1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà chuyện cửa

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi pompier, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà chuyện cửa

    Mình thấy các bạn có chủ đề " Du học pháp và những lời tâm sự thật lòng nhất" nên mình cũng đua đòi lập ra chủ đề thuê nhà ở Paris và những chuyện quá đáng.

    Trước khi viết bài này mình đã nghe được rất nhiều chuyện thuê nhà ở Paris, nào là những người Việt kiều quá đáng ra sao, lợi dụng hoàn cảnh của sinh viên mình mà làm đủ các thứ chuyện.... Điều khiến mình cảm thấy đáng hổ thẹn nhất là hiện giờ không chỉ có những người việt kiều nữa mà góp phần vào đó là những bạn sinh viên trong số chúng ta, những người cùng hoàn cảnh nhưng may mắn hơn là thuê được nhà và cho các bạn sinh viên khác thuê lại với giá cao để kiếm tiền. Hơn thế nữa còn chèn ép người khác bằng những khoản tiền vô lý khác. Điều này thì các bạn Rệp còn phải học tập nhiều.

    Đây là 1 hiện tượng đáng lên án. Tất cả sinh viên chúng ta xác định sang đây đều với mục đích chung là học tập. ở nơi đất khách quê người gặp khó khăn thì nên giúp đỡ nhau sao lại có thể lợi dụng khó khăn của người khác để trục lợi. Những đồng tiền này chỉ có thể đem lại cho họ những tiện ích nho nhỏ thôi nhưng nó ảnh hưởng đến tư cách đạo đức con người rất nhiều.
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự chuyện thuê nhà nhé:
    2 năm đầu tiên tớ ở Fontainebleau. Năm đầu ở trong Residence của CROUS mới xây rất đẹp, sạch sẽ và nói thật, so với những residences khác thì có thể nói nó đẹp và sang như khách sạn . Năm thứ 2 thì ở trong 1 studio tầm 24m² ở cạnh residence... nói chung thời gian này ko có gì đáng nói về chuyện thuê nhà vì chẳng có vấn đề gì cả!
    Đến năm thứ 3 lên Paris học thì mới lo chuyện này... Nghe mọi người nói là thuê nhà khó lắm vì chủ nhà hay đòi caution parentale mà papa với mama tớ lại ở VN hết, bên này cũng chả quen ai... lương papa với mama ở nhà cộng lại chắc cũng chả bằng RMI bên này, có làm caution cũng chả được gì hì hì...
    Kinh nghiệm hồi đấy tìm nhà thế này: buổi tối thứ 4 lên trang www.pap.fr để xem annonce (có cái version papier các thứ 5 hàng tuần, version internet thì tối thứ 4 nó cập nhật hay sao ý)... nhưng mà cũng chẳng được gì vì những người khác gọi siêu sớm!!! vào những cái giờ mà tớ chả dám gọi vì nghĩ người ta đang chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm (tức là tầm 7h sáng)... Tớ lịch sự đợi đến 9h thì người ta toàn nói lúc 7h có ng gọi, nhà cho thuê rồi
    Hơn nữa, mấy cái ngày người ta tổ chức visite thì tớ toàn bận đi thực tập chẳng đi xem nộp hồ sơ được... mà hồ sơ của tớ so với cái hội Pháp chính cống kia thì chẳng khác nào châu chấu đá voi... Cuối cùng tớ cũng xem được 2 cái nhà. 1 cái ở ngay gần đường 1, bến St Paul hay sao ý, nhưng bé tẹo tèo teo (đang ở Fontaine rộng rãi nên thấy ko chấp nhận được hị hị), dù có 250 euros tiền nhà tớ cũng chạy khì khì... Sau đấy xem được 1 cái nữa ở quận 8, khung cảnh chung quanh rất đẹp. Trong annonce no'' bảo là nhà 21m², đến nơi chắc được 16m² là giỏi. Đã thế cái thằng cha thuê ở đó trước đấy nó thu hồ sơ xong nó bảo là nó có droit de passage, tức là 1 tháng khoảng 1, 2 đêm nó qua Paris thì tớ fải cho nó ngủ nhờ, dưới đất thôi dĩ nhiên là ko chấp nhận được rồi....
    Cuối cùng, ouf...
    Merci T. bé vì cho chị cái compte Hestia.fr. Bt thì fải trả tiền trong 1 khoảng thời gian để xem annonces thường xuyên, cũng tầm 150 euros hị hị... May thế!! Nhờ cái compte này tớ xem được các annonces mà ko fải ai cũng xem được rồi gọi cho ông chủ cái nhà này... nói chuyện với ông ý lâu ơi là lâu xong hôm sau đi xem.
    Hồ sơ của tớ chắc nhẹ cân hơn của những người khác nhưng mà chắc mặt mình có vẻ đáng tin tưởng nên ông ý ok cho tớ ở đó hí hí... Hôm đấy lại quên ko mang theo passeport nên fải về Fontaine lấy, trên đường về và quay lại cứ thấp thỏm chẳng biết entre temps ông ý có cho ai thuê trước mình ko... fải đến lúc đi kí hợp đồng rồi mới biết đã thuê được nhà nói chung cái số tớ cũng may ra fết, nhà thì ngon lành cành đào, giá thì rẻ vì ko fải ở Paris mà ko cần fải hồ sơ costaud
    À, mọi người ơi, ai cần cái dépôt de garantie (2 tháng tiền nhà) thì có thể liên hệ với
    Arcade Entreprise
    59 rue de Provence
    75439 Paris Cedex 9.
    Tel 01 49 95 38 38

  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ĐK SV phải có CDD trên 3 tháng ở thời điểm làm demande thì em lấy đâu ra ko có cái nào khác mà đòi hỏi thấp hơn ko ạ
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hoặc là làm stage trên 3 tháng, công nhận ko fải ai cũng đang đi làm hoặc đang thực tập, nhưng mà ai mà đang như thế thì xin, sorry quên mất ko préciser ngay từ đầu
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này nghe cũng hay hay nói ra mới nhớ merci ná
    anh chị em xem kĩ ở đây [topic]216063 [/topic]
    Hỏi phát thế nếu ở coloc mà đứa kia đứng tên chính thì có cần nó phải có CDD ko nhỉ hay là chỉ cần của mình thôi.

    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 06/11/2004
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    gọi điện đến hỏi là rõ nhất, nhưng mà theo thiển ý của iem thì đứa đứng tên hợp đồng nhà là đứa xin dépôt de garantie và cũng là đứa fải thoả mãn điều kiện của người ta ạ hị hị...
  7. wqaxszcde

    wqaxszcde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xoá ,
    Được wqaxszcde sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 07/11/2004

Chia sẻ trang này