1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngụ ngôn về con chim

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    én xanh nghe chưa? anhthuongcochu bảo: én tuổi cún, nguy hiểm quá. đó là mối nguy cho mọi người( cún ma`) hay anhthuongcochu canh báo trước cho én bít la` box đà nẵng vừa thành lập hội RTC.
    utlon
  2. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Én tui ko phải tủi cún! ko sợ!
    En_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tới đoạn chim Ưng lao nhanh xuống, nhưng không bắt được chim Cút mà lại đâm đầu vào đá chết .
    ...(phần 2 ) Chim Ưng sau khi chết đi, nhưng lòng vẫn còn hận chim Cút, cớ sao đã thách thức mình để mình ra nông nổi này , nên đã nguyền rằng, nếu gặp Cút đâu sẽ diệt ở đó, và Ưng đã biến thành con gà trống .
    Còn chim Cút, sau khi thoát hiểm vội hoan hỉ ra oai, không ngờ từ đâu, một con Đại bàng xà xuống vỗ cánh cho một cái, Cút ta không kịp ngáp...Sau khi Cút chết hóa thành con giun đất -
    ...Từ đó Gà ta tha hồ mà thực hiện lời nguyền của mình, hể gặp Giun đâu là mổ đó ( cũng may là chưa lần nào mổ trúng đá ), và cũng may là Giun kia vẫn tự nhốt mình sâu trong lòng đất .
    Hai con vật vẫn thù hằn nhau, Gà thì hay cuối đầu xuống đất tìm Giun, Giun thì cứ chui vào lòng đất mà ẩn nấp .
    ...Thời gian cứ thế trôi qua, Gà ta vì mang nặng phải lời nguyền nên chẳng thể nào dứt được sự căm giận của mình, Giun kia thì phải víu vào những nơi ẩn nấ tạm bợ của mình để sinh tồn ...
    Lúc bấy giờ là thời Phật Giáo hưng thịnh...Gà kia đã trở thành quỷ Dạ Xoa, Giun kia biến thành con gái của một phú ông nhà giàu ...
    ( còn tiếp )

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  4. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Con gái phú ông năm nay vừa tròn 20 đã có người đến xin cầu hôn - Nàng đành từ biệt thân phụ mẫu để theo chồng...
    Chẳng bao lâu, nàng sinh được một con trai ( trông nó mới múp làm sao ấy chứ , hhhhh... )
    Nhưng trời sinh Voi, không khéo sinh cỏ, quỷ Dạ Xoa nghe được tin này lòng càng căm hận( hận mà chẳng biết vì sao mình hận ) . Quỷ mưu mô bày trò đủ cách để hảm hại nàng, nhưng thiếu phụ kia đâu có thua gì - Dạ Xoa không hảm hại thiếu phụ được, lòng càng phẩn nộ và...xoay qua..." tao không hại mày được thì tao hại con mày "( đón xem phần 3 sau) .
    Thiếu phụ kia vốn xảo tâm từ khi còn là Cút, một hôm ẳm con theo chồng về thăm cha, nhân lúc chồng của thiếu phụ xuống suối lấy nước, quỷ Dạ Xoa lừ lừ xuất hiện từ phía sau, thiếu phụ phát hiện liền la lên "...anh ơi, quỷ Dạ Xoa...anh......anh..." , cùng đường, thiếu phụ ẳm con chạy vào Thánh Điện, tại nơi ấy....Như Lai đang thuyết pháp....và...
    ( còn tiếp )

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thiếu phụ hớt hải cầu xin Đức Phật cứu giúp -
    Người chẳng hề để ý đến lời cầu của thiếu phụ mà lại đợi cho Dạ Xoa chạy vào , và....
    - " Sân hận không bao giờ nhiếp phục sân hận, chỉ có vô sân mới nhiếp phục sân hận mà thôi "
    Khắp cùng trên cõi nhân gian
    Có đâu thù hận dẹp tan hận thù ?!
    ( Phần 3 : Hại cha không được thì hại con )

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!!
    Phải đổi tựa là :" chuyẹn ngụ ngôn về....nhiều con" mới đúng.
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có Enxanh - Ở đây chỉ có con người thôi -

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này