1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngụ ngôn về con chim

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngụ ngôn về con chim

    Chuyện ngụ ngôn về con chim

    Sắp đến mùa đông lạnh giá ở phương Bắc, từng đàn chim bay đi trú đông ở phương Nam ấm áp. Trên đường đi về phương Nam, có một con chim vì bay không nổi nên rơi xuống đất. May mắn thay nó lại rơi đúng vào một đống phân bò mà con bò vừa mới cho ra. Con chim tội nghiệp không hề biết điều đó, nó chỉ biết là nó đang ở trong một vật thật ấm áp và mềm mại. Nó nghĩ nó sẽ không cần bay về phương Nam ấm áp nữa mà sẽ ở đây đến hết mùa đông. Sung sướng hạnh phúc, chim ca hót vang trời. Một con chó sói đi ngang qua, nghe tiếng hót trong đống phân bò, nó tiến đến và làm thịt con chim tội nghiệp kia .

    Lời bàn: ?



    http://www.vietfirm.com

    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  2. TheVagabond

    TheVagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con chim thì đã bị thịt rùi, nên đâu thể kể lại câu chuyện. Vậy thì tui được hân hạnh nghe nghe lị câu chuyện từ ai đây? Từ con chó hay từ đống *** bò? Hay chỉ đơn giản là từ người dzô tình chứng kiến?
    user xơ cua của Sùng
  3. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    con chim nào ngu ngơ thế nhỉ! Riêng box Đà nẵng mới có loại này thì phải?
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Alterego lại nói vậy ?
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tại sao người viết không cho lời bình trước? Hết chó rồi đến chim rồi sẽ là những gì????
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  6. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chim xong rùi chó....
    Tác giả đâu, người ta hỏi kìa, giới thiệu bản thân luôn, chờ cái chi nữa?
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế là con chim bé bỏng kia trở thành "cục phân sói vừa mới được con sói cho ra". Có một đàn bò di trú bay ngang qua, một con bò con mỏi ...cánh rơi xuống trúng ngay đấy. Nó không hiểu nhưng cảm thấy cái vật này mềm mại và ấm áp nên quyết định ở lại không bay về Nam nữa. Một con chim to đi kiếm mồi ngang qua thấy thế bèn xơi ngay bò con không thương tiếc.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bò có lẽ không bao giờ tiệt giống, dù nó có tiệt giống!
    Con chim to kia sau khi ẩm thực con bò đang có bệnh bò điên thì mắc bệnh theo, thế nên, đang bay mới rơi tự do ra một đống phân. Tình cờ lại rơi ngay xuống đầu con sói đang tìm chỗ trú ẩn. Sói ta tưởng đâu là cỏ ấm bèn lăn ngay ra đó ngủ, Một người đi săn ( chả biết tên gì!) rình rập bắn chết con sói nằm trên đống phân....Nghĩ phận sói thật là khốn nạn - chết ngay trên đống phân, đến thánh cũng phải nhẹ quỳ xuống bên và nhỏ cho nó vài giọt nước mắt.
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  9. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lời bình của CC đây -
    Cũng may là con chim đó chết dưới tay của con chó, nếu rơi phải vào một con người thì có khi còn bị tùng xẻo thê thảm hơn
    Con chim cũng may mắn rơi vào đống phân, nếu rơi vào "cái miệng của loài người " thì khốn thân hơn rất nhiều ,
    Chó là cho, phân là phân, bò là bò, phân bò chưa phải là của con bò...và...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  10. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là con chim ngu ngốc của tớ
    Ngày nọ có một chàng trai tìm được một quả trứng đại bàng và đặt nó vào ổ cuả chị gà mái.Chú chim non được ấp và lớn dần lên theo cùng đàn gà con.Suốt cuộc đời mình, chú đại bàng luôn làm những gì các bạn gà con khác cũng làm , tự cho mình là một con gà của bầy gia cầm. Chú ta bưới đất tìm giun và côn trùng , chú kêu cục cục và gáy oo...Và chú ta cũng vỗ cánh bay cao được vài bộ.
    Năm tháng trôi qua, con đại bàng dần trở nên già nua. Một ngày kia, nó nhìn thấy một con chim lộng lẫy bay trên bầu trời xanh thẫm.COn chim chao cánh một cách uy nghi và oai vệ nhưng cũng không kém phần duyên dáng giữa bầu trời lộng gió, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ đôi cánh vàng mạnh mẽ.Con chim đại bàng già nua nguớc nhìn với vẻ nể sợ." Kẻ bay trên ấy là ai vậy?" nó hỏi.Gã gà cồ láng giềng trả lời:" Đó là đại bàng, vua của các loài chim.Ông ta thuộc về bầu trời, còn chúng ta thuộc về mặt đất.Chúng ta chỉ là những con gà"
    [red]
    Beo
    [/blue]

Chia sẻ trang này