1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngụ ngôn về con chim

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Alterego nói cũng đúng, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nghe. bò cái vẫn cứ là bò cái, vẫn chỉ để quyến rũ bò đực thôi=> đúng là........"n" như bò đực! - những con bò chậm tiêu. tui noi rứa có đúng không?
    utlon
  2. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề là con chim,vậy mà bàn một hồi thành ra con...bò!
    Thui để tui kể về chuyện một con chim nè:
    _Ngày xửa ngày xưa,có một con chim sở hữu một giọng hót thật....kinh dị!!! thế nên đi đâu nó cũng bị người ta xua đuổi,vì mỗi khi nó bay đến làng nào mà cất tiếng hót là không ai chịu nổi.
    _Bản thân nó thì không hiểu làm sao mà mọi người lại ghét mình đến thế,nó cứ đi tìm câu trả lời ở mỗi nơi mà nó đi qua,nhưng vẫn chưa tim được câu giải đáp,thời gian dần trôi...
    _Một hôm,bay qua khu làng nọ,nó dừng lại và cất tiếng hót "oanh vàng",và hậu quả là nó bị người ta ném đá xua đuổi,nhưng lần này thì có một người nông dân bảo với nó:
    _Ê chim! nếu muốn mọi người không xua đuổi mình,thì hãy tìm cách thay đổi giọng hót,chứ đừng tìm cách thay đổi nơi ở.
    Hết rùi đó,có giỏi thì cãi nhau về con chim này đi,chứ cãi nhau về con... bò trong chủ đề về ...chim, thì chán chết!!!
    En_xanh
  3. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    khu`ng
    Cháo cá không xương...
    [​IMG]
  4. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Các bạn định mở cửa hàng bán móc ở đây đó à ?!

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0

    Khổ một cái là con chim này nó thích nổi tiếng bằng giọng hót ....hay...rợn gai góc. Chú chỉ biết đến mình mà ko suy nghĩ khán giả muốn/thích nghe gì. Kết quả bị xua đuổi/ném đá là hậu quả tất yếu xảy ra. Cũng giống như người bất tài muốn "tiếng tăm nổi bồng bềnh" , nhưng vì tài năng ngắn củn cỡn nên nghĩ : thôi kệ ta leo lên sân thượng toà nhà cao chót vót nào đó làm người dơi phi thân xuống đất cũng được đấy chứ nhỉ?
    To balaotre@ :
    To caca@ :
    To anhthuongcochu@ : Chẳng ai muốn bán móc hết atcc@ à ! Có "cầu" mới có "cung" huynh ơi ! Quan hệ cung cầu í mà...hi`hi`hi`...
    ~~~~~

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá đi. Những cái hay ho không bàn lại đi nói năng nhăng cuội
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tài và bất tài .
    Một hôm Trang Tử cùng học trò đi chơi ở núi. Ông thấy một cây to cành lá xanh tươi, có người tiều phu chống búa đứng cạnh bên mà không chặt. Trang Tử hỏi: "Sao không chặt cây này thế?" Người tiều phu đáp: "Cây này coi vậy mà gỗ xấu không dùng được. " Trang Tử quay sang nói với các học trò của mình: "Cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi. "
    Ra khỏi núi, Trang Tử ghé qua nhà một người bạn chơi. Chủ nhà vui mừng, bảo người nhà đem chim nhạn ra làm thịt đải khách. Người nhà hỏi chủ: "Trong nhà có hai con nhạn, một con biết hót, một con không biết hót, nên làm thịt con nào?" Người chủ bảo, "Làm con không biết hót."
    Khi ra về, học trò hỏi Trang Tử: "Cái cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà người chủ vì bất tài mà bị giết. Giá như thầy thì thầy phải sống như thế nào: tài hay bất tài? " Trang Tử cười rồi nói: "Ta sẽ ở vào trong cái khoảng giữa tài và bất tài. Như vậy, thì có thể tránh khỏi được tai họa song chưa phải là kế vẹn toàn. Thói đời thường tình thì vẫn thế. Hợp với người thì có lúc lìa tan, làm nên việc thì có người phê bình, ngay thẳng thì bị đè nén, tôn trọng thì bị chê bai, làm thì có kẻ phá, giỏi thì có kẻ ghen, không ra gì thì thiên hạ khinh bỉ.. Nhân tình như thế, làm thế nào được? Thương ôi! Các người nên nhớ lấy điều này: chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi. "
    From Trang Tử

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  8. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Giọng hát đáng kể gì, Hát to hay nhỏ rùng rợn hay không rùng rợn đều không quan trọng -chỉ là hơi mà thôi. Mà chim thì hơi nhiều lắm đấy. Mà cái thằng biết bơi thì hơi cũng nhiều tương đương thế. Cho nên biết bơi thì hay hà hơi, hà hơi càng nhiều càng làm người khác muốn ói.
    Chim ư? tôi chỉ quan tâm nó bay được hay không mà thôi. Có loài bay rất cao ngày đi vạn dặm như đại bằng biển đông mà Trang Sinh nhắc tới, cũng có loài đẹp mã như trĩ, như công mà lại tẹt tẹt, là là dưới đất thật thảm não.
    Người xưa nói: loài chim sẻ làm sao biết ý chí của chim hồng. Bởi chim sẻ chỉ luẩn quẩn trong luỹ tre làng, hàng ngày bắt vài con sâu đã lấy làm tự hào rồi...Rỗi tý thì chim ta phóng đến cái ao làng mà tập bơi, bơi mãi cũng trở thành kiện tướng bơi lội. Kỳ rồi có khối con được huy chương cấp thể thao phong trào. Cho nên cả bọn sẻ cùng nhau tán dương, bình bầu nhau thật oách rồi đưa nhau đi mổ làng người cho nó oai. Mà Oai thật!
    Chim bằng bay tận trời xanh thấy mà thèm muốn, đến là rõ dãi lẫn bao tử thức ăn ( ói)...
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    biết bơi hay không biết bơi?
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    đại kiện tướng bơi lội của chim là vịt
    sở dĩ những con bò cái được biết đến là nhờ những chó bò đực biết l.à.m t.i.n.h ..!!

    những con heo đã bỏ đi

Chia sẻ trang này