1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..CHUYỆN NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_con_lon_ton, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_lon_ton

    nhoc_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ..CHUYỆN NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON...

    ...Khà khà ...Cób 1 trẻ con luôn coi người lớn là trẻ con và người lớn luôn coi trẻ con đúng là trẻ con ...

    ...Trẻ con với người lớn ..ko phải nói là người lớn biết đến sự hiện diện của trẻ con thông qua 1 cái quả ..được gọi là quả đấm ...của trẻ con ...trước đấy thì chỉ có mỗi trẻ con là biết đến người lớn ...

    ...Người lớn... theo đúng cái tên "người lớn" có rất nhiều chuyện để làm ...để nghĩ ...còn trẻ con thì cũng có thật nhiều chuyện nhưng có lẽ cái rất nhiều chuyện ấy của trẻ con thì cũng chỉ bằng 1 cái nhúm của người lớn thôi ...

    ...thông thường người ta hay đi tìm những con người đối lập với bản thân ..một phần để hoàn thiên mình ...một phần để ko thấy những cái xấu xa của bản thân nữa ... người lớn cũng vậy ...ít ra là trẻ con nghĩ thế ...

    ...Người lớn tìm được ở trẻ con những gì mà người lớn ko thể tìm thấy ở bản thân mình ...trẻ con trong sáng ngay cả trong cách nhìn ...người lớn thíc cái kiểu mà trẻ con cười trẻ con nói ...trẻ con lon ton ...nhìn trẻ con người lớn có thể tìm những khoảnh khắc yên bình ...mà có lẽ người lớn đã ko thấy từ lâu lắm rồi ...

    ...tối nay chẳng hiểu sao mà người lớn lại hứng nói thế ..người lớn nói cho trẻ con quá khứ của người lớn ...chuyện cuộc sống ...và cả truyện mối tình đầu của người lớn nữa ... có thể trẻ con sẽ thay đổi cach nhìn về nguời lớn ..sẽ rời xa người lớn .. nhưng người lớn lại tìm thấy ở trẻ con sự đồng cảm ...tuy vẫn biết rằng có thể trẻ con ko hiểu được ...nhưng đối với người lớn như thế là đã đủ ...

    ..Thời gian mà người lớn biết trẻ con thật ko nhiều ...nhưng nó lại đủ để cho người lớn thấy rằng trẻ con ....***....Có nhiều ngưòi thíc người lớn lớn ..nếu ko nói là rất nhiều ...nhưng chỉ là thíc ...mà họ ko thể hiểu được người lớn ... hoặc ít ra là người lớn ko muốn cho họ hiểu vè mình ...

    ...Người lớn đã nói cái gồm 3 tiếng nghiệt ngã ấy với trẻ con ... nhưng rồi người lớn nghĩ rằng ..người lớn sẽ mãi mãi mất đi trẻ con ...đó là lần đầu tiên ..nhưng lại là lần mà người lớn muốn dối lòng nhất ...

    ...Và rồi câu nói đó của người lớn đã đựoc chính người lớn chỉnh sửa và biến hóa ... thành 1 lời nói gần như là nói dối ... người lớn đã làm cho trẻ con buồn ...rất buồn ... ...chẳng hiểu người lớn có biết ko khi mà trẻ con lúc nào cũng toe tóet...

    ..mà trẻ con cũng ngốc xít thật khi viết ra bài này ...khà khà ...nhưng ngốc thì mới làm trẻ con ....người lớn đã nói ...chẳng nên tin người lớn tẹo nào ...nhưng đó lại chính là câu nói duy nhất của người lớn mà trẻ con ko tin ... ...Dù sao đi nữa thò đấy cũng là lần đầu tiên của rất nhiều thứ đối với trẻ con ...cảm ơn người lớn nhìu ...

Chia sẻ trang này