1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Các bác sao lai để cái toppic nhà mìn rơi xuống trang 2 thế .Luôn luôn ngồi trang 1 nhé . Em ít viết bài nhưng hay đọc bài .Thi thoảng câu bài .Các bác thông cảm .
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đại ca hô hào vụ này đê..Em sắp thi rồi...cũng cần có tí thịt chó để lấy thêm chút dũng khí
    TI AMERO SEMPRE....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xời tưởng gì chứ thịt chó thì quá đơn giản. Các bác cứ tụ tập ở nhà(đừng cóp thứ 7 với CN nhé), lên đây ới em 1 câu , em đãi các bác thịt chó đến ngày hôm sau luôn, kể cả ăn sáng cũng có thịt chó . Đảm bảo ăn thịt chó VT xong các bác quên đường về luôn
  4. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác C45 mắng cậy ấy thế là đúng rồi...nhưng personally em nghĩ là bác nên PM, chứ ai lại dạy đời cậu ấy ngay chốn công cộng đông người thế này. Hơn nữa cậy ấy lại là lính mới....bác làm dữ quá lần sau người khác chắc chẳng dám post bài nữa đâu. Hơn nữa box mình chuyên tâm là chuyện công ăn, việc làm, phỏng vấn xin việc, thế thôi, chứ ai lại bàn về chuyên môn ở box tâm sự???? Đôi điều góp ý cùng bác thế thôi nhé
    too KOOL for SKOOL
  5. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To PH: Đồng chí dạo này hơi chuệch choạc đấy nhé, biến đi đâu thế hả? Tôi là tôi phê bình đấy nhé.
    To SVD: Dạo này bác có dự án nào mới không mà thấy bác im hơi lặng tiếng thế? Bác thông tin cho anh em cái, em là em đói thông tin lắm bác ạ.
    To Mọi người: Topic sẽ không thể thú vị được nếu như ai cũng ngồi che bai than vãn mà không nghĩ cách xem mình có thể làm được gì. Topic của chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm, nhân danh trưởng họ (cái này là oai lắm đấy), tôi đề nghị mọi người chung sức đẩy nó tiến thêm một bước nữa...
    Nhân dịp 20-10, (xin được thay mặt anh em) xin chúc chị em luôn vui tươi, xinh đẹp, quyến rũ, thành công. Tặng mỗi chị em một bông hoa (cái này lâu lắm tớ mới làm đấy nhé).
    Còn cái này dành cho anh em
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạo này box ta đang tưng tửng bác hội trưởng ạ, anh em thì chè chén sa đoạ, chị em thì cứ cà tưng tưng, nói chuyện chả ai hiểu người kia đang có tâm sự gì, khách vào hỏi thăm đã chả tiếp đón nhã nhặn thì thôi, mà cả nhà còn xông ra chửi bới tới tấp, tôi là tôi chịu, bó tay rồi đấy.
    Đâm ra bây giờ tôi cũng cà tửng cà tửng ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn buồn thì buồn, ai thích vui thì vui, tôi kệ.
    Nói vậy thôi, chứ nhà ta dạo này lắm chuyện lắm . Cụ thể là vừa có 1 vụ offline bí mật giữa 2 anh 1 chị trong box. Một anh, theo mô tả, có đôi mắt đẹp như chàng trai Ấn Độ làm cô nàng kia ngây ngất , nhưng đang nhậu nhẹt say đắm thì chàng bị vợ gọi về ăn cơm, nàng thì bị chồng đến ngồi cạnh, chuối thế cơ đấy.
    Còn nhiều chuyện nữa nhưng thôi các bác cứ đi ăn uống đi rồi về nói chuyện sau. nhớ là anh em đừng có rủ nhau đi chơi hư đấy nhá, mất công chị em ở nhà lại ý kiến.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....Mọi chuyện đâu có gì đâu nhể mà bạn PH lại phải nói quá lên như thế...chỉ là gặp mặt tí thôi mà
    Nói về chuyện tâm sự...nói về những cảm xúc hay là những chuyện linh tinh trong đời thường rồi đưa lên mạng trước tớ coi như là chỗ để xả...Và coi ttvnol là cái bin để mình trút...thế dương mà rất nhiều bác rất cởi mở tấm lòng cho tớ rất nhiều lời khuyên bổ ích...Thật cám ơn lắm lắm nhưng mà tớ vốn là mẫu người bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác để làm theo cách của mình...Vì thế nên nếu như tớ post điều gì đó lên mọi người đưa ra những lời khuyên - mình không làm theo - nhiều khi cũng thấy không phải với những lời khuyên chân thành đó....Vì lẽ đó nên tớ vào tâm sự chỉ để nghe và xem những tâm sự của mọi người ...chả chả mấy khi
    Có chuyện gì vui nhỉ...Mình ôm đồm rất nhiều những tâm sự - chỉ để trong lòng...Khi lên mạng - chatting YM với người khác những lời tâm sự của tôi chuyển hoá thành những câu nói bậy - những lời nói cục cằn với một vài người bạn như để xả nốt những tâm sự đó ra khỏi đầu hơn là nói lên những tâm sự thật đó...
    Chỉ có thời gian và những hành động của mình...là câu trả lời chính xác những tâm sự của mình.Chấm hết...
    TI AMERO SEMPRE .....ROSSONERI...LEONI...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Á à, lại có 1 vụ hay thế cơ đấy, thế mà các đồng chí cứ bảo tôi truỵ lạc, mới lên miền núi ít bữa mà về đã có vụ hay thế xảy ra rồi, không biết có để lại hậu quả nặng nề gì không.
    To PH: Theo đồng chí thế nào là chơi hư? Tôi là tôi chịu đấy, không hiểu được.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ÔI giời, các bác chỉ được cái hô hào thì to mà chả thấy thực hiện gì cả. Bác nào kêu anh em đi ăn thịt chó ấy nhỉ. Thực hiện đi chứ, sao để cho mọi người cứ nhẩy vào nhấm nhẳng một câu lại ra, chán chết đi được. Ai đó khuấy động tinh thần anh em vui vẻ tí chút đi cái nhỉ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Dạo này hỏng mất Modem rồi, mà cũng nên cai Net mấy hôm chú ạ. Hôm nào Limited Off Light đi. Hôm nào về thì gọi. Mà chú còn giấu nhiều thông tin lắm đấy. Dạo này anh chỉ lên đây đọc. Trên Việt Trì có gì hay hơn cái khoản thịt chó ko?? Chả nhẽ 1342314 lại sa đoạ với thịt chó à, nếu ko tiện kể chuyện riêng thì PM nhé. bye
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này