1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngụ ngôn về con chim

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khùng mà bít ...giăng mùng trải chiếu!
    Hehehehe!!!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt lắm, cố gắng đừng để ai nghĩ đây là cửa hàng bán móc - Cũng may là CC ở đây, nếu mình mà là khách thì...chắc là sợ lém, hhhh....

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bán móc cũng được chứ seo!
    Ai muốn thì cứ bán,nhưng muh có người mua hay không thì chưa bít.Vả lại,cứ bán thứ đồ mà mọi người không thích,rùi thì cũng bị ném đá giống con chim kia thui!
    Ai muh hay bán... móc tren diễn đàn thì nhớ ...bảo trọng đó!eheheheh!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  4. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhỏ chứ bé Én ! hhhh...
    Mà Én ơi, Én...chimà ?! hìhìhì...
    ....hìhìhì.......hìhìhì....
    hìhì...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Én có mỏ nhọn nên hay kêu đó là chuyện không lạ!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    én là chim nên có mỏ nhọn => hay kêu hay hót, đó là chuyện bình thường. mà sao những người không phải chim=> mỏ không nhọn mà cũng hay kêu là sao nhỉ? điều đó có nghĩa là hay kêu hay không không phải là do mỏ nhọn như chim .
    utlon
  7. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng á!
    Anh balaotre nói đúng qúa chời lun! hí hí!
    Ờ! muh ai kiu tui đó huh?
    Có bé Én đây nè!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  8. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Quá chừng...hhhh...Balaotre tinh thiệt -
    Én ....chimà ( là chim mà ) hìhìhì...
    Anh kêu đây Én ơi, hhhh...răng mà bé bắt chước anh gọi Balaotre là Anh thế hử ! - Balaotre là con gái mà, hahaha...háhá...há...
    Mà Én ơi, anh thấy văn quen quen ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    không phải là kêu ! én đang sủa đấy chứ !
    tác phẩm hay :
    những con én đang sủa
    những con heo đang bay
    Mời các bạn tìm đọc ( dành cho người biết đọc)

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  10. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải nói mình! Vì mình đâu phải là người. Thế thì nói ai nhỉ???
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...

Chia sẻ trang này