1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xửa ngày nay !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nhoclangdu, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclangdu

    nhoclangdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xửa ngày nay !!!


    Ngày xửa ngày xưa, có 1 em bé rất chăm học nhưng phải nỗi cứ mỗi lần ngồi vào bàn học thì mắt cứ díp lại. cậu buồn lắm. Nên toàn bị điểm kém... mỗi lần như vậy cậu lại khóc ... cảm thông với nỗi sầu của cậu Bụt bỗng hiện lên và hỏi cậu :
    này con trai làm sao khóc ?
    cậu bé vội trình bày nỗi khổ của mình....
    lát sau Bụt nói :
    Được rồi ! ta sẽ giúp con !
    con hãy lấy 2 quả tạ mỗi quả 2 cân buộc vào hai bên chân.
    sau đó con hãy lấy 1 sợi dây thừng 1 đầu buộc hình nút chai rồi deo vào cổ, 1 đầu treo lên trần nhà cho thật chắc .Sau chót con phải đứng lên 1 chiếc ghế cao, còn hai tay có thể cầm sách để học bài !!!
    Khi nào cảm thấy buồn ngủ chỉ cần thả lỏng người ra sao cho cái ghế đổ là con sẽ tỉnh ngủ ngay !!!
    Con hiểu chưa con trai !!! thôi ta đi đây !!!
    Cậu bé mừng quýnh lên như bắt được vàng :
    Dạ con cảm ơn Bụt ạ !!!
    Rồi vội làm theo lời Bụt dặn.
    đấy nhe' thế là các bạn dã biết cách khắc phục buồn ngủ khi học bài rùi dó !!!
    Hãy méc chocác bạn cùng lứa làm theo nghen !!!
    Hãy nhớ rằng đó là lời của Bụt đấy !!!
    Chúc thành công mỹ mãn !!!



    Tr Long

Chia sẻ trang này