1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển nhà cho blog...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bymotthoang, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà cho blog...

    360 sắp đóng cửa. Không muốn chuyển sang bất cứ kiểu dạng blog nào khác.
    Em có đến vài cái blog anh ạ. Có cái để dành cho tất cả mọi người, có cái chỉ để riêng em và lại có cái chỉ để viết cho anh. Những cái kia em đã tìm được nhà cho nó rồi. Chỉ còn có cái này. Thôi thì em sẽ tự chuyển dần dần sang đây. Anh chắc cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu.
    Kệ thôi...
  2. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn vào đời
    Hôm nay mình đọc xong quyển truyện này. Tự dưng lại nhớ về anh. Bao nhiêu cảm xúc của ngày ấy lại ùa về. Nhớ lần đầu tiên nắm tay anh. Em là người yêu đầu tiên của anh, phải không anh?
    Em rất muốn đến với anh bằng tình cảm trong sáng. Nhưng sao vẫn có chút tính toán anh nhỉ. Khó nói lắm. Con người gặp nhau là duyên số đến với nhau có được hay không cũng là duyên số cả thôi.
    Anh có biết vì sao em ngày một xa anh không? Anh chẳng biết được đâu. Đến bây giờ khi mà mình đã yên phận rồi thì đúng là vẫn nghĩ về nhau. Em vẫn ngày ngày nghĩ xem anh hiện đang sống như thế nào. Em biết mình không thể làm gì khác được nhưng vẫn mong anh hạnh phúc.
    "Cả hai chúng ta đã phản bội nhau, làm tổn thương lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau". Có phải thế không anh. Mà không mình không phản bội nhau chỉ là từ từ xa nhau mà thôi.
    Monday June 23, 2008 - 10:24pm
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm, cảm giác 360 bị đóng, phải chuyển, plus hay face book hay multiply???
    Không đơn thuần chỉ là việc chuyển sang đâu, mà là cái cảm giác hẫng hụt khi mất đi 1 điều gì đó quen thuộc từ lâu rồi. 3 năm trước, chập chững biết blog, viết entry, đau, buồn, vui, khổ đều thổ lộ hết lên blog. Yêu nhau, biết nhau nhiều hơn cũng qua blog, mệt mỏi, đau khổ cũng qua blog hết.
    Thế mà bây giờ đóng cửa rồi, ừ thì đóng cửa, chuyển nhà đi. Nhưng chuyển đi đâu?, bạn bè có phải đứa nào cũng thích Plus đâu, vậy là lại 1 mình 1 cõi riêng. Sắp đi làm, về sau cưói hỏi thì có mấy đứa biết đâu. Vẫn quen cảm giác show mọi thứ mới trên blog, chứ gọi đt hay gặp nhau thì quá thường.
    Thôi, cái gì nó lâu quá rồi, tàn tật rồi thì phải thay 1 cái khác mới mẻ tốt đẹp hơn thôi, nhưng mà vẫn buồn, vẫn tiếc.
    Nhớ!
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hồi đầu nhất quyết ko làm blog...sau đó làm rồi bj h 1 mực ko chuyển nhà...blog chết thì để nó ngủ yên thôi...
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đã đăng ký chuyển nhà từ lâu lắm ui mà giờ vẫn chưa chuyển xong
    chít dở, có khi quá khứ bị xoá sạch
  6. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng thật là không có duyên với nhau
    Phải thế không anh? Em cứ nghĩ hôm nay sẽ gặp anh. Cũng đã lâu lắm rồi mình không gặp nhau. Mai anh đi xa rồi chả biết đến bao giờ mình mới gặp nhau nữa.
    Vẫn là vì công việc của anh. Ngày trước em quyết định xa anh vì em vẫn nghĩ anh là người rất yêu công việc của mình, vì công việc anh có thể quên tất cả, vì công việc anh sẽ chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình ngay đâu. Và mình nếu cứ kéo dài tiếp tục yêu nhau thì sẽ mệt mỏi lắm. Đến bây giờ và hôm nay em vẫn nghĩ là mình đã nghĩ đúng. Chỉ có điều em đã quyết định sai. Đúng thế và bây giờ em đang phải chịu hậu quả vì quyết định sai này của em.
    Ôi chỉ muốn vứt tất cả thôi
    Tuesday July 8, 2008 - 11:19pm
  7. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em mơ về anh
    Em thường mơ về anh. Đêm qua cũng thế. Mình xa nhau lâu thế rồi thế mà đến khi nằm mơ em cũng vẫn lo cho anh. Giấc mơ thì cũng đơn giản thôi nhưng em nhận ra trong sâu thẳm của tiềm thức em vẫn lo cho anh.
    Em vẫn nhất định phải quay về quay lại cái nơi khủng khiếp ấy để báo tin cho anh, để cứu anh khỏi nguy hiểm nhưng lại không thấy anh đâu. Em cứ lạc lõng, chơi vơi và em đã chìm nghỉm, ngộp thở. Nhưng vẫn không thấy anh đâu. Trong lúc đấy em vẫn nghĩ nhất định sẽ phải cố gắng bơi, cố gắng nổi lên để còn đến cứu anh.
    Nhưng thực tế có lẽ anh đã chẳng cần em cứu.
    Monday July 14, 2008 - 05:26am
  8. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em ốm
    Rất ít khi em ốm nặng như vậy. Đầu óc quay cuồng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ muốn lăn quay ra đất thôi.
    Muốn được ai đó ôm ấp mình để mình dựa đầu vào ngực. Em thấy mình lạnh quá, lạnh từ xương lạnh ra, lạnh từ trong lòng lạnh ra
    Wednesday July 16, 2008 - 04:38am (
  9. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao em vẫn mơ về anh
    Trong giấc mơ em vẫn mơ về anh, vẫn nụ cười như thế, vẫn sự dịu dàng như thế.
    Hôm nay mọi người nhắc lại nơi ấy em lại thần người nghĩ lại lần mình đi chơi vòng quay. Chỉ có em và anh trong cái buồng quay ấy, sao mà em nhớ cái cảm giác ấy thế.
    Tự dưng lại nhớ về anh.
    Wednesday September 3, 2008 - 04:29am
  10. bymotthoang

    bymotthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Back
    Em vẫn nhớ tới anh. Không hiểu sao mỗi lần gặp khó khăn trong công việc em lại tìm đến anh để anh cho những lời khuyên nhỉ? mà không phải là người khác? Tại sao thế nhỉ?
    Chắc bởi vì em vẫn thấy rằng với kinh nghiệm của anh, anh đã chỉ cho em con đường đi một cách chính xác nhất. Và bởi vì em vẫn nhớ rằng khi em mới ra trường vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với công việc anh đã nói với em rằng em cứ làm đúng quy trình sau này có việc gì xảy ra cũng không sợ. Mới đầu em cũng không tin lắm nhưng sau này và dần dần em nhận thấy lời anh nói là đúng.
    Lại nữa khi em lo lắng mỗi khi phải gặp khách hàng anh đã khuyên em rằng khi gặp họ em cứ nhẹ nhàng mà nói chuyện thôi, không việc gì phải căng thẳng quá đâu. Cứ nhẹ nhàng sẽ giải quyết được việc. Đến bây giờ em vẫn thấy điều này luôn đúng và em luôn áp dụng mỗi khi gặp khách hàng.
    Ừm và sự dịu dàng của anh cũng vẫn làm em nhớ mãi. Tuy rằng bây giờ trong cách nói của anh có khác đi, không còn mềm dịu như xưa nữa mà đã có những câu ngắn gọn, mệnh lệnh nhưng em vẫn thích nhớ về anh của ngày xưa hơn. You had been so sweet, you know?
    Monday February 23, 2009 - 03:19am

Chia sẻ trang này