1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi imnao, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những ô bóng râm
    Nắng chang chang. Những bóng cây đổ xiêu vẹo trên hè. Mùi nắng, mùi cà phê rang cháy ở đâu đó quyện vào nhau tạo thành cái mùi đặc trưng mỗi khi tôi đi qua đoạn phố này. Mấy chiếc bạt che nắng hình như quá nhỏ bé so với ánh mặt trời như thiêu đốt những ngày đầu hè? Tôi lại nhớ những mùa hè năm nào.
    Lâu lắm rồi, bà ngoại tôi có cái quán nhỏ bán hàng khô, mấy vại dưa, lọ cà trên một con phố thưa người qua lại. Nghỉ hè, bố mẹ thường cho ba chị em tôi xuống chơi với bà. Ngày đó, phố nhà bà không đông đúc nhộn nhịp, hàng quán ở đây nom cũng cũ kĩ và buồn tẻ lắm. Cứ mỗi sáng chúng tôi đến, bà lại lật đật cầm cái sào ra cửa, móc miếng vải bạt lên che nắng. Mặt trời còn chưa lên cao, ô bóng râm đó tỏa rộng đến gần hết vỉa hè. Hôm nào cũng vậy, hễ ba chúng tôi ăn cơm xong, bà lại trải cái chiếu hoa ra giữa nhà rồi giục chúng tôi đi ngủ, còn bà mang cái ghế đẩu con con ra cửa, vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa ngồi trông hàng. Nhưng chẳng bao giờ tôi ngủ. Tôi hay nằm nghiêng, áp tai xuống sàn nhà, lắng nghe tiếng u u ầm ầm của xe cộ đi ngoài đường vọng vào. Tôi hay nằm như vậy, chăm chú quan sát mọi thứ cũng bởi tôi chẳng bao giờ có hứng thú ngủ trưa, lần nào xuống bà cũng vậy. Cái quạt máy vẫn chạy o o, chị và em tôi đã ngủ tự lúc nào. Con chó Misa nằm dài trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe ngóng. Mắt tôi lim dim nhưng ko nhắm hẳn, tôi nhìn ra cửa và chợt nhận ra cái ô bóng râm ban sáng ngoại tôi vừa che giờ đã co vào gần đến cái bàn nhỏ bà bày hàng...

    Nắng gay gắt. Chếch chếch cửa nhà ngoại tôi có ông lão làm nghề sửa xe đạp. Cái tủ con con, một chậu nước lúc nào cũng vẩn đục là tất cả những gì ông có. Ông hay ngồi bó gồi dưới gốc bàng đọc báo, thỉnh thoảng lại ngừng đọc, trễ đôi mục kỉnh ngó ra đường như đang trăn trở nghĩ suy điều gì đó. Bộ quần áo công nhân đã bạc màu ông đang mặc trên người lấm tấm mồ hôi. Có lẽ ông đã mặc nó hơn cả chục năm rồi. Lúc nào ông cũng như vậy. Trầm ngâm và lặng lẽ. Bên kia đường có một hiệu may vắng khách. Tấm biển bị gỉ sét chỉ còn trông rõ vài ba chữ. Cái tủ gỗ bày quần áo được làm nhô ra vỉa hè, rộng chừng hơn một mét, mặt trước được lắp kính, bên trong có hai manocanh cũ kĩ đứng tạo dáng trông thật điệu nhưng vẫn cứ buồn buồn làm sao. Ngày ấy, lúc nào tôi cũng mơ ước được chui vào cái tủ đó để chơi bán hàng với cô em gái. Những quả bàng chín thỉnh thoảng rụng lộp bộp làm con Misa tỉnh giấc, nó ngỏng lên quan sát rồi lại nằm xuống, thở dài đánh sượt, lim dim đôi mắt. Nắng đã bớt gay gắt, nhưng gió vẫn nhẹ lắm, chẳng đủ để xua đi cái nóng oi nồng của mùa hạ. Con phố nhỏ nhưng vắng người qua lại càng buồn quay quắt. Tôi để ý ô bóng râm đã lại tỏa ra đến gần hết vỉa hè. Chiều rồi thì phải?
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tính cách của nhóc hồi bé còn ngoan hơn bây giờ ầy nhẩy?? Bây giờ thì vừa ghê gớm vừa đanh đá... há há há..
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Baranohano dạo này ít post bài quá nhé :)). Mà chuyện ngày xưa của mình chẳng có gì để kể cả. Em bara hoài niệm quá :))
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Có tuổi là vậy đó anh Oliver ah
  5. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  6. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Với anh Long và anh Glay thì lại khác. Còn với Bara mà anh biết cuộc sống của hắn thì đảm bảo anh sẽ nghĩ đến cuộc sống của 1 bà già 70 tuổi
  8. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thảo nèo mình cứ hắt hơi liên toọc, thì ra có người chui vào đây buôn chuyện nói xấu mình ạ, ku Hoàng có thích ăn cháo ko thì bảo nào?
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi bara em đã trở thành bà rà tư khi nào vậy ? đấy đã bảo đừng yêu rồi cứ không nghe cơ bây giờ bị chê là úi già rồi hehe
    Ngẫm lại cũng thẫy No13 nói cũng đúng phết đấy nhở ?
  10. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    imnao viết về tuổi thơ hay quá, tuổi thơ nào cũng đầy ắp kỷ niệm mà. Bạn viết thêm nữa đi.

Chia sẻ trang này