1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ssmee_vh, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa..

    "Chuyện ngày xưa", hờ, ba cái từ nhẹ tênh ấy thôi mà đôi khi khiến người ta thấy bâng khuâng kỳ lạ..

    Đã lâu rồi tớ không thường nghĩ lại "chuyện ngày xưa" trẻ con của tớ và ấy, mà cũng có thể nó chỉ là ''''chuyện ngày xưa" của riêng tớ mà thôi...

    Trưa nay ở công ty, tớ ngồi co chân trên ghế, nói chuyện vẩn vơ với anh anh đồng nghiệp cách tớ đúng một sải tay. "Lần đầu tiên anh thích một người là khi nào?". "Hồi năm thứ 2, anh thích một con bé cùng lớp". "Thế chị ấy có thích anh không?". " Không, nó có người yêu rồi!". "Thảm nhỉ!". "Ừ, thế nên từ đó có ấn tượng xấu với tình yêu". "Hi hi.."

    Anh bạn này là người khá nhạy cảm và hài hước, thỉnh thoảng căng thẳng tớ và anh ấy hay quay sang nói những chuyện ba que chẳng đâu vào đâu kiểu "Hôm qua em quên đôi găng tay ở xe, con mèo nhà bà gửi xe tưởng là con chuột nên kill luôn rồi!", hoặc thậm chí "Tự nhiên em thấy mỏi...răng cửa"..
    - Hồi năm thứ 2 em cũng thích một đứa
    - Thế nào?
    - Hii, trẻ con ấy mà, hii.. buồn cười lắm..hii..anh biết không, có một lần nó nói với em " ấy biết không, tớ có một mơ ước là trở thành chủ tịch hội đồng quản trị"
    - Hehe, chủ tịch hội đồng quản trị của cái gi? Công ty, tập đoàn hay cái gì chứ (rõ khổ, đúng là bệnh nghề nghiệp, làm tư vấn đầu tư có khác, rõ ràng rành mạch thế!)
    - Không biết, chỉ là TC HDQT thôi..

    Ấy có xem phim "Người da đỏ vào thành phố" chưa? Cậu bé sống cùng mẹ trong một bộ lạc da đỏ, một mình vào thành phố tìm cha, khi hai cha con ngồi nói chuyện, cậu bé hỏi "Ba có yêu mẹ không?", người cha trả lời " Khi ta yêu một người thì hình ảnh người đó trở nên to đẹp, choán hết tâm hồn ta, và khi hình ảnh đó thu nhỏ lại, lung linh và sống động thì người ta gọi đó là kỷ niệm, và kỷ niệm vẫn mãi ở bên ta", giải thích về chuyện không còn yêu một người nữa hay nhi? :)

    Tớ rất thích câu nói đó, phải, khi một hình ảnh lùi xa thì ta gọi đó là kỉ niệm, và tớ gọi kỉ niệm của tớ về ấy là "kỉ niệm êm đềm"..



    Được ssmee_vh sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/04/2005
  2. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn từng viết: " Con đường tình nhiều khi cũng như con đường đầy xe cộ, tình nhỏ mà không đỏ ngây thơ, tình buồn mà không đủ đớn đau"
    Phải chăng đó là những mối tình thoảng qua nhưng không dễ quên vì trong lòng còn nhiều điêu chưa được tỏ bày..
    Tớ không muốn gọi chuyện giữa tớ và ấy là một mối tình, vì đã có gì đâu.. Tớ cũng chưa bao giờ đau khổ vì nó, mặc dù đã rất buồn..
    Tớ đã không thể nói với anh bạn đồng nghiệp rằng, sau câu nói "tớ mong ước trở thành chỉ tịch hội đồng quản trị" là câu "mà như thế thì lâu lắm ấy à..". Bởi vì chỉ một câu nói nhẹ nhàng như tính tình của ấy vậy, đã làm tớ buồn trong một thời gian thật dài.. Nó nhẹ nhàng đến nỗi, một đứa con gái nồng nàn, tự tin vào bản thân như tớ đã lặng lẽ chấp nhận, từ bỏ việc vun đắp một mối quan hệ mà mình mong ước, thậm chí từ đó hầu như không gặp lại ấy nữa.. Mặc dù càng suy nghĩ, tớ càng thấy đó không phải là lý do thật sự.. Có lẽ ấy không muốn làm tớ bị tổn thương, cảm ơn ấy rất nhiều..
    Bây giờ tớ đang chuẩn bị cho một đám cưới, và ấy cũng đã có một gia đình riêng của mình (sớm hơn tớ đến gần 2 năm, hic, anyway ấy hơn tuổi tớ :) ). Honey của tớ cũng thông minh và tốt bụng, thành đạt và thương yêu tớ hết lòng. Tớ hài lòng với những gì tớ có bây giờ và tớ mong rằng ấy cũng thế. Đã từ lâu tớ không còn nghĩ nghiều đến chuyện ngày xưa. Anh ấy chắc sẽ không phiền trách khi đọc những dòng này, vì anh ấy hiểu được tình cảm của tớ. Giãi bày một lần thế này, rồi tớ sẽ không nhắc lại nữa...
    Ngày xưa..
    Được ssmee_vh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 06/04/2005

Chia sẻ trang này