1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người thứ 3. Viết để cảnh tỉnh những người đang mông muội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trainghiem, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn ..cho dù ai đó có lên án bạn mình vẫn muốn được chia sẻ cùng bạn . Mình hiểu có lẽ bạn cũng sẽ không tìm được sự chia sẻ từ những người thương yêu nhất . Mình tin nỗi buồn của bạn phải sâu lắm mới lên mạng viết trải lòng cho nhẹ bớt .
    Mong bạn đủ nghị lực tỉnh táo vượt qua cơn bão giông cuộc đời .Mình tin sau chuyện này bạn sẽ trưởng thành hơn hiểu đời hiểu người và những giá trị của bản thân mình Hãy để cho mình nhìn thấy hình ảnh bạn tự đứng dậy và thành công trong cuộc đời
    Thân
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ kêu than gì? Ai đời học hành đàng hoàng, thừa tuổi trưởng thành, lại đâm đầu vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rồi lên đây chửi người khác, than vãn bất hạnh.
    Bất hạnh là những đứa trẻ bị giết một cách tàn nhẫn<phá thai>, hay được nuôi lớn trong sự căm hờn, khinh miệt.
    Cô cậu nào thiểu năng cứ xoá bài này.
  3. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao đấy? Việc gì ra việc đấy chứ. Trước người ta sai, người ta mù quáng, bác mắng cũng được. Giờ người ta đã nhận ra sai lầm của mình, vào đây để cảnh tỉnh những người khác đừng có đi vào vết xe đổ của mình. Bác còn chửi bới người ta thế làm gì.
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị
    Quả thực em chưa thấy ai yêu mãnh liệt & mê muội đến như chị. Em nghĩ chắc người đàn ông kia phải có sức hấp dẫn ghê gớm lắm. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may chị ạ. Nếu mọi thứ cứ êm đềm trôi thì chắc chị sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời mình cho tình yêu đó rồi. 1/3 cuộc đời - thế là quá đủ rồi chị ạ. Đó cũng là cách để chị quên anh ta dễ nhất đấy.
    Em cũng đã & đang ở trong hoàn cảnh như chị nên em rất hiểu. Chỉ khác là em ko phải người thứ ba mà em ở vị trí của người đàn ông kia. Nhưng dù là người thứ 3 hay là 2 người còn lại đi nữa thì em thấy phụ nữ vẫn luôn thiệt thòi hơn vì phụ nữ quả thực quá mềm yếu trong tình yêu. Em cũng lên diễn đàn tìm sự chia sẻ suốt mấy tháng vừa rồi & cho đến giờ em vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi chuyện đó. Bản thân em đã thấy mình mù quáng trong tình yêu nhưng em luôn cố gắng dành cho mình những khoảng lặng để suy ngẫm & tự tìm cách giúp mình thoát ra khỏi những dằn vặt, đau khổ.
    Em đã từng nghĩ mình bất hạnh, đã tưởng chừng như ko thể sống tiếp, tưởng như đã nhận được sự đau khổ đến tột cùng nhưng khi đọc tâm sự của chị, thấy thương chị lắm & thấy mình vẫn còn may mắn hơn. Chỉ có điều em ko bao giờ quên được chị ạ, nỗi buồn & nỗi đau đã thấm sâu vào tâm hồn em & hằng đêm em vẫn phải gặm nhấm nó dù ban ngày em đã cố ngụy trang bằng những nụ cười.
    Bây giờ mọi sóng gió của chị đã dần qua dù hiện tại chị còn phải đối mặt với rất nhiều thứ nhưng ít ra chị vẫn có thể tìm được sự thanh thản trong tâm hồn vì chị đã sống & yêu hết mình, vì chị đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cho tình yêu, tình yêu bản chất ko có lỗi mà. Chị thanh thản vì chính người đàn ông gây đau khổ cho chị đã giúp chị mạnh mẽ hơn, giúp chị quên dễ dàng hơn. Vậy nên từ giờ hãy sống cho bản thân mình chị ạ, làm 1 chuyến du lịch chị sẽ thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, cuộc đời vẫn còn nhiều thứ để sống lắm, nhìn sang xung quanh mọi người, đọc tâm trạng của cả 3 người xem chị sẽ thấy mình vẫn còn may mắn vì đã thoát ra được cuộc tình éo le này.
    Em sẽ lắng nghe câu chuyện chị kể nếu định viết. Viết ra cho thanh thản, nhẹ nhàng để bước tiếp cũng được chị ạ.
    Chúc chị vững bước & tìm được hạnh phúc trong cuộc sống
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh cũng viết để cảnh tỉnh những kẻ tự nhận có học mà mông muội vãi. Những gì anh viết bên trên là thực tế mà chủ topic viết ra và một số kẻ đang mắc phải.
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có học hay ko học thì cũng là con người, đều có 1 trái tim, biết rung động, biết yêu thương, biết hối hận, biết cảm thông, chia sẻ & tha thứ.
    Thật tội nghiệp cho những người có trái tim sắt đá như bạn. Đó mới thực sự là 1 nỗi bất hạnh lớn!.
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cô đáng thương, cô giống chủ topic than vãn và quay sang chỉ trích anh, phán xét anh. OK, anh nhận. Thưa cô, cô đã làm gì cho cuộc sống, từ việc để bố mẹ không thêm những nếp nhăn trên trán; những người xung quanh không đàm tiếu bêu riếu suy nghĩ hành vi; tới việc ăn năn tối ngày vì đã vứt bỏ sinh linh bé bỏng?! Ấy là chưa kể cô có giang tay giúp đỡ những nghèo khổ, khuyết tật hay những người bị nạn mình thấy?!
    Trường hợp của chủ topic: đã trưởng thành, tự nhận là có học, thể hiện tình thương... nhưng càng nói càng N.G.U, mâu thuẫn với những gì cô ta nói. Sự việc xảy ra trong 1 giai đoạn dài, cô ta lớn lắm rồi, những gì cô ta gây ra thì gắng chịu đi, lên diễn đàn ỉ ôi làm dek gì.
    Hê hê, cứ già mồm đi, các con giời khác chắc cũng phải tỉnh ra đấy.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chắc bác nemdattvn này có vợ đi ngoại tình
    nên mới bức xúc với tất cả các topic ngoại tình thế
    tiếc cho bác
    (nhưng bác phải tự chịu buồn thôi, k chia với bác được)
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    @ nemdattvn
    Cho dù Ngocthienanh tôi biết mọi sự so sánh đều là khập klhiễng .
    Tôi hình dùng ra hình ảnh một người đang sắp chết đuối có ai đó đứng trên bờ không ướt chân , lương tâm họ chỉ nghĩ được rằng kẻ kia ngu , đã không biết bơi lại còn nhảy xuống nước ...cho chết .
    Bạn là người như vậy thật sao?
    Tôi hình dung đến hình ảnh một người vừa thoát chết đuối , sau đó người ấy đưa ra những lời khuyên cho những người khác đừng có giống họ ,có người lại nhảy vào và nói rằng người ta không tư cách để được nói được chia sẻ ? Hay chỉ để được đưa ra lời khuyên .
    Bạn là người như vậy thật sao ?
    Tên chủ đề đã rất rõ ràng .
    Chuyện người thứ 3 . Viết cảnh tỉnh những người đang mông muội .
    Vâng thưa bạn nemdattvn , bạn có suy nghĩ của bạn , bạn tự hào vì bạn nghĩ và tin là bạn Đúng .
    Bạn tự hào cứng như một bức tượng đá nhưng bạn đâu biết rằng rêu xanh bám phủ đầy khắp thân bạn .Bạn cứ việc tự hào vì chính bản thân mình và lên án người khác . Có nhiều vấn đề có ý nghĩa và giá trị hơn việc bạn khẳng định điều gì Đúng -Sai trong cuộc đời này bạn có hiểu được không ?
    Đó đơn giản chỉ là hai từ - Chia sẻ - (Có lẽ với một số người như nói ra hai từ đó chắc rất khó khăn lắm khi người ta quá tự hào về bản thân mình và chỉ biết nhìn người khác dưới một con mắt phán xét )
    Chia sẻ với mọi người những nỗi buồn ....điều đó có lẽ còn nghĩa hơn nhiều việc bạn ngồi đây để khẳng định rằng bạn Đúng đó bạn nemdattvn ạ .
  10. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các cô làm anh cười sặc, tí phun cơm vào màn hình.
    Anh đâu có cản cô chủ topic ỉ ôi. Anh đang chỉ cho cô ta ỉ ôi đúng cách: biết mình đã và đang sai cái gì.
    Việc anh sắt đá hay không, các cô cũng dek cần biết. Anh nhắn nhủ lại cho rõ ý lời bài trên của anh: Thay vì ngồi đây mà thương với xót, các cô ra ngoài đỡ người già qua đường, dựng xe cho người bị quệt...; thế còn hơn ngồi mà phán anh.
    Còn vài câu hỏi đơn giản: Con người hơn con vật ở cái gì? Những bào thai bị nạo đi là những u bướu sao?

Chia sẻ trang này