1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngược đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng tâm sự câu chuyện tình với một cô gái quen qua mạng. Chuyện đơn giản là thế, thiếu giống gì những cái tâm sự như thế này trên box và cả forum. Ấy thế mà có những kẻ tự cho mình biết chuyện trong chăn, chọc ngoáy khuyên răn này nọ. Tớ cười rách cả miệng ra đây này. Trăm sự cũng tại ả thôi. Nếu ả cho vào dĩ vãng, ắt lão cũng quên đi chuyện đã qua. Xong, ả lại tung hê, nên là lão đếch thể nào không để tâm suy nghĩ. Khi người ta suy nghĩ nhiều quá, người ta muốn tâm sự, ở đây, như bao người, tại sao không?
    Anh kia, cứ rủ rỉ tâm sự đi xem nào. Cho tớ học tập là phải quyến rũ giai mạng bằng cách nào í mà. Cảm ơn!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên, học tập cả cách làm cho giai mạng kinh sợ chạy mất dép nữa chứ.
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Có điều gì còn khúc mắc, chưa có dịp nói với nhau sao không email trực tiếp cho đương sự có phải hay hơn không anh ?
    Theo em đối thoại trực tuyến hay hơn là chỉ có anh nói và khán giả bình loạn .
    Thui ! đi chơi thui ! Chúc bà con ở nhà vui vẻ nhé .
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đồng chí buồn chuyện này đây hả? Có gì mà buồn, cứ tâm sự đi, ai nói gì mặc ai nhưng ít ra cũng biết một điều là họ đọc những gì mình viết, thế coi như tâm sự được chia sẻ rồi. Với lại cuộc sống này đâu phải dễ tìm được nơi cũng như người để mình nói những tâm sự của mình.
    Hihi nhưng mà đồng chí bây giờ nổi tiếng rồi, nhiều người đọc tâm sự đấy, có khi tớ mà nói topic của tớ nằm chỗ nào có khi cũng được hưởng sự nổi tiếng lây ấy chứ. Nhưng thôi, để nó nằm yên đó, mọi người nhảy vào loạn mất nó ra.
    Hihi, đùa đồng chí tí thôi. Đừng giận nhé.
    Cứ viết đi, ít nhất có tớ đọc và cố hiểu tâm sự của đồng chí.
    Một ngày vui vẻ.
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đây là box tâm sự, mọi người đều có quyền tâm sự ở đây. Bạn nào không thích thì sang topic khác chơi, xin đừng dùng những lời lẽ không được "hay " lắm như ở topic của bạn LMN, nói thật ở topic ấy ,người trong cuộc thì nói ít mà "bình lọan & cãi ..." thì nhiều, cứ lọan cả lên tớ chẳng hiểu gì cả . Thanks.
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tâm có tịnh thì trí mới sáng ! Em biết không ối người trong này gọi anh bằng đủ "MỸ TỪ " anh chẳng nhắc ra làm gì xấu hổ lắm em ạ ! May mắn cho anh em chưa bao giờ gán những từ đó cho anh em nhỉ ? Mà anh cũng điên điên thật cơ ! Khổ là ở chỗ này đây ! Đôi khi chẳng xác định được mình là ai ? Cứ băn khoăn mãi , nửa tỉnh nửa mê nên mất em lúc nào không hay ? Tiếc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nếu như anh ko muốn người khác nói chen vào thì tốt nhất anh nhanh nhanh viết nối ra viết tất ra để mọi người hiểu chớ
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chưa có gì để tham gia cả.
    Nói chung là xét về khía cạnh nào đó thì có rất nhìu chuyện ngược đời, có thể vì nó chưa bao giờ xảy nhưng đôi khi nếu nó đã xảy ra rồi thì lại thay đổi lại khái niệm.

  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh lại thức đêm , ngồi rỗi đọc lại topic của cái em gì đó , vừa đau vừa tức ! Em ạ chuyện bọn mình chỉ là TY một ngày thôi ! Nhưng em có nhớ không ? các cụ bảo là một ngày cũng nên nghĩa còn gì ! Vì cái nghĩa đó em lên tiếng bênh anh một chút đi ! Em biết tại sao anh đau không ? tại vì con bé mà anh lỡ nói rằng thích nó đó , nó mơ mộng thé nào mà lại bảo anh lừa tình nó em ạ ! Mai anh rỗi póst đoạn anh với nó chát với nhau cho em xem nhé ! Để em hiểu anh không lại đánh giá anh đi lừa em thì chết ! Không yêu nhau thì làm bạn như anh với em chẳng hạn nhỉ ? Anh xa em gần 15.000km , lừa em thế nào được đúng không ? À quên ! Hôm nọ anh chat với con bé ghép tội cho anh đấy em ạ ! Nó bảo anh là sợ anh trả thù , thù quái gì ? Anh có tội nó vì chị em và đầy lòng dũng cảm thì sợ gì trả thù ? Thôi mai ânh lại kể tiếp em nghe nhé ! Nói thật anh cũng bức xúc lắm ! Tại đọc lại các bài viết có người con mang cả bố mẹ anh ra mà chửi em ạ ! Để hôm nào anh hỏi em bé kia cái cảm giác bị mang các cụ thân sinh ra mà phỉ báng nó thế nào em nhé ! Hihi
  10. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    ai bắt anh ham chơi, may em ý k bắt anh cưới đó

Chia sẻ trang này