1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngược đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện ngược đời !

    Thế thôi em ạ ! Chuyện chỉ có như vậy thôi ! Mình là bạn bè có tốt hơn không - sao lại phải đình đám lên như thế !? Hôm đấy nhẽ ra chẳng có chuyện gì cả , tự nhiên chính anh lại đi kích động em , tưởng em doạ hoá ra em làm thật ! Hôm nay rỗi việc anh cùng em ôn lại kỷ niệm TY của thế giới ảo nhé ! Gọi là cùng ôn , chứ chắc một mình anh đơm đặt trong cái topic này thôi ! Em chẳng ghét anh dơ như con chó rồi chung đường làm quái gì em nhỉ ?
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hình như một tháng trước đây thì phải ? Anh moi được em từ đâu đó trong cái box tâm sự này ! Đọc những gì em viết anh chợt nhận thấy mình vui lên hơn trong cuộc sống vốn đã đầy màu xám của mình . Anh đọc đến hôm thứ 3 thì quyết định PM cho em . Anh háo hức đợi hồi âm nhưng không thấy em trả lời !? Một hôm anh được nghỉ làm sớm về nhà anh vội khởi động máy tính khi mở YM anh thấy có tín hiệu của người muốn add nick mình ! Anh cũng không rõ là ai và đồng ý để người đó add nick . Sau màn chào hỏi và anh đã nhận ra em . Em biết không anh mừng rỡ như thế nào vì đã đạt được mục đích ban đầu là làm quen với em !? Anh hớn hở chuyện trò với em . Em hỏi anh nhiều thứ lắm ! rồi mình quay qua bàn chuyện âm nhạc , hình như em hợp chuyện nên em nói liên miên và cuối cùng của ngày đầu tiên ấy anh được nghe bài hát : Những ánh sao đêm - mà người thể hiện lại là em ! ANh tự nhủ với bản thân : Mình cứ đi tìm mãi cuối cùng vẫn phải tìm được một người có thể hiểu mình và cùng điên với mình cho quên đi bớt những nhọc nhằn của cuộc sống . Nói chung hôm đó anh thật vui và cũng thật điên em nhỉ ?
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 28/04/2006
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì đã tham gia vào topic của anh. Nhưng có đôi điều muốn nói, anh là đàn ông cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Anh lôi chuyện này ra ko phải để ôn lại mà để làm nhục người khác. Ở đây ai cũng hiểu, nếu anh nghĩ được sâu xa hơn thì hãy để nó lùi vào dĩ vãng đi .
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 28/04/2006
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em ơi ! lại có người chen lấn xô đẩy để chửi anh đấy ! Anh muốn cùng em ôn lại kỷ niệm cũ mà hình như họ chẳng tán thành ? Họ bảo là anh không xứng là đàn ông ! Họ hay thật đấy em nhỉ ? Đã hiểu chuyện gì của bọn mình đau mà lại như thế ? Em còn nhớ không ngày thứ 2 của cuộc tình mình , anh và em đã cãi nhau về vấn đề gì ấy nhỉ ? À anh nhớ ra rồi ! Anh và em không đòng quan điểm trong cách sử sự , em muốn anh chia sẻ với em những vất vả của cuộc đời này bằng những lời tâm sự . Anh đã không làm thế và đôi lúc từ chối những câu hỏi của em hoặc trả lời một cách mập mờ . thế là em nổi cơn điên trách cứ anh một trận . Ngắn ngủi là thế , phôi phai là thế mà anh và em cũng kịp để lại trong nhau bao nhiêu điều hay ho em nhỉ ? Anh thích mấy bài thơ của em lắm ! nó hồn nhiên như em và đôi lúc cũng cay độc như em ! Em nói với anh em là cô gái đầy bản lĩnh , anh mường tượng đến những thứ sâu xa , hèn đớn thật đấy khi trong anh có những lúc nghĩ em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh . Bọn mình điên điên với nhau cũng khoái em nhi ?
  5. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời phải biết rộng lượng. Cái gì đã qua mà bỏ qua đc thì nên bỏ qua. Đừng ... làm sự việc thêm căng thẳng!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lạ thật đấy khi mà mọi người chẳng hiểu gì mà vẫn cứ muốn tham gia !!!!!!!??? Anh muốn cùng em nghĩ lại những vấn đề mà mình có thể tự giải quyết ! Ai nói sao mặc ai - Mình thấy mình đúng thì cứ làm thôi ! Chẳng để ai xấu hổ cả phải không em ? Em nóng nảy quá nên tự nhiên câu chuyện đnag dệp là thế . mơ mộng là thế mà giờ đây thành cái để thiên hạ bàn tán - tức em quá đi thôi !
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng bênh vực anh B_Y cái nào.
    Mọi người cứ để anh ý viết những gì anh ý muốn viết. Chắc gì mọi người đã hiểu hết mọi chuyện - Như anh ý nói. Vả lại, có gì để phải hiểu đâu.
  8. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Một dạng nhật ký tình yêu khác hả bác .
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Hg ơi, ngọt ngào và man trá đấy! Đàn ông khi bị akay, hận thù thì coi chừng! Bài này cổ điển rồi!
  10. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ để anh ý viết đi. Đợt này Moscow xảy ra nhiều chuyện quá. Hôm thì một người bị giết ngay trong metro, hôm thì bọn hơn 20 đứa choai choai vào oánh cả một toa tàu điện ngầm (hơn 50 hành khách nhé) không trừ đàn ông đàn bà, người già trẻ con. Chả biết sống chết thế nào. Thôi cứ để cho anh ý nói không chẳng may....lại không có cơ hội. Em là em ủng hộ bác Belle_yvon. Cứ ngồi nhà vào mạng dạo chơi là yên tâm nhất bác ạ. Khổ cái thân em ngày nào cũng phải tất bật đi làm chẳng còn thời gian nữa.

Chia sẻ trang này