như hoa thì người ta chỉ chăm chú nhìn mấy cô mà quên nhìn những bộ trang phục. Trong khi những nhà tạo mẫu muốn người xem nhìn những bộ trang phục hơn là nhìn mấy cô ý.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  4. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội được tổ chức trên cầu Tràng Tiền,với âm thanh và ánh sáng như thế là đã thành công lắm rồi,riêng về người mẫu thì toàn cây nhà lá vườn không à nên có "mất sổ gạo" một chút cũng không lấy làm lạ.Các bác cứ thử thế chỗ các cô í xem các bác có còn cười nổi không khi mà phải tập dợt liên tục nhiều ngày lại còn phải đi bộ suốt quãng đường dài như thế.Chương trình tuy không xuất sắc lắm nhưng đó cũng là một nét mới của lễ hội năm nay.

    Bluecat
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác chec nói chí lý đó... Lungtungbeng có trình độ thưởng thức thời trang hơi bị not bad (có nghĩa là "nát bét" đó chứ hổng phải nghĩa trong từ điển đâu nhé) , với lại bị cái tật thích ngắm "em xinh em mặc áo gì cũng xinh" .... nhưng mà lungtungbeng vẫn thấy sao sao ấy... chương trình này đâu phải để dành 100% cho áo dài đâu, mà người mặc nó để biểu diễn cũng quan trọng và có ý nghĩa chứ... bác thử tưởng tượng xem, nếu những người mặc áo dài không phải là các cô nữ sinh Huế được tuyển chọn từ các trường truyền thống của Huế mà là các cô người mẫu ở đẩu tận đâu thì... có lẽ chẳng ai tổ chức làm gì... Hơn nữa, lungtungbeng tình cờ xem chương trình này đúng vào lúc một nhóm "người mẫu" xách theo mỗi cô một cái đèn truyền thống của Huế gọi là "đèn ú" và có hẳn một đoạn phim thuyết minh về nó. Nếu tui là nhà tạo mẫu chỉ muốn khán giả xem thời trang của mình thì tui dại gì trang điểm thêm cái đèn đó, người ta xem đèn mà quên xem áo thì sao nào!! tui ngẫm hoài mà không hiểu tại sao??
    Buồn một nỗi nữa là nhiều khi sự đời chẳng được như ý muốn chúng ta (cụ thể là các nhà tạo mẫu). Gọi là trình diễn áo dài cho khán giả thưởng thức mà sao trên TV chỉ chiếu bán thân bất toại... ý quên bất kiến ... thôi, thế thì đâu rồi cái vạt áo bay, linh hồn của cả chiếc áo!!! Mà lại chiếu dưới góc rất hẹp, thành ra chỉ nhìn được rõ người đứng đầu thui, còn mấy cô sau thì thấy được một nửa là may mắn lắm rồi... Chính vì thế ấn tượng của tui chỉ thấy nhũng khuôn mặt không cười thôi là phải... Đó là chưa kể quay bằng VHS video (loại phim quay đám cưới đó mà) trong ánh sáng không thích hợp nên chẳng thấy màu sắc đâu mà chỉ thấy áo nào áo nấy tù mà tù mù... Thế thì làm sao mà thưởng thức được... Có lẽ bác nào may mắn trực tiếp "ngồi tận nơi coi tận mặt" về tả lại cho thiên hạ nghe thì mới hiểu được phần nào thui.. Mong lắm thay!!
    Một cái ý nữa (cái này là ngoài lề nhé): chưa gì mà thấy có ý kiến ý voi trên báo là "áo dài kiểu gì mà chẳng có cô gái nào dám mặc ra phố cả" (nói về thời trang Minh Hạnh đó). Thưởng thức thời trang mà cứ tưởng tượng theo cái kiểu nhà may thì tội cho các nhà tạo mẫu quá...
    ... Hì hì... chỉ là mấy cái ý kiến vụn vặt của tui thui, nếu sai thì các bác bỏ qua nhé.
    Lung Tung Beng
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    lại còn nhạc nhẽo nữa chứ...thật thất vọng...sao không thể chơi nhạc VN??? _ cũng may Kitaro có bài trống cơm...

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
  7. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói chuyện trên màn ảnh truyền hình trước nhé.
    Trương trình truyền hình trực tiếp "LE HOI AO DAI" ma thỉnh thoảng lại hiện lên mẩu quảng cáo dành cho Minh Hạnh (không biết nhà đài có nhận xu nào không nhỉ).
    Quay phim ngược sáng làm cho các nữ sinh đang mặc áo dài hóa ra mặc áo đi mưa (loại trong suốt ấy). He he
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nhạt nhẽo kinh khủng chẳng giống như lần đầu tổ chức ở điện hay và công phu hơn nhiều ,đông như thế cũng chả tập trung vào cái nào đuợc ,có lượng mà không có chất cũng như không

Chia sẻ trang này