1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện "nhà", chuyện "cửa"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi samocchau, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chuyện "nhà", chuyện "cửa"

    Một gia đình ở nông thôn mà nuôi 2 đứa đi học đại học quả là ko đơn giản. Nhưng cũng may ông bố mình làm ở sở giáo dục nên cũng đỡ. Ai nhìn vào gia đình mình cũng bảo là giỏi (ở quê mà). Nhà mình cũng khó khăn, vì ngoài nuôi 2 anh em còn cả mẹ mình, và bà mình nữa (mẹ mình làm ruộng). Cái năm cuối đại học là lúc 2 anh em phải chi tiêu nhiều nhất cũng là cái năm mà nhà mình làm nhà. Bố mình dựng nhà to lắm, cỡ đến 200 triệu, ở nông thôn như vậy là quá khổng lồ. Rồi mọi người nói ra nói vào "nhà nó như thế mà lấy tiền ở đâu ra mà xây nhà". Số tiền đó là của các ông chú cho nhà mình. Và có lẽ vì lòng tụ trọng của bố, bố chỉ nói là: vay ngân hàng. Mình bảo với bố mình là " cứ nói đuwọc các chú tài trợ", cho thoải mái, no bố mình bảo "ko cần".
    Bố mình là người sống cũng ko rộng rãi lắm với bà con hàng xóm. Họ cho bố mình là dấu của, keo kiệt. Và mình cảm thấy được sự khó chịu của họ. Thậm chí có người còn bảo mình khó " lấy chồng". Là 1 đứa con gái nhạy cảm, nhiều khi mình thấy buồn, vì ko đc lòng bà con, lại bị họ ganh tỵ. Nhiều lúc mình tự hỏi: có phải đời cha ăn mặn, đời con khát nước? .Đúng là bố mình giao tiếp kém , rồi cả cách cư xử với mọi người như thế nào cho đúng bố mình cũng rất vụng, nên bố mình ko dc lòng mọi người lắm, kể cả họ hàng. Mình rất buồn vì điều đó. Mình phải nghĩ gì và làm gì đây?
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Anh bó tay, bó chân, bó cả đầu óc với cái kiểu tư duy của em. Em học hết đại học rồi mà thốt ra những câu ngu không thể tả. Nếu bố em đúng như em nói, chỉ "giao tiếp kém , rồi cả cách cư xử với mọi người như thế nào cho đúng bố mình cũng rất vụng, nên bố mình ko dc lòng mọi người lắm, kể cả họ hàng" thì sao em dám kết luận là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? Nói thế khác gì phỉ nhổ vào mặt bố mình? Nói thế khác gì bảo bố em thuộc dạng bảo kê, cướp giật, giết người, lừa thầy, phản bạn, hoang dâm, hủ hoá à?
    Cái chuyện giao tiếp kém, cư xử vụng nó không thuộc phạm trù đạo đức. Thậm chí những người như bố em thường lại là những người rất tốt tính, sống chất phác, thật thà, không giả dối và thớ lợ. Cái đó em là con thì em phải biết rõ và thông cảm với bố mình hơn mọi người xung quanh chứ. Khi mọi người bàn ra tán vào thì phải bảo vệ bố mình chứ. Nhà mình sống sao, làm gì là quyền riêng của gia đình, đứa nào nói gì kệ cha nó. Coi như điếc. Mình không làm gì tội lỗi, trái với lương tâm là OK.
    Còn cái chuyện khó lấy chồng hay dễ lấy chồng là ở bản thân đồng chí. Mà cứ cái kiểu tư duy củ chuối thế này thì có mà ... chó nó lấy !
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà ra đời lập thân bạn ơi !
    Mẹ mình bị tai biến mạch máu não. Bố mình theo gái. Mình đưa mẹ mình đi sống riêng. Đoạn tuyệt ! Khỏi chướng mắt bận lòng, nhẹ người hẳn.
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    em cũng chịu bác . Mỗi người có một cách nghĩ riêng , là con cái trong nhà nhưng mà các bác cũng lớn cả rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu , lời nói cũng có trọng lượng trong mắt ông bà già , correct CÒn bạn nói cha mình thế là không được , dù cha có làm thế nào thi vẫn là cha , và mình mang ơn ông ấy , mà cũng có gì đâu , chuyện này cũng là bình thường mà .? Và lại người nào yêu bạn thì người đó hiểu , người ta yêu ban chứ có yêu bố bạn đâu mà lo
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    khoá cái topic này vào đi cho xong. Tôi thấy bố mẹ bạn mà bít bạn thế này thì bố mẹ bạn buồn lắm đấy

Chia sẻ trang này