1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngụ ngôn về con chim

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Kinhcan à ,
    Đúng là con Đại Bàng ngớ ngẫn, chim là chim, Đại Bàng là Đại Bàng, Gà là Gà, ai biểu so sánh làm chi...khổ...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. TheVagabond

    TheVagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vua sư tử triệu tập các loài thú lại để nghe ngài kể một câu chuyện tiếu lâm, gọi là thư giãn chiều thứ 7. Khi câu chuyện vừa kết thúc, các loài vật bò ra mà cười, chỉ có con bò là lại lặng im. Sáng hôm sau, khi các con vật đã đi uống cafe' cả, thì con bò lại nhăn răng ra mà cười.
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
    User xơ cua của Sùng
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    hahaha... tóm lại 1 câu ngắn gọn như ri Bibô hĩ : Ngu như ...bò
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    con bò đó ko fải ngu đâu, chẳng qua là bộ vi xử lý của nó quá chậm, nên ko thể phản ứng tức thời được. nếu nó ngu thì làm sao nó hiểu được câu chuyện của lion để rồi cười???
    túm lại là con bò chậm tiêu. thế thôi!!!!!!!!!
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  5. TheVagabond

    TheVagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    À kông, chú bò nhà ta cười không liên quan gì đến chuyện tiếu lâm của Lion King cả đâu, chẳng qua vì thấy topic nhắc tới bệnh bò điên nên tui post một câu chuyện về căn bệnh thế kỷ của loài bò lên cho bà con đọc chơi. Tui vốn có họ hàng mà nị.
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
    User xơ cua của Sùng
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ...tất cả những con bê đực đều chào đời từ nơi đây...và chúng lớn lên cũng ko khác gì con bò cái...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 08/12/2002
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Hiểu nhau đến thế là cùng!!!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    To Alterego : Đúng ra phải gởi tin nhắn riêng cho cậu ! Nhưng xin được thông báo cho cậu ở đây luôn .
    Kết hợp ngữ cảnh và ngôn từ cậu dùng, đã xoá bài reply của cậu vào 17:14 ngày 07/12/2002 !
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    tôi từng nghe nói rằng cô ớt đỏ (và cô bé nào đó nữa) có đọc qua "cien anos de soledad " nên mới viết ra một câu thú vị trong đó cho ngõ hầu anh chị em ta cùng thưởng thức. He he!
    Nói thật dù sao thì bò cái vẫn là bò cái, Vẫn chỉ để quyến rũ bò đực mà thôi. Cho nên chả trách tôi bị xoá bài! Nghĩ mà tội cho cái nhà ông Marquez lắm ru!
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  10. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , lúc đầu là ngụ ngôn về loài chim cơ mà, làm tui không dám kể ngụ ngôn về loài.......... ấy nữa. đề nghị đổi tên của topic này: ngụ ngôn về loài " n" như .......bò.
    utlon

Chia sẻ trang này