1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Theo vòng luân hồi sinh bệnh lão tử thì rồi tất cả mọi người ai cũng sẽ đến lúc phải trở về với cát bụi. Xin chia buồn cùng bác và gia đình.
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn. Mong rằng bạn vững vàng hơn để hoàn thành những mong ước của người đã đặt nơi bạn.
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng anh !
  4. Nguoi_Can_Tho

    Nguoi_Can_Tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng anh và gia đình .
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người, một mình ở xứ người nhận được nhiều chia sẻ của bạn bè cũng làm mình cảm thấy ấm lòng !
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ ở một phương trời xa xôi mà anh lại gặp phải những mất mát tình cảm to lớn từ quê nhà đến thế.
    Em thầm nghĩ trong lòng :Để viết được bài này chắc anh không thể không trào nước mắt dù đã kiềm chế hết sức.
    Ngay cả em, khi đọc được cũng bùi ngùi và súyt khóc ....
    Ở trên cõi đời này không có vật chất nào tồn tại mãi mãi, chỉ có tinh thần, những giá trị tinh thần của Ông Bà, Cha Mẹ để lại cho con cháu là còn mà thôi.
    Chúc anh mau chóng ổn định tinh thần, quyết tâm trong những tháng ngày còn lại nơi đất khách để đạt được một kết quả thật tốt, mang về khoe trước bàn thờ Ông Bà để Ông Bà và Ba vui lòng vì con cháu mình đã thành đạt, nhé anh !
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin chia buồn với cậu khongtenso0.
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới biết tin, chia buồn với bạn và gia đình nhé.
    Bạn nhắc đến Nội làm mình nhớ Ngọai mình rất nhiều mặc dù mình mới gặp lại Ngọai mấy hôm nay thôi.
    Ngọai mình sống với Cậu mình trên Dalat, hôm lên trên đó công tác mình có ghé thăm Ngọai. Mình mang máy ảnh theo, chụp hình những chậu hoa trong sân, chùm ổi bên nhà nhưng mình lại không chụp hình ngọai mình. Mình cũng không biết tại sao nữa. Lúc chuẩn bị về mới nhớ, nhưng mình đã đi được một đọan và lười quay lại, mình cứ nghĩ mai sẽ thu xếp để trở lại thăm Ngọai lần nữa.
    Ngày hôm sau thì mình có trở lại thật, nhưng máy ảnh lại hết pin... và mình chẳng chụp được gì cả. Ngọai mình răng đen, đã 82 tuổi rồi, trong người nhiều bệnh lắm, ngàoi những lúc phải nằm vì mệt thì ngọai cũng ra vô, chơi với cháu nội và nấu nướng chút chút nhưng tuổi già mà, không thể nói trước được điều gì. Và mình rất sợ một ngày...
    Chuyện của mình không lớn nhưng nhgĩ lại mình thấy tiếc lắm. Lần sau nếu đã quyết làm gì mình sẽ làm ngay, mình không chần chừ và hẹn dịp khác đâu vì không biết ngày mai sẽ thế nào cả.
    Chia buồn với cậu và gia đình. Chúc cậu bình an.
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Em trai ....
    Cuối tháng này em đám cưới, chị không có mặt được trong ngày vui lớn của em, tiếc quá em hả! Lâu rồi trên nhà ngọai không có được ngày vui như vậy, cái đám cưới của em ai cũng mong đợi từ lâu, đã quen nhau 10 năm rồi còn gì. Đáng ngưỡng mộ quá fải ko em trai!
    Đáng lẽ tụi em tổ chức năm ngoái rồi, cứ ngỡ cậu Sáu sẽ được làm Ba Vợ người ta sớm, biết đâu còn được lên chức ông ngoại nữa. Ai ngờ cậu ra đi đột ngột như vậy, nghĩ đến một mình mợ đứng cạnh em trong ngày hôn lễ mà đau lòng.
    Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, những nỗi đau trước khi chị rời khỏi vn.. Tháng 4 ông nội đi, tiếp theo thì tháng 9 cậu sáu đi. Vẫn biết sống chết có số, nhưng đau thì vẫn fải đau như thường fải ko em! Chị biết trong sự kiện thế này em sẽ có nhiều tâm trạng lẫn lộn. Hạnh phúc, nỗi đau đan xen nhau. Chỉ mong em chị đón nhận ngày này torng hạnh phúc trọn vẹn, cảm nhận niềm vui_vẻ đẹp thiêng liêng của ngày này. Bởi không fải ai cũng may mắn lấy được người mình yêu thật sự fải ko em? và chính em hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì vậy mà bọn em đã vượt qua biết bao trở ngại trong 10 năm qua, những đổ vỡ rồi hàn gắn ... Để rồi em chị đã chiến thắng được hoàn cảnh, số fận. Trong lòng chị thật sự xúc động và khâm fục em trai chị lắm.
    Chị nhớ lại thời thơ ấu của tụi mình, cùng lón lên bên cạnh ngoại, các dì các cậu. Chị lớn nhất trên cả chục đứa em nhà ngoại. Là chị gái nhưng chị chỉ thích chơi với mấy em trai và có fần thiên vị. Chơi trò gì của con trai cũng có mặt chị, thậm chí em bị mấy thằng trong xóm ăn hiếp cũng lôi chị theo uýnh lộn. Mà ngộ, con trai gì nhát hít, có gì cũng chạy về ngoại méc. Có lẽ nhà ngoại mình đông wá nên đứa nào cũng ỷ lại. Nhưng đó là lúc còn bé xíu thôi, chứ lớn lên toàn tụi em đứng ra bênh vực và lo lắng cho bà chị "mất nết" này. Lúc nào mệt mỏi chị thường về ngoại tìm bọn em, là con trai nhưng tụi em toàn nấu cơm, fục dịch pà chị gái này rất chu đáo. Dường như về ngoại là chị ko cần đụng đến tay chân gì cả, ngoài chuyện ăn_chơi_ngủ. Sau này tụi em đi làm có tiền thì lại làm món nhậu đãi chị nữa. Lúc nào bọn em cũng bày sẵn chu đáo hết rồi mới kêu chị ra, nhậu xong thì cũng là bọn con trai tụi em dọn dẹp. Qúa nhiều ký ức đẹp, cả đau buồn mà mấy chị em mình cùng đi qua em hả! Mong em được bình yên và suông sẽ mọi thứ. Bà chị này nhớ tụi em nhiều nhiều lắm em trai ah!
    [​IMG]
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này B đã post ở bờ lốc. Giờ lại mang ra đây. Ai đọc ở blog của B rồi thì bỏ qua nhé.
    Quê xa​
    <P> </P>
    [​IMG]
    <P> </P>
    "Năm xưa ở chốn thôn trang
    Tôi mừng tuổi mẹ, mẹ ban đồng tiền
    Tôi chôn ở gốc đào tiên
    Mong rằng cây ngọt trái hiền sinh sôi"​
    Không có cái hình nào về Bảo Lộc dành cho bài viết này. Gần 3GB hình ảnh trong máy mà chẳng có cái hình nào của Bảo Lộc, nơi mình đã sống suốt 12 năm trời.
    Còn nhớ những năm đi học ở Dalat, cứ đến khoảng thời gian này là thấy rất nôn nao. Bắt đầu chuẩn bị đóng thùng sách vở đồ dùng gửi lại bà chủ rồi trả phòng trọ và trở về Bảo Lộc - về nhà ăn Tết. Mặc dù vẫn đi đi về về thường xuyên, mặc dù chưa kịp nhớ đã lại trở về, nhưng những lần về Tết lúc nào cũng khác lạ và thật nhiều xao xuyến.
    Về ăn Tết tức là về nhà tận hưởng cái không khí cận tết ở nhà mình. Mà, không khí những ngày cận tết thật là khó tả. Những hôm trời se lạnh nghe tiếng pháo trẻ con đốt lẹt đẹt xa xa, ngửi mùi nhang nồng nồng trên bàn Phật, nghe tiếng nồi bánh reo trên bếp lửa. Một sớm mai nào đó mở cửa bước ra hiên vô tình dẫm lên những cánh mai mỏng manh rụng từ đêm trước.
    Những ngày cận Tết của những năm xa xưa, đi chợ thấy lá dong, lá chuối bày bán từng cuộn, từng bó tươi xanh. Bên hàng trái cây là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài mời gọi. Gần hàng bánh mứt là những chị với những cái mẹt nhỏ nhỏ bày bán những bao lì xì nhỏ nhắn màu đỏ tươi. Trong chợ tấp nập, tiếng mua bán xôn xao. Ngoài đường là những vựa dưa hấu đầy ăm ắp, quả nào quả nấy tròn căng, lại có cả những cặp dưa mà trái to như cái cối đá xay bột ở nhà.
    Những ngày cận Tết của những năm xa xưa, mình cũng chơi đốt pháo. Mua một dây pháo chuột nhỏ xíu, gỡ từng viên pháo nhỏ ra, nhét vào kẹt cửa rồi cầm cây nhang châm vào. Có lần chơi dại cầm trên tay đốt bị nó nổ hết cả hồn vía, may mà không sao. Sau này lớn lên chút nữa thì hay phụ Bà Ngoại lặt lá trên cây mai nhỏ và còi cọc, rồi cùng với em gái dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc và vất đi bớt những gì hư hỏng cũ kỹ không còn dùng.
    Những ngày cận Tết của những năm xa xưa, khi Mẹ còn cái kiosque ở chợ Bảo Lộc là những ngày quay cuồng buôn bán cuối năm. Nào là hạt dưa, bánh mứt, rượu bia... đủ cả. Cái thì bán lẻ, cái bán buôn, người mua lúc nào cũng đông nghịt trước cửa tiệm. Tối 30 về nhà giọng khản đặc, mấy mẹ con mệt nên ngủ thẳng một mạch đến gần trưa mùng 1 mới dậy ăn bữa ăn đầu năm. Mình và hai đứa em mặc áo mới chúc tết Bà Ngoại, Ba Mẹ và nhận phong bao lì xì. Thằng Út thế nào cũng chạy tuốt xuống Bờ Hồ chơi lô tô, quay số. Còn mình thì cặp kè với hai nhỏ bạn thân tụ tập nhà người này người kia.
    Những ngày cận Tết của những năm xa xưa, mình hay đốt lá với Bà Ngoại. Chiều chiều mình quét lá ngoài sân rồi gom thành một đống nhỏ châm lửa đốt. Khói xám len lỏi qua tàn cây dưới nắng chiều, giờ hồi tưởng lại vẫn nguyên cảnh ấy mà cảm xúc đã khác đi nhiều. Ngày này kiếm đâu ra chỗ để đốt lá và mấy ai còn đốt lá cuối năm? Mà sao mình cứ nhớ hoài mùi lá khô đang cháy và hơi ấm ngọn lửa năm nào.
    u?c bunnie s?a vo 11:54 ngy 31/01/2007

Chia sẻ trang này