1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người nhà quê

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Không phải bàn à nha. Ai nói mấy cậu công tử TB không ngông như 2 cái tay nào tí đụng cô bè đi xe đó. TB sắp lên thành phố. Hè nếu có về, về tới TB lớ ngớ, không bít ra đừơng có bị mấy bác TB mắng cho là "nhà wê ra thành phố" không nữa.
    Công nhận câu chuyện bạn kể xúc động thật đấy. Mình khá lười đọc mấy bài dài vậy, mà đọc đến bài này..... Lúc đầu thì buồn cười vì thấy chuyện phản ánh về bà cụ thực tế wá. Sau thì.. cười hông có nổi.
  2. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    những người nói vậy thì ko chỉ ở Thái Bình mà ở đâu cũng vậy, người ta gọi là "vô học". Có nghe vậy thì đơn giản là bỏ qua thôi, mà cũng chẳng nên để bụng làm gì.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bài này em copy của bác Xuân Quang ở bên báo Lao Động
    "Ôsin" ở xứ người
    Có quá nhiều chuyện để nói về khoảng 20.000 phụ nữ VN đang "ẵm em" ở Đài Loan. Chị Chi làm công trong một gia đình ở Chương Hóa. Gia đình nhà chủ không giàu có như tôi tưởng và công việc của chị Chi cũng không vất vả hơn tôi tưởng. Hàng ngày, chị dậy từ 7 giờ sáng dọn dẹp nhà cửa rồi lo bữa sáng, trưa, tối cho 2 vợ chồng nhà chủ và 3 đứa con, trong đó đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi, đúng bằng tuổi thằng con trai của chị đang lếch thếch ở nhà với người bố làm ruộng ở Vũ Thư - Thái Bình. Công việc đó mang lại cho chị khoảng 400 USD/tháng.
    Về Hà Nội bữa trước, bữa sau tôi vội vàng xuống Thái Bình thăm gia đình chị Chi và để chuyển lá thư chị gửi cho chồng. Chồng chị không có nhà. Trong ba gian nhà ngói tuềnh toàng chỉ có một đứa con gái chừng 11, 12 tuổi đang vẹo cả người bế đứa con trai 3 tuổi của chị Chi. Hỏi chuyện thì té ra nó là người ở. Vậy đấy, chị Chi thì sang tận Đài Loan để ẵm chăm con người ta, trong khi con mình thì phải thuê người chăm ẵm. Hai đứa trẻ con cùng 3 tuổi có hai cảnh đời thật khác nhau. Tôi đặt lá thư trên bàn để ra về, trên bì thư vẫn còn dấu những giọt nước mắt nhớ con của người đàn bà.
    Xuân Quang
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đọc ba?i báo vê? nông dân chơi xe hơi na?y đi ba? con ơi, choáng.
    Click va?o đây
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Về quê ăn Tết thật sự rất nhiều cảm nhận, có lẽ sẽ chẳng đâu bằng Tết ở quê mình, thật tuyệt vời. Nhiều chuyện quá nhưng xin kể ra một chuyện liên quan đến box TB thôi.
    Chiều mùng 2 Tết, trời thật đẹp, chợt thấy ai đó ném lên đầu 1 thứ gì. Rứt xuống sao nhìn giống quả ké ngày nhỏ chơi ném nhau. Thì ra bọn nhỏ đang nô đùa với nhau ném vào mình. Lôi 1 thằng bé lại hỏi bọn chúng sao ké bây giờ nhỏ thế, chúng bảo ko phải quả ké đâu. Rồi nó dẫn tới ven đường chỉ cho xem thứ quả đó. Những bông hoa trắng nhuỵ vàng khi rụng sẽ kết lên thứ quả đó. Nhiều hoa quá, mà nó có mấy cánh thế nhỉ, 8, 6 hay 5 thật khó phân biệt. Nghe thằng bé giải thích về tên loài hoa, chợt nhớ tới 1 người, nhớ tới box TB và lại ngán ngẩm vì TTVN giờ down rồi còn đâu. Lì xì mừng tuổi thằng bé rồi lao vào với cái Tết ở quê, giờ sực nhớ ra mà ko biết viết thế nào nữa.
    Về quê ăn Tết và có thêm kỷ niệm.

Chia sẻ trang này