1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN CỨU NGUY BÀ CON ƠI

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi soidemvn, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN CỨU NGUY BÀ CON ƠI

    Các bác ơi giúp em với em bị hiểu lầm trầm trọng quá,bị oan quá các bác ơi.Chuyện là thế này các bác à:Em có cô bạn chưa phải là thân nhưng mà cung gọi là bạn bè đáng tin cậy của nhau.Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó tình cờ em nhìn thấy cửa sổ của nàng(nói là cửa sổ như của em và các bác cho dễ đó mà)lại không đóng.Hôm đó thực sự là em chỉ tình cờ nhì thấy thôi các bác ạ.Em sợ cô ấy ra đường sẽ bị mọi người nhìn thấy nên em đã kéo cô ấy ra ngoài và nói với cô ấy.Em tin chắc rằng hôm đó chỉ tình cờ có em nhìn thấy mà thôi vì cô ấy đi qua chỗ em ngồi mà.Vậy mà khi em nói cho cô ấy biết thì các bác biết cô ấy nói gì với em không hả:Con trai mà lai để ý linh tinh mới chết em chứ.Cô ấy hiểu lầm em các bác à.Từ hôm đó đến nay cô ấy không thèm nói chuyện với em nữa các bác à.Bây giờ em chẳng biết nói gì với cô ấy cả các bác ơi bởi vì cô ấy hiểu lầm em trầm trọng quá.Em hành động như vậy có thể coi là để ý linh tinh không hả trong khi em muốn giư thể diện cho cô ấy mà.Em xin thề có trời cao chứng giám là hôm đó em chỉ tình cờ mà thôi.Vả lại em có để ý cô ấy đâu cơ chứ mà tại cô ấy đi ngang qua chỗ em ngồi đó chứ.Các bác mau giúp em với vì em biết rằng các bác là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn em.Em cần nhất là lời khuyên của các bác nào là nữ vì cùng là con gái với nhau đẽ hiểu hơn mà.Em xin thàn thật cảm ởn các bác đã giúp đỡ em nhiều


    VỚI THẾ GIỚI EM CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯNG VỚI MỘT NGƯỜI EM LÀ CẢ THẾ GIỚI




    Jindo_Love
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chuyện ngoài ý muốn rùi. Đành chịu thui. Nhưng nếu lần sau thì nên nhờ 1 cô bạn gái khác đến nói nhỏ với nàng, chứ đừng nhiệt tình thế, người ta ngượng, người ta mắng cho là phải!!!

    Always keep smiling !!!
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nhìn thấy cái gì mới được cơ chứ?
    Tò mò quá..........
    hé hé........

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn không để ý thì sao lại nhìn thấy hả , nếu có thấy thì cũng đừng nên nói ra chứ .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nên nói .
    Chung Thuỷ
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Em hỏi các bác khí không phải chứ cái gì mình không muốn nhìn thì lại đập vào mắt mình mà.Các bác nói vậy thì có nghĩa em hành động như vậy là sai hả.Thế em hỏi các bác nhé nếu cô ấy ra ngoài mà người khác nhìn thấy chứ không phải là em thì sao hả.Thực ra thì em cũng chưa nhìn thấy cái gì cả,nói ra thì không hay nhưng mà em chỉ nhìn thấy cửa sổ của nang chưa kéo lên mà thôi chứ chẳng nhìn thấy cái gì cả.Nhưng mà cô ấy lại là bạn của em liệu có thể để điều ấy xảy ra vơi cô ấy khi ở ngoài đường trước bao cặp mắt của những gã con trai khác sao hả.Vì tình bạn em không thể để điều ấy xảy ra được mà
    Jindo_Love
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Trung thực,thía là tốt roài.Nhưng trung thực mà ko khéo léo thì chưa tốt.Giờ chuyện xảy ra rồi,còn cần giè lời khuyên nữa?Chịu thôi.
    .....Vì em ko khóc bao giờ,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.......Vì anh luôn thấy em cười,đâu có nghĩa trong em thờ ơ.........
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ko khuyên nổi .
    Chung Thuỷ
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đáng ra ko nói thì hơn à ,dại thì chít mừ
    yeu lam chi de tien ma uong ruou
  10. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ngu thì chết bệnh tật gì đâu,các cụ có câu như thế rồi mà
    hoangha

Chia sẻ trang này