1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện ngớ ngẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlettwantobe, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chuyện ngớ ngẩn

    21 tuổi, trông cũng khá xinh, thật đấy. Học thì, với danh hiệu Thủ khoa thi...tốt nghiệp của trường, SV xuất sắc 2 năm liền, cô ta được đánh giá là rất giỏi. Là SV tình nguyện trong kỳ nghỉ hè, là thành viên BCH liên chi Đoàn khoa. Riêng bản thân cô ấy thì thấy mình cũng bình thường thôi. Cô ấy nhìn cuộc sống với đôi mắt lúc nào cũng mở to. Không ngơ ngác mà cuộc sống vẫn hiện lên với gam màu chủ đạo là hồng. Cô bạn thân bảo "Mày thậm chí không nhìn cuộc sống như mọi người nhìn chứ đừng nói là nhìn cuộc sống như chính bản thân nó" Cô ấy hay ngắm nhìn trăng sao và cứ luôn thắc mắc: vào đúng thời điểm này, liệu có ai trên Trái Đất cùng nhìn lên ngôi sao mình đang ngắm.

    Cô ấy tham gia công tác Đoàn khá tích cực, một phần vì thích, một phần vì anh chàng phó bí thư khá đẹp trai. Gặp nhau thường xuyên(yêu cầu của công việc mà), và bao giờ cũng là nụ cười đặc biệt dành cho nhau, nụ cưòi chỉ riêng hai đứa hiểu(ít nhất là cô ấy nghĩ như thế). Một nụ cười làm cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình sao thật đáng yêu. Và tất cả cũng chỉ có thế. Cách đây mấy hôm vào đợt đi tham quan, chàng đi cùng một "em bé" dễ thương. Ừ, cũng chẳng buồn bã gì đâu. Chỉ thấy tức thôi. Con gái quái đản thế đó. Nếu nó nói là nó thích mình thì mình sẽ nguây nguẩy ngay. Nhưng mà nếu biết nó quan tâm đến một ai đó khác thì lại giận điên lên. Có phải bản tính của con gái là rất ích kỉ?

    Cô ấy đang thật buồn và tủi thân. Thì ngày Valentine vừa rồi của cô ấy là Valentine một mình, như 20 Valentine trước đó. Ngày 8/3 thì nguy cơ rõ ràng là không có lấy một bông hoa, ngay cả một bông hồng xấu xí phát chẩn của bọn con trai hoi cùng lớp( Chúng nó bảo ăn rồi thì thôi hoa nhé) Đã bảo rồi, xa thương gần thường. Nhưng mà không chịu đâu.

    Cô ấy cho rằng tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Nói lên tiếng yêu không phải là đơn giản, nó đòi hỏi cả một niềm tin và hạnh phúc trong trái tim. Thế nên cô ấy ghét cay ghét đắng những kẻ "ăn mày tình yêu", kêu cầu ở người khác thứ tình cảm mà họ không hề có đối với mình. Sau này nếu cô ấy yêu đơn phương ai đó thì dù nỗi đau đớn vì không được đáp lại có làm cô ấy nát cả tim thì cô ấy vẫn sẽ giữ nỗi đau ấy cho riêng mình mà thôi. Nhưng mà không phải được yêu mới là vui. Đôi khi cảm thấy yêu tha thiết một ai đó cũng là hạnh phúc.

    Cô ấy bây giở quả thật rất muốn làm cho cuộc sống của mình sôi động hơn bằng cách có thêm những người bạn mới. Cô ấy không muốn khi ra trường lại phải giật mình :sao student life của mình buồn tẻ thế này?

    Tuần sau cô ấy phải chuẩn bị hai bài presentation. Đúng vào lúc này lẽ ra cô ấy phải tích cực lang thang trên net tìm tài liệu. Thế mà cô ấy lại ngồi đây gõ chuyện ngớ ngẩn. Mà tốc đọ gõ của cô ấy thì đúng là làm trò cười cho cả cái hàng net này. lần sau sẽ rút kinh nghiệm ngồi mổ cò từ nhà. Thậm chí cô ấy không biết làm thế nào để post bài lên nữa kia. bây giờ cũng vẫn không. Chẳng rõ lúc nãy cô ấy ấn vào cái gì mà nó lại hiện ra trang này.

    Cô ấy còn nhiều chuyện dớ dẩn lắm, nhưng mà...hết tiền rồi, để lần sau vậy.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    "Cô ấy" sống nội tâm quá nhỉ.... cũng hơi dớ dẩn nữa.... nhưng nếu cô ấy muốn đón Valentine sang năm có "hai mình" thì liên lạc với "anh ấy" nhé.... "anh ấy" lúc nào cũng sẵn sàng nghe những tâm sự dớ dẩn của "cô ấy".....
    "Anh ấy" cũng hết tiền rồi.... để lần sau viết thư cho "cô ấy" vậy....

    [​IMG]
  3. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    anh Vi Tieu Bao này cũng lắm trò vui nhẩy
    cú thử liên lạc với anh ấy xem sao cô ấy ạ
    Hội trưởng Resident Evil Fans Club tại Hà Nội.
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng hoạt động phong trào....cũng đã đeo kính đỏ đơn sắc nhìn cuộc sống, mình đã có thời chỉ biết niềm vui là điểm cao hay thành công trong công việc....Và bây giờ mọi thứ đã phải thay đổi hoàn toàn....
    Chúc "cô bé" vô tư đó nhìn đời bằng cặp mắt trong veo hiện thực..... hoặc ít ra là cặp kính trắng bình thường.....

    .....Khao khát quên nhanh.....
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hì, "cô bé" này giống mình ra phết! Hẹ hẹ, nhưng có mấy điểm mình khác "cô bé", ấy là mình gõ máy tính nhanh hơn cô ý!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện trong cuộc sống dường như là tầm thường nhất nhưng đôi khi nó lại đi vào nội tâm của chúng ta một cách sâu sắc .....bạn quá vô tư hay là bạn không bao giờ biết thổ lộ tình yêu ...tình yêu theo tôi quả thực là không phải là sự cầu xin , mà là rất thiêng liêng cao cả .....cũng như bạn tôi cũng chưa bao giờ được đón một ngày valentine một cách trọn vẹn bởi lên thế bây giờ tôi mới ngồi đây đánh trả lời những bài viết vớ vẩn bằng một lời nói vớ vẩn .....
    thank ...
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  7. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    hi, hoc gioi ma cung khoe, the nay thì bị trù điểm rôi, 6 -1 còn 5, cai tội "tự kiêu", lại còn dám tự nhận là xinh,em la hoa hậu hoàn vũ hay gì vũ .... ? cha nhẽ trừ thêm? nhưng ... thôi!
    Mà đã thấy buồn vì alone ngay 14-2 thi chán rồi đấy, cuộc sống mà, chẳng nói nhiều làm gì em gái ạ, thích gì thì cứ lam thôi, anh cung rảnh rỗi va đang đứng giữa ngã ba nên mới vào nói với em mấy câu thế thôi. Ko cần quan tâm nhiêu, sống thế cho đỡ mệt!
    Chúc em cướp được những cái gì em muốn cướp!
  8. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hâm......
  9. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khổ, thì trông cô ấy xấu xí cực kỳ,được chưa? Mới nói có vài dòng tự an ủi mà đã bị trừ điểm tùm lum tà la thế này thì cô ta chắc chết quá. Cảm ơn onlyloveu. Sẽ cố gắng thành kẻ cướp lành nghề.
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là con gái, ai cũng giống ai, đều ích kỉ như nhau mà thôi. Nhưng mà ích kỉ như thế con trai vẫn thích mới lạ...
    Hì hì, cô ấy đã liên lạc với anh ấy hay chưa ấy nhỉ? Nếu liên lạc rùi thì đã có kết quả hay chưa không biết?
    Thường thì em thấy, ai cũng đã từng phải fall in love với 1 ai đó khác rùi. Thế mà chị này lại sống không mục đích như thế nè, thật là tẻ nhạt biết bao... Nhưng mà "nằm trong chăn mới biết chăn có rận", thế nên thà cứ sống ngây thơ và trong veo như thế có khi lại hoá hay! Cứ để cho mọi thứ tự đến rồi tự đi, đừng cố níu kéo hay tạo ra nó một cách giả tạo làm gì!
    Còn nếu thích thì cứ việc trở thành một kẻ cướp trái tim đàn ông.
    ------>Male'sHeartThief. Chúc chị thành công nhá!!!
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...

Chia sẻ trang này