1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngoài đường

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichem

    thichem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Anh Arc vẽ không cụ thể, chứ nếu không hẳn nào cũng thấy cái mặt em trong đám đứng ở dưới bóng cây ạ. Dại j em chạy ra nắng đứng cho nó đã đen càng thêm đen bóng ạ?
    [/quote]
    BBA à! Thấy Chị thắc mắc Em dùng Kính hiển vi điện tử để soi lại rồi. A Arc có vẽ Chị đấy nhưng trong bóng râm nên trông Chị lờ mờ lắm. Ai bảo hay ra ngoài trời nắng làm giề.
  2. thichem

    thichem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Bạn Lela Hương ơi! Ở Sing nếu khạc nhổ ra đường thì sẽ bị sử lý. Nhưng ở VN mình thì cứ thoải mái đi! Cậu tính, Trời thì nóng, đường thì hẹp, người thì đông, đi đường phải há mồm ra để thở mới đủ dưỡng khí nuôi cơ thể. Khói xe, bụi đường đọng lại ở lưỡi thì cũng phải xả nó ra ngoài chứ! Đôi lúc còn lĩnh cả cục rác to tướng văng ra từ xe thu gom rác thải. Không lẽ cố nuốt hay là ngậm về tới nhà. Ngoài ra còn các loại xe chở Châu, Bò, Chó, Lợn.... không đúng quy cách nên văng ra đủ mọi thứ!
    Năm ngoái, Mình đi buôn Ngan. Hôm đó đẹp Trời, mua được cả tạ luôn. Buộc kín cả xe không hết phải treo lên cả gương. Xe đang bon bon trên đường thì xuỵch, Một cô Em đậu xe ngay trước xe mình. Bắt đền anh đó. Mình chưa kịp hiểu gì, chỉ kịp nhìn thấy vệt đen dài từ cổ áo xuống eo, mấy vết tý xíu trên gò mà làm nó trở nên nhợt nhạt! Dừng xe lại. Một mùi nồng nồng thoát ra từ phía Cô Bé. Tôi trợt hiểu điều gì đã diễn ra! Trời nắng, tôi chỉ kịp động viên em "từ rầy đừng đi gần đằng sau xe lai thồ gà vịt ngan ngỗng nữa nhé". Rồi truồn thẳng.
    Về VN công tác Lela nhớ đừng đi sau xe tôi nhé!
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn khạc nhổ thì nhổ vào giấy ăn hay các loại giấy gì đấy chứ đừng nhổ ra đường.
    Việc chở ngan ngỗng, gia súc gia cầm trên đường phố gây ô nhiễm rất trầm trọng.
    Ở Việt Nam hay tuyên truyền giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp cơ mà ít người đóng góp công sức quá.
    Tớ nghĩ là thanh niên còn trẻ nên có ý thức và cổ động viên mọi người cùng giữ gìn và làm đẹp môi trường.
  4. thichem

    thichem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong nước miếng có rất nhiều thành phần như dịch nhờn, các enzym, axit photphatase .... với nhiều công dụng khác nhau, quan trọng nhất là giúp việc nhai và tiêu hoá thức ăn trước khi nuốt, đồng thời điều hòa độ acid trong mồm giữ cho răng bớt sâu mòn.
    1. Các loại enzyme: alpha-amylase, lysozyme, và lingual lipase
    Amylase tiêu hoá một phần mỡ và tinh bột trước khi nuốt, Lysozyme có chức năng tiêu hủy vi khuẩn.
    2. Dịch nhờn trong nước miếng gồm có mucopolysaccharide và glycoprotein- Dịch nhờn làm cộng việc nhai và nuốt dễ hơn.
    3. Nước miếng con người còn có chất acid phosphatase nên nước miếng còn giúp giữ chất ngà cho răng. Sau khi ăn uống, chất acid được tạo ra khi vi khuẩn gây men bằng các chất đường và tinh bột trong mồm. Khi acid khiến pH của mồm xuống dưới 5 có thể làm hủy mòn chất khoáng bọc răng. Nước miếng giúp trung hoà độ acid và khi pH lên trên 5.5 ngà răng có thể được bồi khoáng.
    4.Nước miếng còn có td sát trùng rất tốt: khi tớ còn nhỏ, ở gần trường mầm non mỗi khi các bé bị muỗi đốt thấy các Cô hay thao nước bọt lên chỗ bị muỗi đốt. tớ cũng thấy một số động vật như mèo, chó,v.v... khi bị thương chúng hay dùng mồm liếm vết thương. Tớ nghĩ đó là một bài thuốc của chúng có tính chất di chuyền.
    Đó là những tác dụng rất lớn của nước miếng. Những ai không biết gìn giữ nó sẽ bị trả giá(mỗi ngày cơ thể tiết ra khoảng 1,3lít nước miếng).
    Kẻ gieo gió sẽ gặp bão!
    Hãy trờ đấy những người không tiếc nước bọt!

  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Dù nước bọt có đáng quí thế nào đi chăng nữa thì việc khạc nhổ trên đường phố nơi công cộng là rất mất vệ sinh.
    Cứ thử minh hoạ bạn nhổ bãi nước bọt ở trên phố nhìn trông mất thẩm mỹ lại chẳng có con vật nào ngoài ruồi muỗi bâu vào.
    Lại nhắc đến chuyện bôi nước bọt vào vết muỗi đốt. Bạn dùng nước bọt của mình hoặc bố mẹ ông bà bôi lên thì không sao chứ người ngoài thì tớ nghĩ chẳng mấy ai đồng ý. Thử tưởng tưởng bạn có vết muỗi cắn, tự nhiên có người lạ lấy nước bọt bôi lên bạn có ghê ko? Hầu hết các bệnh lây qua đường hô hấp, nước bọt, etc Người bị cúm, cảm, etc bôi nước bọt hoặc nhổ ra đường sẽ dễ lây lan cho các người khác.
    Ngoài các điều trên tớ nói ra còn tốn công sức của các anh chị lao công dọn dẹp => tốn tiền của
  6. thichem

    thichem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái Chị LELA này! Môn văn có vẻ có vấn đề nhỉ hay lâu ngày kg về nước nên quên hết tiếng Việt rồi. Đọc lại bài đi. Cứ cãi mãi. Có ai phản đối ý kiến của Chị đâu ạ!
  7. hiepsianhtrang_411

    hiepsianhtrang_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao jờ lắm loại còi xe thế không biết các anh lại còn lắp loại còi xe :tiếng lợn kêu,tiếng chó sủa ,tiếng gà gáy...ôi thôi nếu gặp chỗ đông thì toàn thấy tiếng chó tiếng mèo thôi.chả hiểu các bác ấy có kiểu stike jì không biết hay là học tiếng nước ngoài nhiều quá giờ chẳng còn tiếng nước nào để học nữa nên đi phiên dịch tiếng các loài vật vậy ......nhẩy các pác pro!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cái ô tô 4 chỗ biển 16k đang đi tự nhiên bốc cháy trên đường Láng, đoạn gần cầu Trung Hoà. Post mấy cái ảnh cho bà con xem nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ Ruồi: Hu hu ku ơi, cái máy này không chụp được hình động vào buổi tối. Nó cứ nhoè nhoẹt kinh lên đuợc, làm hôm nay chị phải bỏ bao nhiêu ảnh.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 1: Ngoài đường... 6h chiều, trời lạnh, gió, đường gần tắc, các xem từ từ, chậm chậm nối nhau đi, như đi đưa tang. Bỗng cái xe đi trước cựa quậy... Ah, cái đứa con gái ngồi phía sau cựa quậy. Hóa ra đứa con trai đi trước thò tay ra sau kéo tay đứa con gái vào người mình. Đứa con gái rụt lại, phụng phịu một lúc, rồi để yên. Và má cũng nằm yên trên vai người ngồi trước. Cảnh cứ như diễn ra ngày hôm qua! Cảm giác trống trải. Có những cái quen thuộc đến mức nhìn đâu cũng thấy!
    Chuyện 2: Bờ hồ Tây, đường Lạc Long Quân. Tự nhiên thấy mấy xe đằng trước đi chậm, vài người đi rồi còn ngoái lại. Tò mò. Đến gần, thấy cảnh tượng một đứa con trai túm cổ áo một đứa con gái đang khóc nức nở. Thằng con trai hét: "Mày có nói không, nói không", vừa hét vừa dúi cổ áo đứa con gái như trực đẩy nó ngã xuống hồ. Đứa con gái khóc ngất. Nhìn... rồi đi. Chẳng biết, nếu mình là đứa con gái, mình làm thế nào mà đạp được thằng kia xuống hồ nhỉ!
    Chuyện 3: 11h đêm.... Lạnh. Nhét một tay vào túi, chân co lên phía trên. Phóng xe nhanh nhanh để về nhà. Phía sau có tiếng xe chạy lên, rùi từ từ lại. Hai thằng con trai. Run run. Hỏi: Em ơi cho anh hỏi đường Trần Quốc Hoàn ở đâu? Trả lời: Em không nhớ đâu, rẽ trái rùi phóng thằng. Thấy tiếng xe phía sau. Rợn rợn. Cố phóng nhanh. Tiếng xe phía sau gần hơn. Sợ. Đi chậm lại. Chiếc xe phía sau vọt lên trước. Lúc sau đi lên thấy cái xe kia lại đang chạy tà tà bên cạnh xe một đứa con trai khác để hỏi đường. Ah hóa ra nó hỏi đường thật. Hẹ hẹ... Nếu nó biết mình biết đường Trần Quốc Hoàn ở đâu chắc nó chửi cho trận vì tội tưởng bở.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng trên đường, gió ***g lộng, người biêng biêng, réo rắt tiếng nhạc, tự nhiên thấy rất yêu đời. Đang thong dong đi sau một cái xe tải, tự nhiên thấy phía trước một chú chó băng qua đầu xe tải để .... qua đường. Hốt hoảng, đinh ninh là sẽ nhìn thấy xác con cún rùi, thế mà xe đi qua thấy nó đã ở bên kia đường, thè lưỡi ra hềnh hệch kiểu rất hớn hở. Tự nhiên bật cười, vui vui!

Chia sẻ trang này