1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Giời ơi , sao dạo này lại sến thế. Mùa thu thì ai chả buồn, buồn gì như buồn ấy nhỉ...???? Đã buòn ko nói chuyện gì vui lại còn lôi kéo nhau. Em tia nắng mùa thu gặo đúng sở trưồng nhá.
    Đồng chí Áo mưa rách đếm tiền vừa vừa thôi, quá đà là đi đếm lá cây đấy. C U
    Bỏ lại sau lưng ước mơ nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ối, nhà chị ở Khâm Thiên à? Ối chị Pháo ơi là chị Pháo ơi!!! Ngõ nhà em đối diện với cái tượng đài đấy đấy!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bà chị viết cứ lủng cà lủng củng làm em xuýt tưởng chị nhà ở phố ĐBP ...
  4. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không lời phần 1
    ...Ở HN nếu hai người đụng nhau trên đường thì lại hoàn toàn khác. Phản ứng của đôi bên sẽ nhanh như chớp, mắt long lên, trợn trừng nhìn nhau như sắp biểu diễn một màn nhẩy cao. Câu đầu tiên dùng để nói với nhau sẽ là kiểu: ?oMắt mù à?? Ðối thủ cũng nảy cỡn lên tẩn lại:
    "Đi đứng thế à đâm vào người ta mà lại còn không biết điều!?người kia lại gân cổ to tiếng hơn: ?oÐụng vào người ta mà lại còn già mồm, không biết được giáo dục kiểu gì?? Ðối thủ mồm cũng không kém: ?oÐụng vào thì đã chết chưa? Chắc muốn người ta quỳ xuống lậy mình chắc? Bảo người ta đụng mình à? Thế mình lại không đụng vào người khác đấy?
    Sự tình đến đây người có vẻ yếu thế hơn sẽ bỏ đi mồm lẩm bẩm chửi rủa trong khi đó cái người có vẻ cứng mạnh hơn dơ chân múa tay, giọng điệu đe dọa khiến cho cả đám đông kéo nhau đến như thể sắp xem một đám đánh lộn.
    Nếu độc giả chú ý, từ lúc đụng nhau cho đến lúc rã đám, chúng ta không hề nghe được một câu ?oxin lỗi?. Cái môn " đến chết cũng không nhận lỗi? rất tinh thông này của người HN được biểu hiện khá đầy đủ trong cái chuyện va vào nhau trên đường. Hình như họ đã mất khả năng nói ?o xin lỗi?, họ đều giống như những hỏa tiễn phun lửa dựa trên cãi dũng-sức lực để hơn thua nhau mà thôi
    NTQXX-BD
  5. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Phải tự đi tìm thấy mới có cảm giác thú vị, chú cứ từ từ tìm khắc thấy. Anh bật mí tý chút là nó nằm ở khu vực phố Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, Điện Biên Phủ... thế nhá
    Còn cái cây hoa sữa ấy chẳng phải trèo tẹo nào cả, vì nó rất lùn nhưng chi chít toàn hoa, chỉ cần với tay, kiễng chân nhảy một phát là với tới.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hôm nay lần đầu tiên mình đi phỏng vấn để thực tập. Đã hỏi mấy đứa bạn phỏng vấn trước rồi nên cũng ko lo mấy vì tụi nó bảo cũng chỉ trao đổi thông tin qua lại thôi, chả hỏi mấy về kiến thức kỹ thuật đâu. Mấy ông ấy cũng biết trình độ của tụi mình mà, thế thì chả khó mấy, tụi nó làm được hổng lẽ mình thua.
    Thế là sáng nay chuẩn bị chỉnh tề, hăm hở, "hùng dũng" đến Philips. Ban đầu đúng là ông ấy ko hỏi kỹ thuật, chỉ hỏi tại sao mình chọn ngành Điện, tại sao chọn Sing để học, tại sao chọn Philips. Thế là mình trúng bài nói ro ro. Xong ổng hỏi mô tả mình đã làm những gì trong project trước đây, câu này dễ, tha hồ huyên thuyên. Vừa xong thì ổng hỏi 1 câu "mém chết": "giáo sư dạy mình tên gì?" Hichic, trước giờ đi học có thèm để ý tên mấy ông ấy đâu, toàn là "tóc tai", "chai lọ" ko ai nhớ nổi. May (hay ko may?) mình bảo "tôi học 9 môn, mỗi môn từ 2-3 giáo sư, ông muốn hỏi ông nào?". Thế là ổng tịt, đổi câu khác.
    Khởi đầu thế khá là suôn sẻ, mình cứ nghĩ thế chắc là ok thôi. Ai dè nãy giờ mới hỏi râu ria thôi. Bắt đầu cho tiết mục kinh dị là câu "multimedia là gì? ngoài audio/video ra cái gì còn gọi là mutimedia? File audio/video là những file nào?" Ôi trời, cái này đâu có dạy, cuốn sách multimedia dầy cui hôm trước mình mượn về đã đọc được mấy chữ đâu. Thế là máy tính có gì cứ lôi hết vô, nào là file audio là file mp3 nè, win media nè, real nè. Còn 1 đống file nữa chả nhớ mà mỗi lần install RealOne nó lại hỏi là có muốn mở bằng Real ko. Video cũng thế. Tưởng thoát rồi, ai dè ổng lại hỏi tiếp "thế mi biết mp3 nghĩa là gì ko? Audio CD thường với mp3 tại sao khác nhau?". Ờ thì tại mp3 muốn nghe được phải có chương trình đọc file mới nghe được. "Vậy thì mi biết cái chương trình đấy code thế nào ko?" Tới đây thì hết đoán, hic trước giờ toàn là nghe nhạc với xem phim, ai biết nó code sao đâu, mà ở trường ko dạy à nghen.
    Sau 1 hồi toàn audio với video, ổng đổi không khí bằng cách đưa ra 1 cái mạch điện xanh lè trên có mấy bộ phận vuông vuông dẹp lép, cả đống chân, hỏi đó là gì. Ờ, nhiều chân thì chắc là chip, mà chip hay microcontroller nhỉ? Trước giờ xin thề mình chỉ mới thấy mỗi con CPU, cũng là chip mà nó to đùng, có giống mấy con này tí nào đâu. Xong cảm thấy chưa đủ, ổng lôi nguyên cái hộp to đùng, trên có 2,3 cái mạch điện xanh lè nữa. Rồi chỉ 1 cục đen thui tròn quay hỏi "what is it?". Mình nhìn thấy đề 1 đống số trên đó, có ký hiệu uF, trả lời đại là capacitor (tụ điện). Vậy mà đúng, ặc ặc, chưa từng thấy cái nào vĩ đại đến thế, mấy cái trong phòng lab của trường phải gọi nó bằng "cụ".. Rồi đến 1 cái cục thuỷ tinh bé như viên thuốc, có 1 sợi dây mảnh ở trong. Chả biết là gì thì ổng bảo là cầu chì. Ôi trời, thế mà mình cứ nghĩ cái cầu chì to uỳnh hay thấy ở mấy cái hộp điện. Hoặc ở nhà cúp điện Bố hay bảo là đứt cầu chì. Ổng chỉ 1 cuộn dây thì mình chắc là cuộn cảm (inductor), mỗi thứ đó mới lắm vòng dây thế chứ. Tiếp là điện trở, gì mà xám ngoét, to gấp 3,4 lần mấy cái điện trở có mấy vạch màu sắc lòe loẹt trong lab. Còn mấy thứ còn lại thì chịu, cứ điệp khúc "I don''t know" . Mãi mới biết toàn bộ cái đó là cấu trúc của cái TV, ổng bảo mi cứ về nhà tháo ra là thấy liền. Hichic, 2 năm nay chả mấy khi ngó đến cái TV là gì nữa là có mà tháo. Máy tính hư lên hư xuống thì tháo hoài, riết rồi cũng biết các bộ phận trong đó, chứ TV ko hư tháo ra cho hư à? Vừa nghĩ thế vừa nguyền rủa cái trường, dạy cái quái gì mà tui chả biết cái gì thực tế hết trơn vậy.
    Rồi cũng xong, chỉ cầu trời cho 2 tên pv kia cũng gà mờ như mình, hoặc hơn mình cũng được . Sao lần nào mình cũng bị hỏi mấy câu kinh dị thế ko biết? Hồi lớp 12, đi pv học Kinh Tế cũng bị hỏi "nếu giờ tôi (interviewer) có 1 tr USD thì bạn (mình) khuyên nên đầu tư vào ngành nào ở VN là có lợi nhất?"Bây giờ hỏi mình còn ko biết nữa là lớp 12
    I'll never forget the wonderful Rhumba I danced with you.
    NTU Dance Sport Academy competition 2003 => http://www.ntu.edu.sg/home2001/01181283/pic/DSA.jpg 
  7. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cậu học ở Sing về kỹ thuật mà như thế thì tớ nói thật đừng giận nhé: Cậu dốt quá, mấy câu hỏi ấy là thuộc loại cực dễ toàn có trong sách vở về điện-điện tử đấy. Mấy câu hỏi đấy toàn là hỏi về linh kiện bán dẫn cơ bản.
    Cái mà cậu bảo là bộ phận vuông vuông dẹp lép nhiều chân người ta gọi là IC. Có nhiều loại IC khác nhau chứ đừng nhìn vào nó to hay nhỏ, Linh kiện thì có loại đục lỗ, có loại bề mặt. Đục lỗ là khi hàn linh kiện lên mạch điện tử thì linh kiện sẽ xuyên qua lỗ sang mặt bên kia để hàn, còn linh kiện bề mặt thì hàn ngay tại mặt mạch điện tử mà linh kiện đó đặt lên.
    Cái bóng mà cậu bảo là có dây mảnh ở bên trong là bóng đèn điện tử đấy, cái bóng này hay dùng trong ti vi đen trắng ngày xưa và trong mấy cái âm ly mà dân sành chơi nhạc hỏi về âm ly bóng đèn điện tử thì ai cũng thèm dỏ rãi muốn có một cái. Bây giờ họ không dùng bóng điện tử mấy nữa mà thay vào đó là tranzitor trường.
    Mấy cái kiến thức về multimedia thì sang box điện-điện tử của ttvnol.com mà đọc nhé tớ không tiện lại trình bày ra đây dài dòng lôi thôi. Hoặc sẻach trên google nhé là ra tuốt tuột các kiến thức đó.
    Thế nhá! Học thêm nhiều nhiều đi rồi hãy đi phỏng vấn, nếu không thì chẳng bao giờ đỗ đâu. Mấy lời nói thẳng của tớ cậu bỏ quá cho nhá. Nếu không thích thì tớ xin lỗi.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, thế mà Bác không nhắc em sớm, em đếm lá cây mất rồi bác ạ . Dạo này khó sống quá cơ bác ạ. Không được than thở buồn rầu, không được cưa cẩm lung tung, không được offline, không được ... chết mất Bác ạ. Bác nghĩ ra trò gì giải trí cái đi
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Box nhà mình dạo này toàn những người có tâm hồn bức bối, động vào một cái là nổi xung lên, toé toè loe ra toàn những câu viết tưng tửng. Em cũng chán đời lém rồi.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 16/10/2003
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó đi bà con ơi. Chú 123456 xem o VT bố trí chương trình toi thứ 7 lên, chiều CN về đi.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này