1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngược đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em ơi ! các cụ dạy rồi " Miếng ngon thì nhớ lâu mà đòn đau thì nhớ đời ! " , Ngày còn bé anh bị ăn đòn oan một trận nhớ mãi đến tận bây giờ ! Anh là đàn ông không có khái niệm thù vặt ! Nhưng cái topic kia không phải là thù vặt rồi em ạ ! Đó là danh dự của anh ! Nhờ cái topic đó mà anh đưọc vua biết mặt chúa biết tên , cả ngoài đời thật lẫn đời ảo . Bây giờ em giúp anh gỡ lại cía sỹ diện tí em nhé ! Chuyện của chúng mình anh cũng đem ra làm dẫn chứng cho cái gọi là trong sáng nhưng hơi có tì vết của anh . Em đọc đừng có mà giận em nhé ! Sự thật mà em hơi đau một tý nhưng vẫn là sự thật ! Có người bảo anh chuyện qua rồi thì bới lại làm gì ? nếu đơn giản nó là trong cái TTVNOL này thì anh cũng bỏ qua nhưng khốn nỗi bạn bè ngoài đời người hiểu người không nên anh bất đắc dĩ mà làm thôi em ạ ! Mà hơn nữa họ chỉ biết khuyên mà không nhìn thấy mặt trái của vấn đề ! Khi con bé lên tiếng thì họ chửi rủa anh , đến lúc anh lên tiếng thì họ lại bảo anh không phải là đàn ông , thôi anh là giống trung vậy em nhé ! Cho dễ ăn dễ nói ! Hihi
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thật hông
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào tamsu không thể không tìm bài này của anh B_Y chỉ để biết người ta nên phản ứng thế nào trong những chuyện không hay không phải trên mạng cũng như ngoài đời.
    ~~~> bài học 1: Khi người ta nói gì về mình mặc thây. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, khép lại hồi 1 mình mới mở ra hồi 2. Vậy mới đã. Người ta phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo mới nói chứ ai lại thèm sồn sồn lên rồi cãi nhau tay bo. Họ mệt mình mới nói lại.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi tất cả từ đầu ngay chính bản thân em là người ngoài còn thấy ghê sợ , quả là các cụ nói cấm có sai " Ko ăn được thì đạp đổ "
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cái gì có khởi đầu thì cũng phải có kết thúc , chẳng ai trong chúng ta thích sự dở dang cả ! Nhưng trọn vẹn quá cũng không phải là hay cái gì cũng có mực độ tương đối mà thôi . Một ai đó rêu rao trên mạng là có thằng thế này thằng thế nọ hoặc ngược lại . Được thể thiên hạ quây vào vui vẻ để có chuyện mà bàn , mỗi người một câu , mỗi người một từ , rồi xúc phạm nhau lúc nào cũng không biết ! Đọc đi đọc lại thấy nhân gian rỗi hơi thật đấy ! Người căm phẫn thì gọi cả mả cụ thằng này thằng nọ ra mà réo , người thì đoán già đoán non , người thì bàng quan toạ thủ để tìm niêm vui trong vở kịch đời . Rồi kết cục là sao đây !? Thằng thì chơ vơ nhận đủ thứ mỹ từ thiên hạ gán ghép cho , con thì cũng chẳng kém phần long trọng . Ngẫm cho cùng âu cũng là trò đùa mà thôi ! Ai sinh ra chẳng phải đùa cợt , nhưng mà đùa thế nào đừng để người ta đau , ngày xưa có người nói : Mũi tên bắn đi chẳng trúng đích thì chẳng hại gì , lời nói buông ra mà không suy nghĩ hoặc nghĩ phiến diện là cho người ta đau đớn lắm ! Thiên hạ toàn những người có học mà sểnh ra vào 4room là gọi người kia là chó là lừa , gọi thằng này con kia chẳng kể tuổi tác , ví như ra xã hội xem ăn nói thế nó đánh cho tòe mỏ lúc đó kêu ai ? Hay chỉ biết rứt mà tự vấn lương tâm sao ta hèn thế hả ta ? Nói nhiều cũng vậy mà thôi ! Đơn giản con người sinh ra bộ óc để tự phân tích hành động của mình , đúng hay sai để mà hoàn thiện mình hơn . Còn chuyện của thằng khốn nạ voiứ con lừa ngu ngốc kia chẳng qua cũng là phút nông nổi nhất thời , bây giờ có hiểu ra thì cũng đã muộn rồi ! thiên hạ cũng đã xỏ xiên các kiểu rồi ! Ai đúng ai sai mặc ai - chỉ thất sự nông nổi , bốc đồng không đúng chỗ phải trả giá như thế nào ? Câu chuyện đến đây thực sự là khép hẳn rồi chẳng còn gì để nói đến nữa ! cảnh báo hay vu cáo thì cũng chung một kết quả mà thôi ! Đường ai nấy đi chẳng liên hệ chẳng quan tâm làm gì ! Nhưng còn cái gì đọng lại thì đến già chắc gì đã quên ! chỉ xin mọi người bàn luận gì thì cũng chí công vô tư mà làm kểo lại mang tiếng là người vô học !
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Em nào ấy nhỉ, đc này là có nhiều em lắm. Tâm sự kiểu này thì em nào cũng ảo tưởng về mình hết
    Mượn chữ kí của 1 người khác :
    Em làm vợ của anh nhé ! Em này, em này và cả em này nữa
  7. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    vâng vâng
    thật là gây hiểu lầm fải hông ạ
    à, gây tưởng tưởng bở chứ
    1 buổi chiều đẹp giời
    thả hồn tưởng tượng anh ý tẹo
    chắc anh đen đen bẩn bẩn
    mặt đầy sẹo sẹo tròn?
    cằm đầy râu
    fải hông ạ
    trông thế mới từng trải anh yêu ạ, chắc các cô rượt anh là vì thế đấy
    anh cho vay xiền vô tội vạ
    ờ, biết thế nhưng em k vay anh đâu, chỉ xin thôi
    **********
    chuyện của anh làm em nhớ cảnh 1 anh comple bỏ chạy và hàng ngàn các cô váy trắng phấp phới đuổi theo, ùn ùn lao ra từ các ngả. em cũng quên tên fim ý rồi. fim ý hay, nhớ hồi coi em cười lăn lộn, k fải nói là cười sằng sặc ý, may chưa tắc thở
    (ai nhớ tên fim thì nhắc mình với nhá, kiếm về coi lại xả stress chút, à, sẽ vote sao cảm tạ)
    em mà là đạo diễn Đ.A á, em fải bay sang fỏng vấn anh, xin ID các cô, cả ĐC luôn nếu có thể.... .... và 1 bộ fim hoành tráng như kiểu fim mẽo với lời tựa mở đầu:
    Đây là câu chuyện có thật .... vào năm 2006 ....
    hấp dẫn fết
    lúc anh bị các cô ý rượt, em đã lái xe đến, đỗ sát cạnh, cửa xe cũng mở sẵn roi, nhưng anh cứ đòi chạy cùng các cô ý cơ. fải em là anh á,,,,,,,,,, em cũng chọn con đg` tung tăng cùng các cô váy trắng. ờ thì chả mấy khi đc thế cơ, kể cũng thích thật thích lắm fải k anh
    mất công em chạy xe về , còn chờ thang máy lên tângtrền cùng của toà nhà rồi ngó qua cửa sổ ngắm các cô rượt anh, rất kích thích
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ghớm, bác làm gì mà tung hô chú này thế( cháu là cháu gọi thé cho phải phép ý mà, sợ lại mang tiếng vô học như chú nói mấy đồng chí ở trên kô biết đường mà xưng hô). Lại tiếp nhé.
    Chú ý ờ, hình như cũng nổi tiếng thật vì 1cư dân ít vào mạng lang thang như em cũng biết đến thì ắt hẳn là nổi tiếng rồi, hic thỉnh thoảng xicangdan cũng có tác dụng ra trò, bởi thế tại sao các ngôi sao xẹt thỉnh thoảng đánh bóng mình bằng các vụ . . . Chú ơi, cháu là cháu nói thế thôi chứ kô có nói chú đâu đấy, mất công chú đọc được lại nói mát cháu thì chết .
    Em chỉ là thấy buồn cười vì bác gì bác ý tưởg tượng ra cái cảnh chú B_Y bị hàng tá các cô váy trắng đuổi theo. Hic, bác cứ làm như thế, chú B_Y còn nổi tiếng tới đâu nữa, lại còn hạ thấp giá trị của chị em nữa chứ. Hic
  9. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    a, thì tuỳ nguoi
    mình coi các bạn giỡn nhau thì mình liên tưởng thế thôi
    tưởng tượng sao nói đúng vậy
    cũng chẳng còn nhớ tên fim nữa
    để hôm nào tìm lại , mà cả fim 2 tiếng nhớ mỗi cái sceen cuối fim_quá ấntượng, thậm chí chả nhớ nội dung là gì nữa
  10. the_guest

    the_guest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hèn, và đểu.
    Ko, thằng đểu nhiều lúc còn có danh dự

Chia sẻ trang này