1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN NGHIỆP HOÁ BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi athh, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    CHUYÊN NGHIỆP HOÁ BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ

    Chào tất cả các bạn !
    Mới đọc đầu đề của topic đã thấy khó chịu rồi, phải không các bạn? Đến thể thao thành tích cao nước nhà mà còn chưa chuyên nghiệp thì nói gì đến nghiệp dư. Thực trạng thể thao VN hiện nay là nghiệp dư toàn phần: cả CHUYÊN NGHIỆP cũng nghiệp dư mà dân bóng bàn phủi chúng ta thì nghiệp dư là lẽ đuơng nhiên.
    Với tuyệt đại đa số chúng ta, bóng bàn là một đam mê, một trò chơi, một cách giải trí, không phải là một nghề kiếm sống. Tuy thế nhưng tôi vẫn có ước muốn rằng cái cách chúng ta tham gia chơi nên tổ chức một cách chuyên nghiệp. Tất cả những dự định của tôi đề xuất trong những topic về các giải phong trào vừa qua thực ra chính là một vài bước trong dự án chuyên nghiệp hoá bóng bàn nghiệp dư.
    Tôi đã định chưa viết rõ ý định của mình lên mạng, bởi lẽ e rằng ít người ủng hộ, coi tôi là một thằng khùng. Với cá nhân tôi bị coi là thằng khùng cũng chẳng sao, lâu lâu phải khùng một tý mới là đời. Song tôi lo rằng vì thế mà dự định của mình bị phản đối thì không có lợi cho phong trào chung.
    Nay tôi nghĩ lại. Một mặt tôi cũng nhận được những phản hồi tích cực của một số bạn trên diễn đàn và qua các cuộc họp . Mặt khác tôi nghĩ nên đưa ý tưởng của mình ra để các bạn nào quan tâm thì mổ xẻ, góp ý và cùng chung sức cho một đề án phát triển bóng bàn nghiệp dư.
    Các bạn cho phép tôi dài dòng một chút nhé

    + Đối với mỗi người chơi bóng bàn nghiệp dư:
    Ai cũng muốn biết thực sự trình độ mình đến đâu, thời gian vừa rồi luyện tập có tiến bộ nhiều không? Và cách duy nhất là thử sức với vài ba người quen biết chơi hay hơn mình. Trước họ chấp ta 4 bóng, bây giờ chỉ chấp 3 mà còn khó khăn. Vậy là lên rồi. Thêm một bóng nữa rồi. Nhưng ta liệu bây giờ đứng thứ bao nhiêu trong làng phủi HN nhỉ? 110? 250? hay là 1500? Còn những @ nữa. Thực sự thì giữa ba người chẳng hạn Thắng Đen, Quang Lắc và Vinh Huy thì ai hơn ai? Tất nhiên mọi bảng xếp hạng chỉ là tương đối, nhất là trong bóng bàn thì hạt giống số 50 vào một ngày đẹp trời vẫn có thể cho hạt giống số 10 ôm hận. Nhưng có bảng xếp hạng rõ ràng là vẫn hơn nhiều. Ta biết mình đang đứng ở vị trí 320 sẽ cố gắng lọt vào top 300 trong 2 tháng tới, rồi top 200 vào năm sau. Động lực và hưng phấn khi luyện tập tăng lên nhiều chứ?
    Vậy nên chăng có một hệ thống thi đấu thường xuyên hàng tuần để tiến hành xếp hạng người chơi..

    + Đối với phong trào bóng bàn nói chung:
    Các bạn có bao giờ tự hỏi mình một câu hỏi kiểu như thế này không nhỉ: mấy cụ chơi cây cảnh và nuôi chim có Hội Sinh vật cảnh để tham gia hoạt động, tại sao mình chơi bóng bàn mà chẳng có Hội gì nhỉ. Hoạ chăng là có mấy hội tự phát. Rồi các bạn đọc báo, xem TV thấy ở các nước khác họ thống kê có bao nhiêu ngưòi chơi bóng đá, bao nhiêu người chơi bóng rổ, bao nhiêu người câu cá v.v... Và tất cả đều có thẻ Hội viên. Ở VN có ai trả lời chính xác được không? Mà nếu có khi nào đó có các con số đó trong báo cáo của các Xếp phụ trách thể thao phong trào của UBTDTT thì độ chính xác của nó phải dùng từ của cuaxa xéo . Mà quan trọng hơn nó chẳng liên quan gì đến những ngưòi chơi cả. Đó chẳng qua như là tranh minh hoạ cho báo cáo thêm phần phong phú thôi, không gắn thực sự với phong trào.
    Vậy nên chăng tổ chức Hội Bóng bàn nghiệp dư HN để đứng ra tổ chức phong trào?

    + Đối với việc kêu gọi tài trợ:
    Các bạn có để ý thấy rằng cứ khi nào có một ý định làm gì đó cho nó hoành tráng một chút để anh chị em có dịp tung hoành bên bàn bóng và ... mấy cốc bia thì y như rằng gặp phải ... vấn đề đầu tiên. Tôi công nhận rằng môn bóng bàn bình dân của chúng mình thì làm sao đọ được với tennis, càng không dám đến gần các đại gia chơi golf. Nhưng những nhà hảo tâm và đam mê bóng bàn cũng không ít lắm đâu. Các bạn cứ xem số tiền mấy ông bầu bỏ ra cho các đội đánh giải Doanh nghiệp HN mở rộng vừa rồi thì rõ. Chưa nói đến chuyện chung tiền cho các cao thủ đánh độ. Tôi bày tỏ ý này, nếu có gì không phải mong các anh chị em đừng giân tôi mà tội nghiệp: cái cách chúng ta (cả người chơi và người tài trợ) dùng tiền không hay lắm, không hiệu quả. Hơi khập khiễn một chút, có thể lấy hình ảnh tình trạng qui hoạch xây dựng ở các đô thị VN ra để so sánh. Chúng ta đã mạnh ai nấy xây, cái biệt thự to đùng, loè loẹt, kệch cỡm nghiêng mình bên một căn nhà cấp 4 lợp tôn. Tiền của bỏ ra nào có ít. Mà xấu vẫn hoàn xấu. Thay vì đó nếu có quy hoạch thì có thể cũng số tiền đó xây dựng qui củ hơn, với các nhà chung cư cao cấp thì sao nhỉ? Bây giờ người HN và HCM bắt đầu thấy cái hay của cuộc sống ở chung cư cao cấp trong thời đại công nghiệp rồi đấy. Chúng ta muốn thấy một con phố đẹp, cả thành phố đẹp chứ không phải một vài biệt thự hạng siêu sao rồi suốt ngày cãi nhau với mấy bác hàng xóm nhà dột vách nát về nạn tắc cống. Chúng ta muốn thấy một phong trào bóng bàn hoạt động sôi nổi và qui củ tạo thêm niềm vui và hưng phấn cho cuộc sống chứ không phải thỉnh thoảng chỉ được xem vài trận đánh độ đắt tiền.
    Vậy nên chăng kêu gọi tài trợ một cách hệ thống, dưới sự bảo lãnh của Hội Bóng bàn nghiệp dư đã nói ở trên? Đối với nhà tài trợ thì thương hiệu của họ sẽ được quảng cáo tốt hơn nhiều lần kiểu họp báo và theo kiểu rỉ tai nhau " Hôm qua ông A vừa chung cho thằng X đánh một trận 2 chai , giải vừa rồi ông B vừa chi cho bọn thằng Y hơn mười triệu đấy nhé " Tất nhiên nếu muốn thì chẳng ai tước của họ cái quyền thưởng riêng cho một vài đấu thủ ưa thích.. Nhưng rõ ràng là khi hợp sức được các nhà tài trợ thì đôi bên đều có lợi.

    Ý kiến đề xuất của tôi:
    + Vận động lập Hội Bóng bàn nghiệp dư HN
    + Vận động tổ chức giải đấu thường xuyên giữa các đội đại diện cho các CLB. Sẽ có từ 3 đến 4 hạng theo mô hình các giải ở Hà Lan hay Anh ... Tôi không rõ lắm, các bạn nên đóng góp thêm về điểm này. Nhưng để xếp hạng chung cuộc (Nhất, Nhì, Ba và hai đội xuống hạng) sẽ tổ chức các trận đấu playoff theo kiểu NBA chẳng hạn cho thêm phần kịch tính.
    + Trên cơ sở các trận đấu ở đồng đội tiến hành xếp hạng cá nhân (Giải đồng đội nên có thể lệ sao cho mỗi đấu thủ phải thi đấu với tất cả đối thủ đội bạn. Có nghĩa là một trận đấu sẽ mang hai ý nghĩa: đấu cho mình và đấu cho đội)
    + Hàng tháng dựa vào thứ hạng cá nhân tổ chức giải đấu đỉnh cao (Từ thứ nhất đến thứ 8 chẳng hạn) theo kiểu giải Last Saturday mà tôi đã đề cập.
    + Nếu chúng ta khéo tổ chức thì hoàn toàn có thể thuyết phục các giải thường niên có danh tiếng như IN, Tăng Bạt Hổ nhập vào hệ thống chung. Các giải đó thực chất sẽ không mất gì mà lại được uy tín hơn, có lợi cho phong trào chung hơn.

    Tôi tự biết ý định của mình quá xa vời và quá khó để trở thành hiện thực. Nhưng đã là dân đam mê bóng bàn thấy đối thủ chấp mình đến 7 bóng rồi chán không chơi nữa hay sao. Phải phấn đấu để sao cho họ chỉ dám chấp mình 4 bóng thôi chứ. Với phong trào cũng vậy, chúng ta hãy gắng hết sức đi đã. Chúng ta hãy cứ cuốc đất để trồng cây đi, không nên ăn trộm khế nhà hàng xóm . Cái cây chúng ta trồng có thể ta không được ăn quả, nhưng những người đến sau chúng ta sẽ được hưởng. Đó cũng là hạnh phúc trong đời.

    Vài lời chia sẻ. Mong các bạn thứ lỗi cho tôi đã quá lan man.
    Trân trọng.
    Hoàn.
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác viết cứ như hịch tướng sĩ! Nhưng phải công nhận là lâu lắm box ta mới có một đồng chí có tâm và hihihi... có tiền như thế. (Dù như bác nói k hông phải là bỏ nhiều tiền). Em ủng hộ bác. Cần quyên góp thì em cũng quyên góp một tí. Dù em thì ít tiền. Nhưng dân Nam bộ đã chơi là chơi hết (mai về xin vợ, hihihi)
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác thật là tuyệt vời!...Giá như em có tiền như Bác thì ý tưởng của em lại khác một chút...Là đầu tư khoảng chục cái bàn làm nơi hội tụ của anh em bóng bàn TTVNOL.........
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác Cua vui xuân không quên nhiệm vụ nhỉ, vừa pha sữa vừa pót bài. Công nhận bác tràn đầy sức sống thật.
  5. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đúng là ý tưởng của bác rất hay , nếu bác là người đứng mũi chịu sào thì còn gì bằng nữa a , thực sự là không phải dễ kiếm một người dám đứng ra như bác , thực sự cũng ít người dám nghĩ đến, anh em ở đây sẽ ủng hô , nhưng có lẽ phải có kế hoạch thật cụ thể và chi tiết để không có chuyện đem con bỏ chợ. Còn chuyện đóng tiền thi it nhièu rongnho_ cung se dong gop vi phong trao bong ban hanoi :)
    Được rongnho_ sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 27/04/2007
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu có gì cần, cứ gọi Nh, tuy ko giàu như anh Dotran, nhưng cũng là dân Nam bộ !
  7. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn.
    Tôi biết rằng đề xuất của tôi quá khó, và đối với nhiều người - viển vông.
    Nhưng ở đời nhiều khi ta lại thích làm cái gì đó ... như mơ.
    Mấy ngày qua tôi cũng đã gặp nhiều người đam mê bóng bàn để thăm dò về ý tưởng của mình. Cảm giác chung: ai cũng thấy là hay... nhưng ít người mặn mà. Có nghĩa là ủng hộ thì ủng hộ, nhưng nói thật là ... với sự ủng hộ như vậy, chúng ta khó tiến lên được bước nào lắm. Tính tôi ưa nói thẳng, mong tất cả các anh chị em thể tất cho.
    Tôi sai ở đâu nhỉ???
    Nghĩ lại tôi thấy thế này: để bỏ một thói quen của riêng mình thôi thì người ta cũng đã mất nhiều thời gian và nghị lực lắm rồi, huống hồ là thay đổi cả một cách nghĩ, cách hành động của cả một phong trào với hàng ngàn người với cả ngàn tính cách.
    Qua gặp gỡ với mấy người cũng tâm huyết lắm với đề xuất của tôi, thì ai cũng nghĩ đến việc đầu tiên là phải lập Hội Bóng bàn nghiệp dư HN trước và tìm cách tìm tài trợ. Thực ra thì cách đó không tồi, vả lại cũng rất logic. Tuy nhiên xét tổng thể thì cái cách đó ... vẫn là cách làm cũ: trông đợi - hay nói cách khác là bị động chứ không phải chủ động. Vẫn là cách tìm cái lợi trước mắt mà thôi. Hơn nữa để thành lập được Hội là cả một thời gian dài, rất dài để thuyết phục, cả thuyết phục các cấp hữu quan và thuyết phục lẫn nhau. Mà cái khó chính lại ở chính chỗ đó. Trong giới bóng bàn, nói thật lòng, khó ai thuyêt phục được ai một cách "tâm phục khẩu phục". Ai cũng có cái hay và người nào chẳng có điều dở. Nếu không khéo sẽ chỉ lập được Hội của một nhóm người chung chí hướng chứ không đại diện được cho toàn thể giới bóng bàn nghiệp dư HN đâu. Nhưng trên hết, tôi nói ra điều này nếu có gì động chạm đến anh chị em nào đó thì xin cho tôi được khấu đầu tạ lỗi: ai cũng chỉ nghĩ đến cái TÔI của mình, hầu như chẳng ai dám QUÊN mình để phấn đấu cho phong trào CHUNG. Ai cũng nghĩ TA sẽ được cái gì , nào có mấy ai nghĩ BÓNG BÀN được gì? .Nhưng nếu BÓNG BÀN cứ mãi thế này thì KHÔNG AI ĐƯỢC GÌ HẾT. Mãi mãi chúng ta sống theo kiểu văn hóa làng xã, kiểu sới nọ hơn sới kia. Mà hơn cái gì? Tại sao hơn thì chẳng ai trả lời nổi.
    Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng là thằng khùng rồi , tôi ngả theo hướng: không thuyết phục được bằng lời thì đành thuyết phục bằng thực tế.
    Tôi chính thức đề nghị thế này: bản thân tôi sẽ đứng ra lo phần tài chính để tổ chức giải bóng bàn nghiệp dư HN theo mô hình mà tôi đã nêu ở trên, dưới danh nghĩa GIẢI BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ HN - DIỄN ĐÀN bongban.org..
    (To tcgroup: chú xin lỗi là đã không bàn trước với Thuận, mong thông cảm và chờ đợi ở Thuận sự ủng hộ tuyệt đối. Hoàn)
    Cụ thể tôi có nhu cầu như sau, mong các bạn ủng hộ:
    + Thứ nhất: Thuận (tcgroup) đề cử cho một nhóm từ 3 đến 5 người nhiệt huyết để giúp làm công tác tổ chức. Nhóm đó sẽ cùng tôi thảo ra Điều lệ chính thức của giải và mời được càng nhiều càng tốt số đội tham gia.
    + Thứ hai: Giải đấu hoan nghênh tất cả mọi người chơi bóng bàn tham gia cũng như ủng hộ bằng lòng nhiệt tình và tiền bạc. Chúng tôi thay mặt những người yêu bóng bàn ghi nhận tấm lòng của tất cả các bạn.
    + Thứ ba: cố gắng tiến hành thi đấu muộn nhất là đầu tháng 6/2007
    Về giải thưởng ít nhất trong lúc này tôi có thể hứa như sau:
    - Giải đồng đội : Giải Nhất - 10.000.000 đồng, Giải Nhì-5.000.000 đồng, Giải Ba - 2.000.000 đồng.
    - Các giải tuyển chọn hàng tháng (Last Saturday): Nhất-1.000.000 đ, Nhì-500.000 đ. Ba-200.000 đ.
    To cuongphongchina: mình rất muốn gặp được bạn, chưa có dịp. Nhưng mình tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau, và biết đâu lại ... thân nhau. Bạn phong tôi là "người hùng" ? Bời vì bạn chưa biết tôi. Mãi mãi tôi là thằng khùng. Chỉ mong rằng đối với bạn tôi là thằng khùng ... đáng mến, chơi được.
    Với tất cả các bạn yêu thích bóng bàn và ưa họp báo + : ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHƠI. BÓNG BÀN LÀ MỘT TRÒ CHƠI. VẬY TA HÃY CHƠI HẾT MÌNH ĐI.
    Vài lời chia sẻ, mong các bạn đừng chê cười.
    Mong tcgroup và các bạn phản hồi ... tích cực cho tôi thấy được an ủi... rằng mình ... khùng ... nhưng lại được ... mến
    Trân trọng.
    Hoàn.
    __________________
    Tôi đứng về phe nước mắt
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lòng nhiệt tình với bóng bàn của Bác Hoàn thật là đáng nể..Em cũng có một chút ý tưởng để đóng góp cho ý tưởng của bác làm sao CHUYÊN NGHIỆP HOÁ BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ...Muốn có giải đấu để mọi người hưởng ứng thì ta phải tạo Tiếng Vang cho giải ..Mà tiếng vang của giải đấu phải có quá trình hình thành và sự thành công của nó...
    Có câu lấy dân làm gốc, bóng bàn có tạo được tiếng vang hay không thì phải lấy những thành phần yêu bóng bàn làm gốc trước đã ..Việc đầu tiên theo em là chúng ta phải tổ chức giải đồng đội gồm những người cực kì ham mê bóng bàn và viết về bóng bàn như : Đổ trần, TCgroup, Luuthang, Caigichaduoc, donkihote, Mr smile, nickhaynhat,...đầu tiên cũng có thể chưa được nhiều đội nhưng tạm thời chúng ta mời khoảng 6 đội chia làm hai bảng đấu lấy hai đội vào bán kết rồi chung kết...
    Ngay sau giải này khoảng một tháng bác lại tổ chức giải B của làng bóng bàn hà nội ..Bác cũng có thể mời 6 đội tầm cỡ như: Cuong phongchina, vơttaytrai, cua792001,Contauma( Vinh TM,,pdq-Beckham(Đức TM), Nhím xù ( Trung tỷ phú), Moonbeam, Thắng Tài dậu, Gà Tre ( Sơn Mến), Hùng Xây dựng, Huy Lò mổ, Tây Môn Khánh, Tâm Trường luật, Tuyến HVTC, Mèo Vằn Hà Tay Trái, Trung Kinh Tế........
    Sau đó bác tổ chức giải A của bóng bàn Hà Nội Bác cũng có thể mời khoảng 6 đội tầm cỡ : Bang chủ cái bang, Bo cau dep trai, Châu Giang, Cường bắc, Vinh ba Tàu, 729-2, Tuấn Bách khoa, Hoài Anh, Dũng te, Lâm Thanh Xuân, Trường Thanh Xuân.......
    Cứ Như vậy chúng ta chia ra làm 3 thứ hạng dưới B, B, và A...Nếu chúng ta đánh đều thì một năm mỗi thứ hạng sẽ được tham gia tới 4 giải....Với ý tưởng này em nghĩ chúng ta sẽ thực sự gây tiếng vang và có thể đi đến đích là sẽ CHUYÊN NGHIỆP HOÁ BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ...
    Em cũng xin mọi sự chia sẻ và đánh giá ý kiến của em
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 30/04/2007
  9. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn nghiệp dư đang đứng trước cơ hội lớn để có thể thay da đổi thịt bằng những suy nghĩ có thể nói là như một cuộc cách mạng của chú Hoàn. Tuy nhiên theo tuyenhvtc thì để duy trì được giải đấu như vậy trong một thời gian dài thì ko một mình ai có thể nói là tự làm được vì vậy xin có một góp ý nhỏ về khía cạnh tài chính: chú có khả năng về tài chính, rất đam mê bóng bàn rất quý nhưng nên chăng khi các đấu sĩ tham gia đều phải đóng một lệ phí nào đó?? góp phần hạ nhiệt cho ban tổ chức và thực sự các đấu sĩ sẽ chiến đấu như những chiến binh thực thụ...
  10. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người đồng ý với quan điểm này rồi, kiểu gì các đấu sĩ cũng phải nộp lệ phí nếu không thì chỉ là đánh búng tai thôi không thể có trách nhiệm được (chả mất gì mà, người Việt Nam mình vẫn vậy)

Chia sẻ trang này