1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người Việt gốc cây

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người Việt gốc cây

    Hê hê, .. vừa đọc bài này hay cực.

    Người Hà Nội còn nhớ chuyện ở một góc phố gần quán bia, nhiều người khi có nhu cầu cứ ra đứng ở góc chân một cột điện gần đó và ?oxả? bừa bãi, gây ra mùi xú uế không thể chịu nổi cho những nhà lân cận.

    Người dân nơi đây bèn lấy vôi viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây? nhưng không có hiệu quả. Lại viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây. Ai không chấp hành sẽ bị phạt? nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì hơn, vì doạ thế thôi chứ có ai phạt đâu nên những kẻ đi vệ sinh bậy chẳng sợ.

    Người dân ở đó bèn nghĩ ra một giải pháp thông minh hơn, trong ngày chủ nhật họ vận động bà con xung quanh khu vực cột điện đó ra làm vệ sinh sạch sẽ, quét vôi lại rồi đặt một bát hương, một đĩa hoa quả ở chân cột điện và dán lên cột một tờ giấy đỏ, viết một chữ ?othần? bằng chữ nho, mực tầu.

    Thế là từ đó những kẻ vẫn quen đến đó xả bậy không dám bén mảng đến nữa, vì bọn họ không sợ làm mất vệ sinh nơi công cộng nhưng đều sợ thần thánh.

    Còn chuyện tiếu lâm nữa mà người ta vẫn thì thầm kể cho nhau nghe khi bất chợt phải đi qua các bức tường đầy mùi trần tục. Chuyện kể rằng người Nga phàn nàn về thói đi bậy lung tung của người Việt. Người Việt bực quá, khẳng định ở Matxcơva cũng có những con phố? khai lòm. Thế là thành thoả thuận giữa hai bên. Trong một tối, nếu người Nga ở Hà Nội phát hiện ra người Việt nào đi bậy thì có quyền bắn ngay lập tức và ngược lại.

    Sáng hôm sau, người Nga tuyên bố đã bắn được 3 người Việt đang giải quyết nỗi buồn ngay ở đền Ngọc Sơn. Lập tức, người Việt ở Nga cũng hân hoan tuyên bố bắn được 1 anh chàng đang đi? trộm trên quảng trường Đỏ. Tối đó, đài truyền hình Nga đưa tin: "Một nhân viên sứ quán Việt Nam bị bắn ngay trên? quảng trường Đỏ mà chưa rõ nguyên nhân".



    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 06/08/2003
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay thật, nhưng đây có phải là người việt gốc ... tây không??????
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 07/08/2003
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác ConTu mãi mới thấy quay lại.Hê hê,thôi em cũng xin viết 1 bài hầu bác chứ không lại thất lễ quá.
    E hèm.Người Việt gốc cây.Thế là lên trách ai hả bác.Em nói cho bác biết nếu bác đi lang thang trên đường Hà Nội,bác xem có mấy chỗ vệ sinh công cộng .Vì thế dân tình mình thường nhắm mắt xuôi tay chỉ vì không....nhịn được.Mấy bác uống bia phải đi ra gốc cây có lẽ chỉ vì quán không có chỗ vệ sinh.Bác bảo lúc uống bia vào tây tây,bụng lại tức anh ách ,khó chịu lắm ,không giải quyết thì thôi ôi.Mất vui.
    Chuyện đái bậy ngoài đường không phân biệt giai cấp,nhưng cũng phân biệt giới tính đó là các girl thì hầu như không bao giờ còn con trai thì nhan nhản.Những bác xe ôm hay làm thuê thì thoải mái hơn.Có thể các bác ấy làm ở chỗ ...hơi...đông người.Kể cả buổi sáng thiên thanh bạch nhật.Còn giai cấp có ít chữ trong người thì kín đáo hơn ở chỗ tìm chỗ khá kín đáo và thường vào ban đêm.Chỗ giải quyết không nhất thiết ở gốc cây mà còn ở nhiều chỗ như bờ sông hay ...góc...nhà.Nói chung cứ chỗ nào ít người thì chỗ đó có thể trở thành chỗ để trút bầu tâm sự bất cứ lúc nào.
    Cái khó bó cái khôn,giá như có nhiều nhà vệ sinh công cộng thì cũng chẳng ai thích thú gì phơi mặt ra ngoài đường rồi để dân tình chửi vì vô văn hoá.Cả cái hồ Hoàn Kiếm hôm em đi chơi nhìn trợn mắt lên mới có mỗi cái nhà vệ sinh ...lưu động...thế mà lúc nào cũng có người án ngữ bên trong.
    Hy vọng chục năm nữa bác CongTu về Việt Nam thì sẽ không còn cảnh như thế này nữa.
    Do Not Give Up
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    YF cho hỏi phát, lý do tại sao mà cái chiện người Việt gốc cây này đa số lại là con trai? Có phải là nguyên nhân chính là do số lượng WC cho anh em ít hơn là cho chị em không, hê hê. . Vậy vấn đề ở đây là cái tư duy "cái khó ló cái khôn" nó tồn tại trong đầu người Việt mình. Trong tình trạng khó khăn, cái sáng kiến của anh em dễ thực hiện hơn là của chị em, chứ không phải là chị em có ý thức hơn. Nếu như luật nghiêm, cứ bác nào đứng gốc cây, đưa ra tùng xẻo cái của quý, có các tiền anh em cũng chẳng giám ló cái khôn ra nữa.
    Tất nhiên phải nói đến cái lý do thứ 2 mà bác nêu ra, rằng là nhà mình ít có WC sạch sẽ free cho dân tình dùng. Rất chi là dở. Một bà Việt Kiều tôi quen có chồng là nguời ngoại quốc, dịp về VN đi thăm quan Đà Lạt cùng chồng, đã bị ngượng cháy mặt vì cạnh chợ Đà Lạt, giữa ban ngày mà các bà hẳn hoi cứ ngang nhiên tưới gốc cây. Bà này hôm gặp tôi cứ lôi tôi ra để mà xả nỗi tức giận, rằng là "chúng mày ở nhà ngu, không bỏ tiền ra xây WC thì lúc dân tình chúng nó bí, chúng nó phải tươí gốc cây là đúng rồi. Nếu tao mà là tổng thống, việc đầu tiên tao làm là xây một loạt WC công cộng trước khi xây nhà hàng khách sạn". Mình nghe rất chi là khó chịu, mà cũng chẳng biết nói sao. Hình như bà ta nói cũng có lý.
    Trên đường từ Hà Nội đi Hạ Long, có một cái khu bán đồ lưu niệm truyền thống VN (tranh sơn mài, hàng lụa tơ tằm...), rất đông du khách của các tour du lịch dừng chân. Tôi phát hiện ra có một cái nguyên nhân quan trọng để mà giữa "đồng không mông quạnh" mà một cái khu bán đồ lưu niệm lại đông khách như thế. Số là cái khu nhà vệ sinh của cửa hàng này rất sạch sẽ, rộng rãi, free 100%. Có cái nhà vệ sinh sạch sẽ, lịch sự, cả bên bán hàng lưu nệm và bên tổ chức tour tham quan đều cùng có lợi. Bên du lịch thì có chỗ dừng chân, giải quyết nỗi buồn cá nhân, bên bán hàng thì có thêm nhiều khách sộp tới mua sắm.
    Gọi tên là cái "công trình phụ" thế mà tầm quan trọng của nó chẳng có "phụ" tý nào.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 10/08/2003
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Còn vấn đề này thì em cũng xin hầu bác.Chẳng phải dân mình nghèo khổ gì mà không tạo ra được khoảng mấy chục cái nhà vệ sinh free trên Hà Nội.Số tiền bỏ vào đó so với số tiền làm sân vận động cho Seagame chỉ như muối bỏ bể.Nhưng tại sao không ai làm.Điều đơn giản là nó ít tiền quá.Ít công ty dám thầu vì nó ăn chẳng được mấy.
    Cũng chẳng lâu nữa đâu.Khi mà nước mình phát triển,lúc đó ý thức của người dân sẽ khác và nhu cầu xây nhà vệ sinh công cộng sẽ là cấp thiết.Nhà nước sẽ xây thôi.Hì hì,hay là bác CT tài trợ cho nước mình xây nhỉ.
    .
    Do Not Give Up
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thông tin này, các bác đọc rồi cho bình luận cái.
    Theo quy định của UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa Thông tin, từ 4/8/2003 sẽ phạt tiền từ 20.000 ?" 100.000 đồng đối với những người cởi trần, mặc quần áo lót ra đường phố, hay đến các điểm sinh hoạt công cộng (trừ khu vực bể bơi, tập luyện thể thao, nghệ thuật).
    Đây là một trong những quy định được ban hành nhằm chấn chỉnh lại nếp sống văn minh của Thủ đô. Bốn tổ Thanh tra liên ngành cũng đã được thành lập để tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc.
    Cũng theo quy định trên, việc vứt rác, phế thải bừa bãi ra lòng đường, hè phố, hút thuốc nơi công cộng, nói tục chửi bậy, gây mất trật tự, đeo bám khách du lịch để xin tiền, đại tiểu tiện không đúng chỗ; tự ý dán các biển quảng cáo, rao bán hàng? cũng bị xử phạt từ 10.000 đến 50.000 đồng.
    (Media)
  7. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có đọc tin này mấy hôm trước rồi. Tôi thấy chả có gì là mới cả . Những quy định về cấm xxx bậy , và phạt nọ kia thì chắc chắn nó có từ lâu rồi. Vấn đề là có ai đứng ra để mà thu phạt mới là cái quan trọng. Nếu không có những quy định trách nhiệm cho ai là người giám sát việc này thì các chú Police chả dại gì mà đi bắt mấy thằng đái bậy cho nó ... (hê hê) ... bẩn tay. Nếu bác đọc ở cái post đầu tiên, thì sẽ thấy là dân tình không sợ bị bắt nhưng mà lại sợ ... thần thánh. Cứ copy chữ "thần" rồi đem nhân rộng lên khắp mọi nơi có khi có hiệu quả hơn.
    Đùa vậy thôi, tôi nghĩ phải ban thêm những quy định khác để xử phạt những người có trách nhiệm mà ... không xử phạt. Ví dụ, trong khu vực phường XXX, nếu có trên 5 người .... bậy một ngày mà không bị bắt thì phạt bác công an khu vực 200 ngàn.
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chuyện .... đái
    Ở Việt Nam chuyện đái đường vẫn rất phổ biến. Người tự trọng một chút thì đái đường chỗ vắng vẻ, người liều lĩnh hay bí quá thì đụng đâu tưới đó. Ở Sài Gòn cũng có một số nhà vệ sinh công cộng nhưng quá thưa thớt và hiện đang trở thành các điểm dừng chân cho dân ma túy nên ít khi ngưòi ta dám vào. Chuyện bài tiết cho sạch sẽ hình như không phải là một vấn đề mà người ta quan tâm ở Việt nam.
    Ở Mỹ khi tổ chức hội chợ trên một bãi đất trống, điều đầu tiên người ta làm là chở đến những nhà vệ sinh bằng nhựa. Chỗ càng đông người thì càng chở đến nhiều nhà vệ sinh. Nếu bạn leo núi hay đi chơi ở những khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia rộng hàng ngàn dặm vuông, bạn cũng phải đi tiêu đi tiểu ở những nhà vệ sinh như vậy, đặt ở những trạm dừng chân nhất định, trên những con đường hoàn toàn không một bóng người. Không phải vì trời đất bao la và không có ai bên cạnh mà bạn có thể leo lên cành cây "thả bom" vô tư được. Hãy tưởng tưởng một người khác dẫm lên "bãi mìn" của bạn thì còn gì là tâm hồn thơ thới trước cảnh thiên nhiên. Và hãy tưởng tượng một cảnh đẹp bốc mùi.
    Ở Sài Gòn tôi đã nhiều lần thấy người ta tổ chức văn nghệ, hội chợ sách trong công viên trước Dinh Ðộc Lập (cũ) có cả ngàn người tham dự mà không hề thấy một chỗ nào để đi vệ sinh. Hàng ngàn con người đó, để thưởng thức "lời ca tiếng nhạc", đơn giản là phải nín đái cho đến khi nào hết chịu nổi thì kiếm một chỗ ngoài đường giải quyết, hoặc vì lòng tự trọng ở chỗ đông người thì đành phải hy sinh nghệ thuật để về nhà đi vệ sinh.
    Ở Việt Nam có nhiều quán nhậu lề đường mà khách ngồi uống rồi đi tiểu trong những con hẻm gần đó. Mấy quán nhậu nghêu sò trên đường Huỳnh Văn Bánh ở Sài Gòn chẳng hạn. Chủ quán bán ngoài đường, khách ngồi uống ngoài đường, và cũng đi tiểu ngoài đường luôn. Những gia đình ở trong những con hẻm như vậy thật khốn khổ vì phải chịu đựng mùi nước tiểu của dân nhậu quanh năm.
    Có chỗ người ta sơn lên tường mấy chữ khuyên nhủ lịch sự như "Yêu cầu xin đừng tiểu nơi đây", chỗ khác thì lời lẽ mạnh bạo hơn như "Cấm đái", chỗ dữ dằn thì chửi: "Nơi đây chó đái". Có lần ngồi nhậu lề đường, một người bạn buộc phải đi tiểu ở một nơi có ghi dòng chữ "Nơi đây chó đái" như vậy. Khi trở lại bàn nhậu, anh ta nói giọng trầm ngâm: "Sống ở đây làm người hoài cũng bí, lâu lâu phải làm chó một bữa".
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì nước ta vẫn còn lạc hậu mà, ý thức của người dân chưa cao.
    Tại sao mọi người không nhìn lại nước Mỹ hay là các nước khác trước đây. Khi họ còn nghèo, họ ăn uống mất vệ sinh như thế nào???
    Xem phim cao bồi miền tây càng thấy cuộc sống con người ở những nơi chưa hiện đại, tri thức chưa tiếp thu được là bao thì nơi đâu cũng như nhau.
    Lẽ ra chúng ta nên thương, nên nghĩ cách giúp đỡ, hơn là đi phê phán quê ta không bằng tây.
    Nhớ lại chuyện có một cậu đi tây về, ở nhà lôi cái gì ra cũng chẹp miệng, Ở BÊN TÂY ấy, to hơn nhiều. Đem ra quả chuối, cậu lại la lên, chuối bên tây á, to như quả bí đao ấy. Đem ra quả cam, cậu la lên, cam bên tây á, to như quả bưởi ấy,....
    Rồi cứ thế, đến khi mọi người bổ dưa hấu, cậu lại ê ah ... ở bên tây ấy, quả dưa hấu to hơn nhiều, nó to bằng ....
    Ông nội cậu bèn lên tiếng. Ấy, ấy, con nhìn kỹ lại đi, nó là quả nho làng mình mới trồng đấy>>>>><<<<<<<<<
    Chuyện tây hay chuyện ta suy cho cùng đều giống nhau cả thôi. Khi nền kinh tế phát triển, mọi thứ tiến triển hơn. Nhưng phải khẳng định một điều, người Việt ta sống vẫn rất tình nghĩa. Đó mà là thứ mà chúng ta nên viết thật nhiều, nói thật nhiều, làm thật nhiều,.... để con cháu chúng ta noi theo.
    t9g68
  10. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chào chú T9. Có nhiều cách để làm cải thiện ý thức của chính ta và mọi nguời xung quanh ta. Có một cách mà chú T9 thích nói là ... đem cái hay, cái đẹp của ta ra nói để "con cháu" chúng ta noi gương làm. Có cách khác hiệu quả không kém mà tớ dùng trong topic này là nói về cái xấu, cái dở của ta để ta và bạn bè ta tránh. Lói chung là phải tuỳ từng trường hợp mà lói thôi chú à. Mà thực ra bài đầu tiên trong topic này là tớ copy từ báo vnexpress thì phải, chớ không phải là tự tớ viết đâu đấy nhé.
    Thế theo chú, khi chú thấy dân tình "tè" bậy, chú muốn cải thiện cái tật xấu đó thì chúng ta nên ....làm ngơ nói đi chuyện khác à? Hay là cao thủ hơn, và theo ý của chú thì chúng ta nên viết thật nhiều, nói thật nhiều, làm thật nhiều rằng chúng ta bây giờ có toilet tự hoại nhan nhản ngay trong nhà, WC công cộng cực nhiều ở khắp mọi nơi đủ để bà con xài và hàng ngày bà con đi tè rất đúng chỗ. .

Chia sẻ trang này