1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người thứ 3. Viết để cảnh tỉnh những người đang mông muội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trainghiem, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trainghiem

    trainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người thứ 3. Viết để cảnh tỉnh những người đang mông muội

    Tôi đã từng có một topic về hành trình làm người thứ 3 của mình trên diễn đàn Hạnh phúc gia đình, định bụng sẽ tiếp tục vào topic đấy nhưng thấy chủ đề không còn thích hợp nữa và hơn nữa, trong topic đấy, tôi thấy nhiều người hạnh phúc quá, đám cưới nhiều quá, chẳng có chỗ cho những người thứ 3 thở than chia sẻ, nên chuyển nó sang đây.

    Tôi viết ra topic này, kể về những ngày tháng khó nhọc và nhục nhã mà tôi đã trải qua với mong muốn những người đang trong vòng mông muội như tôi sẽ nhìn vào đấy như một bài học để thoát ra được.

    Xin mọi người hãy vào link dưới đây để xem tôi đã là một người như thế nào 4 tháng trước đây, khi tôi hoàn toàn có thể bớt đớn đau hơn lúc này rất nhiều nếu tôi có đủ bản lĩnh để dừng lại và để cảm thấy phải yêu thương bản thân mình hơn.

    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=959670&whichpage=17&SearchTerms=nhungtrainghiem

    Tôi phai viết ra những dòng này vì trước đây, khi viết tâm sự kia, rất nhiều bạn đã pm cho tôi là các bạn cũng đang là người thứ 3 và khuyên bảo tôi rất nhiều. Đến bây giờ tôi chỉ thấy thế là mê muội, là huyễn hoặc là lừa dối bản thân mình. Người thứ 3 không một ai có hạnh phúc cả.

    Tôi là một người thứ 3 bất hạnh, Trong 100 người thứ 3, có lẽ chỉ có một người bất hạnh như tôi (99 người còn lại đều bất hạnh nhưng tột cùng của bất hạnh có lẽ chỉ có trường hợp của tôi). Nếu đọc những tâm sự của tôi cách đây 4 tháng, các bạn có thể thấy tôi đã u mê như thế nào. Làm đàn bà trước khi có thể nghĩ đến lấy ai đó làm chồng, mất một đứa con và khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất. Tất cả chỉ vì chồng của một người khác.

    Ở cái thời điểm tôi viết những dòng tâm sự kia, vợ của người đàn ông tôi yêu vừa biết mình có bầu. Lúc ấy tôi cũng hận lắm, cũng thương mình lắm và cũng quyết tâm từ bỏ lắm. Bao nhiêu người chửi bới tôi, bao nhiêu người khuyên nhủ, tôi vẫn không thể dứt anh ra được. Tôi câm lặng được một thời gian, rồi anh đến, năn nỉ, khóc lóc và tôi lại tiếp tục không thể đừng lòng được. Tôi lại lao vào như con thiêu thân.

    Tôi vẫn nợ nần. Chồng chất, chất chồng. Rồi tôi lại tiếp tục nợ, để tiếp tục cứu anh. Công việc ngày càng lụi bại, tôi khuyên bảo không được, anh vẫn sống và làm theo cách của mình. Cho đến khi tôi kiệt quệ, không thể lo được nữa thì tôi hiểu được con người thật của anh.

    Anh nói tôi thay đổi và không hết lòng. Anh lạnh nhạt với tôi. Anh tìm cách đi với những người bạn mới. Anh đi uống rượu thâu đêm suốt sáng, ngủ ở đâu không ai biết. Vợ anh ngày đem chửi bới tôi vì nghĩ tôi đi với anh. Tôi trở nên suy sụp khủng khiếp vì cảm thấy mình không còn được trân trọng nữa, và bắt đầu nghĩ đến những gì người ta nói về chuyện của tôi và anh.

    Vợ anh đòi bỏ đứa bé. Tôi can ngăn còn anh thì im lặng, tiếp tục triền miên với những niềm vui mới. Từ chỗ thù hằn tôi, chị quay sang tâm sự, khóc lóc và chia sẻ với tôi. Hai người đàn bà, từ chỗ tình địch nhau ,giờ đây đêm nào cũng khóc sưng mắt vì không hiểu tại sao mình lại bị rơi vào cảnh này.

    Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Anh bỏ nhà đi 1tuần sau khi vợ anh nhán tin chửi bới một người phụ nữ trong hội bạn của anh vì chị cho là anh đang cặp với cô gái đó. Tôi lo lắng, đứng ngồi không yên vì không thể liên lạc được. Trong thâm tâm, tôi cũng lờ mờ đoán được anh đã thay đổi đã có một ai khác. Và tôi đi rình. Tôi đi làm thám tử.

    Tôi thấy họ ôm nhau, cô gái đó mặc áo của anh, cô ta hôn vào gáy vào tai anh khi họ đi trên đường. Rồi họ đón một đứa bé là con của cô ta. Cô ta có lẽ chỉ làm cái nghề sống về đêm qua cách ăn mặc và trang điểm. Tôi cắn chặt nước mắt đi theo họ. Khi họ đón xong đứa bé đi ra, tôi đứng trước mũi xe, không nói gì rồi đi vào bãi xe lấy xe của mình. Anh chết lặng nhìn tôi, bảo cô kia về truớc rồi vào lấy xe chở tôi đi. Quãng đường ấy, những giọt nước mắt ấy sẽ không bao giờ cạn trôi trong tôi. Nó dài thênh thang và đau đớn đến vô vàn...

    Anh giải thích quen cô ta khi anh đi hát. Trước kia chỉ là bạn, mới quan hệ với nhau thời gian gần đây. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy đời mình nhục nhã hơn bao giờ hết. Tôi bị phản bội khi tôi đang là người thứ 3.

    Khóc xong tôi chết lặng nhìn anh. Tôi ghê tởm người đàn ông này. Tôi hận người đàn ông này. Vợ anh nói với tôi, anh bỏ nhà đi một tuần nhưng ngày nào cũng về nhà 30phút để tắm rửa và xịt nước hoa, có khi chỉ thay quần áo thôi nhưng kiểu gì cũng phải xịt nước hoa. Tôi quả là quá ngu ngốc, đôi ba lần đi với anh tôi đã thấy lạ vì sao anh phải xịt nước hoa nhiều thế. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn quá rồi.

    Anh nói hãy cho anh thời gian để làm lại. Tôi không tin. Vợ anh vô cảm hoàn toàn khi biết tin. Hai chị em khóc như mưa như gió, nói cuộc đời mình quá bất hạnh khi yêu phải một người đàn ông như thế này. Người đàn bà mới này là một người từng trải, giàu có và biết chiều chuộng nên mới có thể khiến anh, ngập ngừng không thể đến với tôi sau 2 năm, lại có thể bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con để đến với mình như thế. Tôi chỉ còn thấy hận.

    Vợ anh bảo không đáng để tiếc một người như thế. Tôi chỉ thấy đời mình quá nhục nhã, sống và hy sinh vì một người không ra gì. Tôi ghê tởm anh đến tận xương tuỷ. Ban đầu định tử tử, trèo lên tầng 5 đã định lao xuống đất cho chết hết, nhưng nghĩ mình có chết anh ta liệu có giỏ một giọt nước mắt xót thương nào không? Rồi lại nghĩ đến bố mẹ mình, bao năm sinh thành và nuôi nấng, chưa được báo hiếu một ngày.

    Tôi phải sống và sẽ không bỏ đi đâu cả. Ban đầu, tôi đã xin được v iệc ở một thành phố khác nhưng đến lúc này tôi thấy không cần phải như thế. Tôi sẽ không phải đi đâu cả. Ở nơi đây tôi có gia đình, bạn bè và những người yêu thương tôi. Sang một nơi khác, tôi sẽ chỉ càng cảm thấy mình yếu đuối và đắm đuối thêm vì anh ta mà thôi.

    Tôi hận anh lắm. Bao nhiêu giọt nước mắt của tôi đã rơi vì một người chẳng ra gì.

    Tôi viết những điều này ra, mong những ai đang mê muội như tôi hãy nhìn vào đó mà cảnh tỉnh. Nếu người đàn ông của các bạn có thể bỏ các bạn để về với vợ con anh ta thì anh ta còn có tình người. Còn bỏ các bạn để đi với một người đàn bà mới như trường hợp của tôi, thì các bạn cũng như tôi, đã yêu nhầm rồi. Chúng ta đã không may mắn được yêu một con người.

    Hy vọng bài học của tôi là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người yếu đuối và mê muội.
  2. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thì nhiều khi lý trí chẳng nói được hết, mong bạn mau vượt qua nỗi đau này...cuộc đời còn dài mà bạn.
  3. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0


    Được bizoonzoon sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 09/12/2007
  4. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong chị hãy cố gắng vượt qua lúc khó khăn này
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    Ghim topic
    TÂM SỰ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG NGOẠI TÌNH
    http://5nam.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/111510/trang-1.ttvn

    ủng hộ chị
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    TY + k0 tỉnh táo = liều thuốc độc ngọt ngào (biết độc dưng vẫn thick uống)
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc tâm sự của chị từ lần trước nhưng mọi người đã khuyên chị dửt khoát với thằng cha này từ lâu rồi cơ mà.
    Thật sự em chưa thấy thằng đàn ông nào đáng ghê tởm như thằng này. Em thấy bất bình thay chị. Tại sao phải khổ thế hả chị. Chị có đầy đủ điều kiện để sống hạnh phúc cơ mà.
    Nghe chị kể mà em chỉ muốn nhảy tưng tưng lên đá vào mặt thằng đểu đấy thôi.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cho em địa chỉ, em xử cho
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định làm ngừi thứ 03 nhưng lại sợ nên đã dừng lại...
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu...
    Mạnh mẽ lên... Bởi cuộc sống là muôn mầu, muôn vẻ....
    Có mảng màu tối, mảng màu sáng... nhờ đó bức tranh mới đa dạng sắc màu.
    Tiếp tục tiến về phía trước và hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc với những điều giản dị như uống 1 tách trà, nghe 1 bản nhạc...
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể đọc hết được những gì bác chủ topic đã tâm sự.
    Và những hiểu biết của em cũng chỉ bằng hạt cát, đặc biệt trong lĩnh vực này. Thực sự em cũng ngạc nhiên như mọi người và đang thủ cố lý giải theo cách của riêng mình. Nó có thể sai bét.
    ý em là: các bác gái, cố gắng đa dạng các mối quan hệ để hiểu về các bác đàn ông hơn, đặc biệt là những quan hệ bạn bè. Em ví dụ nếu có 3 bạn gái thì tại sao lại không có 3 bạn trai nhở, vì như thế là mình có thể hiểu về con trai hơn. dù ở lứa tuổi học sinh, sinh viên hay đã đi làm và lại chưa có gia đình. Đúng là cũng không nên quá dễ dãi trong tình yêu, nhưng cũng không hình tượng quá và khó khăn quá, và quá dồn nén, ví dụ như là người con trai phải hơn hẳn mình thế nọ thế kia mới yêu được, nhất là các bạn còn còn sinh viên, có thể yêu ngay những bạn bè cùng trang lứa với mình..... Để rồi đến tuổi trưởng thành, hoặc hơn nữa, không còn bị quá dồn nén và còn quá choáng ngợp bởi tình yêu dễ dẫn đến sự mất điều khiển được bản thân, đại loại thế ạ

Chia sẻ trang này