1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người yêu cũ. Các bác cao tuổi tư vấn giúp em, em bối rối quá....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 16/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người yêu cũ. Các bác cao tuổi tư vấn giúp em, em bối rối quá....

    Trước hết em xin gửi lời chào các anh các chị trong diễn đàn, chuyện của em là thế này ạ.
    Cách đây 4 năm, đầu thu năm 2006, thời gian em mới vào ĐH với nhiều nhiệt huyết của tuổi trẻ, và cả sự bồng bột, kết thúc năm 1, em có yêu 1 bạn gái. Với tính cách của em, em thường không yêu lâu dài được, và tại thời điểm đó em có trải qua vài mối tình nhưng ko để lại trong em nhiều ấn tượng.
    Bạn gái đó theo cách nhìn của em thì ko được xinh lắm, và mục đích ban đầu em cũng chỉ xác định quen cho vui như những lần trc. Bạn gái đó tính tình nhu mì, hiền, ngoan, và rất nữ tính. Còn em thì sôi nổi, bạn bè e nhận xét là e mạnh mẽ hiếu động và quậy nữa. Em nói thế để các anh chị thấy tính cách con người của chúng em cũng ko hợp nhau.
    Nhưng mà lạ thay, em cũng ko hiểu tại sao, cô ấy lại làm cho e yêu cô ấy đến vậy, cô ấy cũng yêu em rất nhiều. Thời gian đó chúng em rất vui và hạnh phúc, em cũng bỏ hẳn được thói quen chơi bời và cờ bạc, chỉ loanh quanh ở nhà và đi chơi với cô ấy. Àh, em nói thêm là e ở HN, còn cô ấy là người ĐN, bọn e đều học ĐH ở SG.
    Sau thời gian vui vẻ và hạnh phúc ban đầu, rồi thì giông tố cũng tới... 1 lần tình cờ, em cũng ko có chủ ý, em đọc được mail của cô ấy, và phát hiện là cô ấy có liên lạc với bạn trai cũ, trong mail có nói tới nhớ nhung. Khi đọc đc nội dung thư như vây, lần đầu tiên trong đời thằng trai 20t, em hiểu đc cảm giác thế nào là thất vọng choáng váng, và đất dưới chân e dường như sụp xuống. Em như 1 người điên, em in hết nội dung thư đó ra, lao về nhà và cầm ném thẳng những tờ giấy đó vào mặt cô ấy. Em đập phá, chửi bới và la hét như người mất trí k cho cô ấy có cơ hội giải thích, nhưng e cũng k hề động đến người cô ấy. (Thời điểm này cô ấy bị tai nạn xe, k đi lại được và e mới từ HN vào để chăm sóc do e có việc phải về nhà gấp nhưng e ráng vào sớm)
    Sau việc đó chúng e chia tay nhau, thời gian cuối năm ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng e lại chẳng có chút quan tâm, e bỏ bê hết mọi việc, chán nản và ủ rũ, suốt ngày la cà quán xá nhậu nhẹt, nhưng e k dính tới cờ bạc. ^ ^!
    Trước noel vài ngày, cô ấy có gọi điện cho em và khóc nói là nhớ e, e cũng nói là nhớ cô ấy. Ngày noel, chúng em có hẹn gặp tại quán cafe, nhưng chẳng nói chuyện gì, sau đó ai đi đường nấy, em chỉ nhớ là lúc về, mọi người bắt đầu tủa ra ngoài đường chơi noel, còn riêng em mang trong lòng 1 cảm giác nặng trĩu.
    Đêm 30-12, 6h tối, em hẹn tụi bạn e làm tất niên, lúc chuẩn bị đi, thì cô ấy xuất hiện tại nhà e, lao vào hôn em, và đêm đó lại 1 lần nữa chúng e ở bên nhau.
    Nhưng tình cảm cũng như bát nước, đã hắt đi rồi thì ko cách nào làm cho bát nước đầy trở lại, vẩn đục mất rồi, trong lòng e luôn mang nỗi đau về chuyện đó dù chúng e đã quay trở lại yêu nhau. Cũng vui vẻ, và có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
    Trong hơn 1 năm sau, vì e còn ít tuổi ,còn bồng bột, cứ yêu mà chẳng xác định gì, không chịu tu dưỡng con người và chăm sóc bản thân, dù cô ấy rất nhiều lần nhắc nhở em, nhưng e đều bỏ ngoài tai. Sau rất nhiều lần chia tay rồi quay lại, chính e cũng ko thể nhớ đc bn lần nữa. Lần cuối cùng là tháng 1-2009, khi e ra nghỉ tết, cô ấy gọi điện nói chia tay, e đồng ý luôn, và chúng e chia tay thực sự, bạn e nói với e cô ấy có người yêu mới rồi, cô ấy nói là còn yêu em nhưng ko thể cứ yêu mãi e như vậy vì em k xác định, mà bố mẹ e cũng ko cho e lập gia đình ở trong Nam, e là con trai duy nhất trong gđ.
    Em như người mộng du tỉnh khỏi giấc mơ của mình, giật mình là trong khoảng thời gian qua, mình thật sai lầm khi cứ mãi sống phí hoài như vậy. Ăn tết với gia đình xong, e tự hứa với lòng là từ nay mình sẽ sống tốt hơn, và quên hẳn cô ấy.
    Thời gian đó với e thực sự là rất khó khăn để lấy lại thăng bằng cuộc sống, yêu nhau hơn 2 năm, luôn luôn gần bên nhau, e những tưởng cô ấy là 1 phần cuộc sống của mình, ko hẳn là tình cảm, mà đó còn là thói quen ko thể bỏ được.
    Em quay lại với cuộc sống single, ngày đi học ở trường, chiều thể thao, tối đi học anh văn, sống rất lành mạnh, buồn thì rủ bạn bè cafe chém gió, cuối tuần thì đi nhậu hay lại lên bar ^^!
    T7 - 2009, khi nghĩ là mình đã lấy lại đc thăng bằng, e chủ động liên lạc với cô ấy, và chúng e lại gặp nhau, cô ấy kể sau khi chia tay e, cô ấy quen 3 người nữa, nhưng đều ko đi đến đâu. E k nghĩ là cô ấy lại có thể sống 1 cs như vậy, dù e biết cô ấy là 1 ng ko chịu đc sự cô đơn. Mà lạ thay, dường như tình cảm của e dành cho cô ấy vẫn còn, e lại đi lại với cô ấy, dù thời điểm đó e đã có ng yêu mới, e nói trc e ko thể coi cô ấy là người yêu, cô ấy chấp nhận vì cô ấy nói còn yêu em rất nhiều. Khi đi lại với cô ấy như thế, e chủ động chấm dứt với ng mà e đang quen, và chỉ dành tình cảm cho cô ấy. Nhưng mà lạ thay T10/2009, 1 lần nữa e lại là người bị đá! ^ ^! Cô ấy bảo cử như thế này k thể kéo dài được và cô ấy quen với ng khác, ng này là sếp trong công ty của cô ấy. 1 lần nữa em rút đc bài học cho mình.
    Sau đợt tết, cô ấy mất đthoai và chủ động liên lạc với em, tối CN vừa rồi, cô ấy gọi điện cho e, nói rủ e đi ăn, cô ấy qua nhà đón, em ngần ngừ xong lại đồng ý, vì lúc ấy e ở nhà k làm gì, 1 phần cũng muốn xem cô ấy dạo này như nào. Loằng ngoằng thế nào cô ấy dụ đc e đi nhậu. Trong lúc ngồi, nói chuyện em biết gia đình cô ấy gặp chuyện, bố mẹ k còn lo đc như trước nữa, cô ấy đi làm cũng ko vui, và mệt mỏi. Riêng chuyện tình cảm thì e k đả động hỏi han gì. Trong lúc 2 đứa ngồi, cô ấy có gục đầu vào vai e và khóc... e cũng k nói gì cả. Sau đó e đưa cô ấy về.
    E có nên quan tâm tới cô ấy tiếp ko ạ, vì thời gian này cô ấy rất buồn, em có thể nhìn thấy đc qua cách nói chuyện. Cô ấy đi làm về khá muộn, 12h30 tối, hôm trc e có nói "e có muốn a đón e buổi tối ko"? "tại sao a lại đón e" "vì a là đàn ông, mà đàn ông thì luôn có mặt những lúc e cần" cô ấy cười mà k nói gì.
    Tình cảm của e dành cho cô ấy cũng k còn nhiều, e k muốn quay lại. Mà gần đây e thấy cô ấy như vậy tội quá, 1 phần vì cô ấy cũng là ng e từng dành rất nhiều tình cảm, giúp e trưởng thành hơn về suy nghĩ. Chuyện cũ đã qua sai cũng có mà đúng cũng có e k quan trọng, e muốn cô ấy nghĩ về em là 1 người đàn ông tốt dù ko còn yêu nhau nữa.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dẹp, định loằng ngoằng đến bao h nữa ?
    qua cơn đau này, cô ý lại chia tay...rồi gặp 1 nỗi buồn khác cô ấy lại quay lại tìm chỗ dựa. ô, "con thuyền không bến "
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bỏ cái ý nghĩ định làm bờ vai cho em nó dựa của cậu đi. Dù em nó có khó khăn gấp 10 lần nữa thì không có cậu, em nó vẫn sống tốt. Cậu không còn yêu nhiều như trước, nhưng vẫn còn tình cảm, và cái này nó thiên về cảm giác gắn bó, thói quen, sở hữu,... của ngày trước. Nhưng cậu không dám đối mặt, không dám thừa nhận nên tự dối mình bằng cái lý do "thấy em nó tội quá" .
    Là 1 thằng đàn ông, cậu phải đối diện với sự thật, phải biết điểm dừng, biết làm điều đúng đắn nhất. Cắt đứt hẳn với em nó đi. Em nó có khó khăn gì mà trực tiếp nhờ tới cậu thì hãy nhiệt tình giúp, còn không thì đừng có "muốn anh đón không" nữa.
    Chúc cậu sớm tìm được em mới ngon hơn .
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ko yêu đừng quay đầu lại. Rách việc, bèo dạt mây trôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    To saodoingoi80: nếu đơn giản chỉ là như thế thì mình đâu phải băn khoăn.
    To jumanji17: Bác nói cũng 1 phần đúng nhưng e còn lăn tăn về lời hứa.
    To cqx07: Em đang cố như vậy mà k đc bác ạ.
    Em cũng trải qua ít nhiều trong chuyện tình cảm, nhưng e k hiểu sao với ng con gái này e lại như vậy. Ng khác nói thôi là thôi, nhưng với cô ấy, trong e vẫn còn 1 chút gì đó hi vọng, tình cảm e dành cho cô ấy vẫn còn nhiều chăng. Lạ thật.
    Có lẽ e đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng e vẫn muốn các anh chị góp ý giúp e.
    Được xiaxia123 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 17/03/2010
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hè.
    Y hệt như mình với 1st ex .
    Sáng nay mới đi đám nạp tài em ý.
    Nói chung là dẹp bạn ạ .
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nó nhờ tận mồm thì giúp cho trọn tình trọn NGHĨA. Đàn ông hay bị chữ NGHĨA làm khổ ( Nhất là với mấy con đàn bà ) Xịp pẹ lúc nó ôm ấp, lên giường cả thằng khác nó có rên tên bạn lên ko hay nó rên tên thằng kia mà EM YÊU ANH. Tất nhiên anh em ta đều muốn hình tượng của mình là 1 thằng quảng đại, bao dung và thích chìa tay giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Tuy nhiên, tuy nhiên đấy là nếu nó nhờ thì ta hẵng làm còn ko thì kệ cụ nó.
    Em nào quá khứ với ta nó tốt sau khi chia tay rồi dứt khoát thì nếu biết tin nó bị sao đó hay buồn ta có thể chủ động an ủi vì nó xứng đáng được như thế.
    Còn cái con đàn bà của bạn ** nhà nó, nó yêu bao nhiêu thằng, rồi cả cái lúc yêu bạn nó cũng oằn tà là mằn với thằng ny cũ thì thiết nghĩ bạn có đàn ông cũng *** việc gì phải ban phát cho nó cả. Em xin thì anh cho còn riêng cái vẹo em ý mình hơi đâu chủ động đặt vấn đề quan tâm. Hãy dành cái sự chủ động cho ai đáng hưởng
    Trời mưa ...
    Anh căng ô che đầu
    Hết mưa ...
    Anh vứt ô vào xó hay đâu đó
    Cũng vậy thôi ...
    Tình Yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình ... bị ướt !
    Nó tìm bạn làm cái ô khi trời mưa hiểu ko? Đừng để nó lợi dụng lòng tốt của bạn
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    dừng lại tại đây và tìm niềm vui và sự bận rộn trong công việc, rảnh thì kiếm em nào nói chuyện vui vui, chém giỏi đi chém gió. làm cho mình bận rộn để ko nghĩ đến cô ý
  10. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè cũng có thể giúp nhau mà...wan trọng là mình thôi! Cố gắng đừng để cảm xúc lấn at

Chia sẻ trang này