1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngoài đường

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chiều, đèo kon bạn cùng phòng phóng vèo vèo từ Lâm Thao xuống HN. 16h30, đường Láng Hoà Lạc, đang đi thấy 1 đám đông trên đường. Chầm chậm. Ngó nghiêng. Tai nạn. 1 chiếc xe máy nằm chỏng chơ bên vệ đường. Không thấy người bị nạn đâu, có lẽ đã được đưa đi cấp cứu. Trên mặt đường vương vãi 1 vài mảnh vỡ của chiếc xe, và 1 đống...cà chua bắn tung toé, nát bét. Hú hồn!!! Cứ tưởng cái thứ hồng hồng, đỏ đỏ ấy là thứ vốn dĩ vẫn được chứa trong hộp sọ của con người. Đám đông vẫn bàn tán xôn xao. Những con mắt hiếu kỳ vẫn tiếp tục ngó nghiêng...
    Tiếp tục chuyến hành trình...
    Thấy hai tay mình hình như siết chặt hơn...Mặc dù chiều đang dần trở lạnh...
    -----------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 13/01/2008
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ra đường mấy hôm nay thật là thick thú. Thik vô cùng cái thời tiết này. hẹ hẹ... mặc dù lạnh cũng vô cùng.
    Buổi chiều về nhà tắc đường, cứ đủng đỉnh chẳng thèm sốt ruột như mọi khi, trong khi thiên hạ thì ra sức chen lấn. Có 1 thằng bé ì ạch đạp xem đạp phía trước mình, nhích từng chút, chân đi dép lê, áo mỏng... thương thương...
    Tự nhiên 1 bà phía sau bon chen lên, huých gương xe vào xe đạp của nó khiến nó xiêu vẹo tí ngã. Rồi thằng bé cũng cong mông đạp một vòng đạp, cái đầu xe đạp đâm vào dis xe bà kia. Bà kia quay lại lườm nó, nó nhìn ra chỗ khác. Mình bật cười, ka ka... thằng bé thật là dễ thương. Phải mình mình cũng làm thế
  3. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Còn hôm nay mình đi đường gặp 1 người cười ka ka....... thế là mình cười lại ke ke........
    Cười 1 lúc cả 2 không cười nữa. Thế là hết chuyện!
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    - Đi thế àh?
    - Ừ đấy.
    "Bốp bốp, chát chát"
    -> Tắc đường
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    không nhớ hôm nay mình uống rượu hay chưa
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc nhanh tưởng con chó.. Xin lỗi nha
  7. harchi44

    harchi44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tại ngã tư...đèn đỏ...Kich...chiếc xe đằng sau tông nhẹ vào đuôi xe đằng trc..
    -"mày ko biết tao là ai à?"...lão đằng trc hỏi..nhìn hơi ngầu..
    -"dạ, ko ạ"..tên đằng sau đáp lại..giọng hơi run...
    -"uh, ko biết thì đi đi".....
    đèn xanh, dòng người lại chảy.....
  8. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Quệt vào em đi LX đỏ choét........

Chia sẻ trang này