1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhà họ nok.

    Đi học.
    Ngày tháng năm, sau khi hóng hớt được một mẩu tin của bà hàng xóm, tớ chuẩn bị tinh thần để ngày ấy tháng ấy đi xếp hàng xin học. Khoá học dental assistant (trợ nha) kéo dài trong 6 tháng, và để đăng ký được một suất tớ phải đi xếp hàng từ 3h sáng. Thời buổi người khôn của khó thì phải chịu vậy thôi chứ biết làm thế nào. Cứ như xếp hàng tem phiếu ý nhở.

    Đóng tiền nhá , tiền học phí, tiền sách, tiền dụng cụ, tiền đồng phục, tiền..............Ôi chao ôi là đủ các thứ tiền tự nhiên ở đâu nó mọc ra và đổ thẳng lên đầu mình.

    Lớp học, điều hoà nhá, mát lạnh, nhưng mà lạnh quá, biết thế này mình mặc thêm cái áo len, mà sao bà giáo lại mặc áo cộc tay được chứ, đúng là lắm mỡ thừa cholesteron có khác.

    Bà giáo nhá, to bự, nói toàn thứ tiếng gì mà nghe thì hơi hiêu hiểu nhưng nói lại thì chả nói được gì. Hôm đầu tiên bà giáo nói:
    " Ngày mai chúng mày sẽ bắt đầu học vào lúc 8h đúng, nghĩa là sớm hơn hôm nay 30'''''''''''''''''''''''''''''''', nhớ nhé, 8h đúng có mặt."
    Con bé ngồi gật lấy gật để hiểu lắm hiểu lắm, ok.
    Ngày hôm sau vẫn 8h30'''''''''''''''''''''''''''''''' nàng mới đủng đỉnh vào lớp, hoá ra nàng gật đầu lia lịa mà chả hiểu bà giáo nói gì cả.



    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 21/09/2003
  2. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thế đó. Một cuộc sống với sự bất đồng ngôn ngữ thì thuờng có những kết quả buồn "cuời". Những ngày đầu đi học thì chuyện cuời kẻ không hết . Cũng như tôi đi học đến lớp buổi đầu nghe bà giáo nói cũng gật đầu gật điếc cứ như những con nguời thông thảo lắm nhưng thực ra nhiều lúc có hiểu gì đâu....Nói chung bà ý nói gì thì vào tay bên trái rồi ra bên phải thôi chẳng hiều cái gì cả , Không hiểu là còn may chứ còn nhièu lúc dịch nhầm cơ mới vui ... ng` ta nói 1 kiểu mình lại hiẻu một kiểu rồi lại gật gù như hiểu hết rồi hiihihCuộc sống của sự bất đồng ngôn ngũ khổ lắm bạn ạ nhưng nhiều lúc cũng vui đến mức cười vỡ bụng .....
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm đèn sách tại Thanh xuân một trong những chung tâm lớn nhất VN về lò ngoại ngữ, chàng khệnh khạng tiến đến làm thị thực nhập:
    -Đi đâu?
    Hả...
    -Mục đích chuyến đi?
    Hử à vâng...
    -Địa chỉ sẽ tạm trú?
    Vâng
    -Có phải là sinh viên không?
    Vâng
    Trúng rồi, thế là thoát
    Chàng mặt như cái tủ lạnh 1000 lít, ngẩng cao đầu không thèm liếc các nàng chuyên ngữ còn đang bầm dập với đống va-li
    Về đến ký túc xá tai vẫn còn ù, sau một năm khi tình cờ anh năm trên hôm đó đứng sau kể lại mới biết nội dung câu hỏi
  4. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các thành viên đã tạo ra một buổi chiều tốt đẹp!
    Hẹn lần sau
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 03/10/2003
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ! Đêm nay can tội ăn hết 2 quả bưởi nên không ngủ được, lọ mọ vào đây lại thấy pháo hoa dọn nhà mới, nhảy vào chúc mừng cái !
    (mấy cái ảnh "offlight" của các bác làm tôi load hết 10 phút mới mở được cái topic này ra ! he he. )
    Pháo ơi chúc mừng nhà mới của bà nhá !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nơi đất khách quê người bất đồng ngôn ngữ là chuyện quá bình thường nhưng cũng không ít rắc rối và buồn cười. Ngày trước khi tôi đặt chân sang đất nước TQ du học mà không có 1 chữ tiếng Trung nào cả, di ra được đến chợ đẻ mua đồ đã là một thành công quá mỹ mãn nhưng đến lúc trả tiền thì lại còn bi hài hơn, cả người mua lẫn người bán đều chẳng hiểu ai cả, muốn biết mình đã mua hết bao tiền thì chỉ có mỗi 1 cách là đưa cho nó tờ tiền to nhất của TQ là tờ 100 RMB( nhân dân tệ), nó trả lại cho mình bao nhiêu thì mình mới biết được là mình mua hết bao tiền. Lúc đấy có khi nó trả thiếu mình tiền thì cũng đành nhậm ngùi mà ra về. May sao bọn TQ cũng được cái tính thật thà không thì mấy chú VN lơ ngơ như tôi chắc cũng mất không biết bao nhiêu tiền ngu nữa. Còn lên lớp thì cô giáo hỏi các bạn là dong le(lơ) ma ( có hiểu cái gì không) thì học sinh Vn o dưới trả lời liền là dong lơ mơ( hiểu lơ mơ thôi) Buồn nhưng vẫn phải cười thôi.
    NGƯ_ÔNG
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà họ nok dọn sang nhà mới được vui vẻ.
    Chúc cô nàng pháo hoa, pháo tép, pháo cối, pháo đùng, pháo thăng thiên, các loại pháo....... ngày càng hạnh phúc và yêu đời.
    Có lẽ phải ăn tân gia mất các bác họ nok ạ.


    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ẻo ơi, bác cnn chơi "ểu"nhá. Sợ bj vợ phát hiện nên cố tình cho cái ảnh có bác ý bé tí tẹo. Không trung thực như bác 12576 rồi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trong bức ảnh offline lần này pháo hoa tôi xin bầu cho anh bạn sống về đêm là người đàn ông đẹp trai nhất, (sorry bác xi_ èn_èn nhá, vì ai bảo bác chơi xấu, cho ảnh của mình bé tí tẹo).
    20/9/2003Trích mess của sống về đêm:
    "Yahoo! Messenger: hn_jewel is currently offline. The message will still be sent and they will see it next time they log in. (9/21/2003 12:12AM)"
    Sống về đêm bạn ơi, lần này tớ không viết vào tin nhắn trả lời cho ấy, mà tớ xin viết luôn ra đây, vì tớ đã đổi tên topic này thành " Chuyện nhà họ nok". Ấy nói rằng hình như dạo này tớ đã quên mất bạn bè rồi, ấy biết không? Bây giờ ngày tớ đi học 8 tiếng, ăn trưa ngay tại trường, về nhà lại còn một đống bài tập phải giải quyết, một đống sách to bự phải đọc. Tớ cũng vất vả lắm cơ. Về nhà thì còn một tỉ thứ việc cần phải làm, nào là chuẩn bị cơm trưa, nào là đưa mẹ đi chợ, nào là đi dạy cuối tuần. Thứ 7 ấy lên mạng mà không thấy tớ thì đừng giận tớ nhé.
    Ấy ơi, nhà tớ hôm nay ăn cơm với thịt vịt quay đấy, hì hì, nhà ấy ăn giỗ chắc là phải hơn đứt nhà tớ rồi, xem nào:
    Trích tiếp:
    "Hôm nay nhà tớ có giỗ, ăn cơm với thịt chó, thịt gà, nem rán......"
    Úi giời ơi, ấy đừng nói với tớ là ấy ăn đến béo nhờn mép ra nhé. Cứ thế rồi đến lần offline sau trogn ảnh tớ sẽ chỉ thấy một hình gì đó giống như cái thùng nước phở, khi ngồi thì cao mà khi đứng dậy thì....hị hị hị.......
    Tớ hỏi tiếp nhé, hôm nay ấy đã đánh răng chưa đấy? Mồm ấy nói "thiêng" như Tào Tháo ý, ấy hỏi tớ lái xe có tổ lái lắm không? Tớ đang tự hỏi, sao mọi ngày ấy không hỏi, mà hôm nay lại trở chứng hỏi han làm giề? Ấy vừa hỏi xong thì tớ bị quệt xe đây này. Sáng nay đi về, tớ lao vèo một cái vào sân nhà, thế là tiện đà nó quệt ngay một cái vào cột nhà, bẹp mất 1 góc xe mới rồi.
    Trích tiếp:
    "Một trogn những khuôn mặt tớ ghét nhất trên thế gian này lại chính là khuôn mặt của tớ."
    Tại sao ấy lại có một cái suy nghĩ hâm nặng đến thế nhỉ, tớ trông từ hồi ấy tham gia nokia, cụ thể là 2 tháng gần đây trông ấy khá hẳn lên đấy chứ, gớm, có đông bạn bè hỏi han đến có khác, nhề ấy nhề. Yên tâm đi, trông hồi này ngon giai hơn hồi xưa nhiều.
    Tình cảm thì phải có giới hạn, nhưng tình bạn thì lại khác cơ, để xem hôm nay ấy có còn thi gan với tớ nữa không nhá.
    Cái chủ đề này đổi tên 3 lần rồi đấy, không biết mai tớ có còn hâm lên mà sữa chữa tiếp nữa không?
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 21/09/2003
  10. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời mở cửa ông bạn mới tậu được cái Mobile phone đi đâu cũng khộng khệnh, xe 4 bánh nhạc mở ầm ầm, vào tầng một tầng ba đã nghe thấy tiếng oang oang Alô, Alô
    Nghe tin bà cô hờ từ Sài gòn sang, nghe bảo làm giáo viên- bán cháo phổi, thằng cháu tung tưởi đưa bà cô nhỏ bé đi chơi thể hiện sự thành đạt vốn quay vòng mấy trăm vé, thu nhập mấy ngàn một tháng
    Cô dạy chắc vất vả lắm?
    Ù những cũng quen rồi
    Thế lương cô có cao không?
    Ít thôi cháu ạ
    Thu nhập cô vậy liệu một năm có mua được cái tivi không?
    Cười
    Có gì cô cứ nói cháu giúp được, thỉnh thoảng cháu vẫn cho đứa bạn vay mấy trăm đô mở cửa hàng-thằng cháu phưỡn ngực tự tin
    Ừ năm rồi cô cũng phải vay mượn đấy, ..mãi mới được hơn 2 triệu
    Sao không bảo cháu, giầy của cháu giá cũng tương đương thằng cháu đầy vẻ trách móc?
    Không, bởi vì cần gấp xây khách sạn 4 sao cô chỉ lo được hơn 9 triệu đô còn lại phải vay thế chấp ngân hàng
    ?
    ?
    Đừng bao giờ coi thường phái yếu
    Câu chuyện thực xảy ra mùa thu 1992
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này