1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Văn phòng. Sau một ngày quay cuồng thử việc với những sự nhầm nhọt cố ý, pháo em được cất nhắc lên "mâm trên" ngồi cùng các chị em áo xanh áo đỏ, ấy là lên làm receipcenist đấy ạ. ( ví dụ em có viết sai chính tả thì các bác đừng để ý em mà tội nghiệp, bây giờ đi vào lấy từ điển ngồi tra thì mất công lắm, đại khái các bác vẫn hiểu em đang nói gì là được rồi nhỉ )
    Văn phòng em chủ là một chị người Việt đặc, nói tiếng Việt và tiếng Mỹ, manager là một mụ Hồng Kông nói tiếng Mỹ và Quảng Đông, 2 chị em cùng làm với em, một là Tàu khựa đặc nói tiếng Quảng và Mỹ, một là Hoa Kiều nói tiếng Hoa, Mỹ và Việt đều lơ lớ như nhau, còn xót một cô y tá nói tiếng Trung phổ thông giống em nữa, và pháo em: Việt, Mỹ, Tàu phổ thông lẫn lộn.
    Sở dĩ em phải giải thích dài dòng thế, là vì em muốn các bác hiểu cho việc sử dụng ngôn ngữ trogn văn phòng bọn em rất phức tạp, ví dụ :
    _Yọc ( tên em ), chú Địn (chú Định ) tới tợ shứ hòu, ná chơ cờ patient folder cẩy chú Địn.
    màu xanh lá cây là tiếng Việt
    màu đỏ là tiếng Tàu
    màu tím là tiếng Mỹ đấy ạ.
    Dạ, phức tạp thế nhưng đấy mới chỉ là một phần của sự việc thôi ạ. Còn phần rắc rối hơn đó là khi pháo em phải gọi điện thoại cho bệnh nhân. Ví dụ, đọc tên của bệnh nhân là Tàu thì fải nói "ní hảo", Việt thì nói "chào anh hay chào chị gì đó, có khi lại là chào bác", Mỹ thì " hello". Ấy thế mà sự việc đâu có đơn giản như ăn một cái bánh rán thì cắn 2 phát là hết cái bánh đâu. Ngày hôm qua, em bốc phải một bộ hồ sơ tên David, T , bốc phone lên em gọi :
    _Helloo. im calling you from Lee dental. ( cháu gọi tới từ văn phòng doctor Lee đây)
    Đầu dây kia không thấy nói năng gì. Tiếp tục.
    _Ní hảo, wỏ zài Leẻ dé xìng ýa ỳi dả lái le. ( tiếng phổ thông )
    Vẫn im. Thế này chẳng lẽ bó tay à. Lại tiếp tục :
    _Ố là, ố là ( tiếng Mễ ).
    Im thin thít. Bực thật đấy. Pháo em đang định dập máy chịu thua thì đầu dây bên kia chợt thấy ngập ngừng khe khẽ :
    _Má ơi, có ai nói trong điện thoại.
    Trời đất, hoá ra từ nãy giờ em đang độc thoại các thứ tiếng với một nhóc Việt nam 5 tuổi, bệnh nhân tí hon ngày mai có cái hẹn đến trám răng sâu. Rút kinh nghiệm, từ đó, mỗi bộ hồ sơ bệnh nhân em đều cẩn thận ghi thêm khoản chú thích ngôn ngữ bên cạnh cho khỏi bị nhầm lẫn.
    <P><FONT color=hotpink><A href="http://www.ttvnol.com/forum/t_232672/?0.6136591" target=blank>Chuyện cô nàng Nokia</A></FONT></P>
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 22/10/2003
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, pháo lâu ngày mới thấy xuất hiện mà làm một chiêu làm tôi cười rung rinh cả văn phòng lên. Ha ha ha. Buồn cười vật vã. Làm tôi nhớ hồi trước ti toe đi học tiếng Tàu, có con bạn phát ngôn 1 câu mà bây giờ cả lũ vẫn nhớ: Everything dou néng xảy ra !
    Hề thật. Cái trò đa ngôn ngữ này là vui lắm cơ. Tôi có đứa bạn ở bên Pháp, nhà nó là cả một đại gia tộc, nếu họp gia đình cả 4 đời thì là ngót ngét 100, trong đó thì đủ mọi thành phần y như cái hợp chủng quốc. Tây, Ta, Tàu, Mỹ, Mễ, Thổ, Thái, hầu như châu lục nào cũng có một vài đại diện. Mà được cái gia đình rất thích họp, ít nhất 1 năm 2 lần tụ tập lại với nhau. Vui thì vui thật nhưng cũng hơi giống cái chợ một tí. Con bạn tôi mới có bác người yêu người Pháp, dân ở đó thì vốn đã nói được ít nhất là tiếng Pháp, tiếng Anh, học thêm tiếng Đức tiếng Bỉ chắc cũng không khó lắm. Từ khi yêu con bạn tôi, anh chàng chịu khó đi học thêm tiếng Ý, (để nói chuyện với anh rể của nó), học thêm tiếng Trung Quốc (để nói chuyện với bà cô), học thêm tiếng Tây Ban Nha (để nói chuyện với ông bác)... Quả là một cố gắng kinh người, có thể chứng tỏ sức mạnh của tình iu.
    Thế nhưng mà, đến giờ phút trọng đại trong buổi họp gia đình cuối năm, anh chàng vẫn lâm vào tình trạng ngô ngọng như chú mán, là vì rằng là, lúc đem anh chàng đi giới thiệu với họ hàng thì người ta nói toàn tiếng....Việt !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà " mắt như người Ấn độ ", có mà thong manh thì có, cơ bản hôm đấy bị mất trộm dao cạo râu, nên giống người Ấn độ.
    Thịt chó đê, dưng cơ mà lên Việt Trì không phải thứ 7 với CN thì kẹt lắm, đi sao được, hay chú 123547 về đây đi, thịt chó Hà Nội ăn tạm vậy.
    Mà theo thống kê thì chú 12546 nhiều nick nhất cái topic này.
    Trưởng thôn ơi, ọp đê.
    Wait and see
  4. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 với CN em về HN rồi, có ở VT nữa đâu mà đòi thịt chó! Về HN cũng được, em sẵn lòng tiếp các bác.
    Em có mỗi 02 cái nick thôi, 1 cái là 123456 gì đó, nhưng không dùng nữa rồi, 1 cái thì đang dùng đây thôi. Bác thắc mắc nhiều quá .
    Em ở trên này cái điều kiện online nó hạn chế nên các bác cứ chủ động liên lạc anh em, em về đảm bảo 100% sẽ ra ọp với các bác.
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ông lý trưởng dạo này đang bị sướt mướt với chuyện "Em đi lấy chồng".Không biết em này là em thứ mấy ra đi mà ông lý có vẻ tâm sự tợn?
    Mà thôi, đôi lúc con người cũng phải để cho tình cảm nó dẫn dắt thì mới sinh ra "lá diêu bông" rồi thì "hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp (cái này là trốn bố mẹ đi chơi với giai)đường Cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về" phải không bác Long. Cứ như em với bác lúc nào cũng lý trí, tỉnh táo qúa thì chỉ biết đến 1+ 1 =2 và không bao giờ biết làm phép tính 1+ 1 = 3

    Thôi kỳ này bác Long làm Chánh tổng cho anh em đi nhậu phát cho đời zui zẻ. Chẹp, chẹp thèm thịt chó qúa bác Long ơi...
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Longname chiến đê...Hô hào đê...Dương mà chỉ đến thứ 6 - 7 này thôi.Sắp đầu tháng rồi.Nhưng mà ông anh đi nhậu để con dế ở nhà nhá...Đi kêu hoài mà toàn VIP gọi thì chán lắm...Cứ như em thành ra lại sướng...Confirm đê...vì nếu hẹn thì tối chủ nhật này em cũng có một cái hẹn đi nhậu với một phần còn lại của thờ wuôn rồi...
    Có tí chút về mấy ngày hôm nay...Lên cla tự dưng không có một chút hứng thú gì nữa..Chỉ mong nhận được một cái tin nhắn - một cú phone để thả lỏng con người...Buổi chiều - cho nghỉ sớm để cả một tập thể nhớn mấy trăm con người làm cái công việc cũng nhớn chả kém...Nhưng tất cả..mà theo boss của mình lúc trưa nói " Dân chủ nửa vời..." hì hì...nhưng thôi phận con cháu thì các cụ chỉ đâu đánh đấy mà thôi
    Phởn phơ bao nhiêu ý tưởng...nhưng thật ra ở cái thế này cũng tốt chán...Vui vẻ - thoải con gà mái...nhưng chập tối - rồi ban sáng..cứ như vậy...Chả biết là có thể đi đến đâu..dương mà đơn giản chúng ta là những người bạn - hạnh phúc của tôi cũng là của bạn.Vậy thôi !!!Cố gắng lên mày mà lăn đùng ra đấy tao tính cả gốc lẫn lãi với cái Lan và thằng dở hơi biết bơi người Ai cập bạn nó...he he..Take care...Đời là mấy tí nhể....

    TI AMERO SEMPRE...​

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bạn mập của tớ lại đầy tâm trạng rồi ! Tớ còn chưa tính cái vụ trưa nay bạn mập làm cho tớ và chủ nhà của cái topic này suýt nữa phải viết di chúc đấy nhá, mà là đang viết dở rồi đấy bà con ạ. Thế có dã man con ngan không cơ chứ. Thôi cũng coi như là được bữa online tập thể chit chat tí với bà con. hề hề, pháo ơi hay hôm nào hẹn giờ bà con một bữa online cùng một lúc rồi đồng loạt xông lên làm một bữa conference cả nhà cho nó đỡ quên nhau nhể.
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác hội trưởng dạo này đang có vấn đề thì đi thịt chó thế chó nào được, bên nhà bác đông quá nên em cũng chả tiện nói gì, nhưng mà em thấy bên đấy, hình như chỉ còn mỗi mình bác tỉnh táo thì phải.
    Nói chung hội nhà ta đang bị lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
    Bạn hiền song ve dem đang bị sếp khủng bố tinh thần. Tương lai về nhà ôm mèo hana nhịn đói trogn nay mai.
    Trùm khủng bố te tua thì kiêm thêm nhiệm vụ chăn dắt chú phương đại mập trở về với trạng thái bình thường.
    Em tia nắng mùa thu thì bặt vô tăm tích, thay vào đó là một cô nàng khả nghi dixuyenquamuathu. kinh quá, nghe cái nick mà đã thấy xuyên suốt xuyên thủng rồi.
    Bác Longname thì nhan sắc tàn tạ, râu ria không cạo, mắt mũi hốc hác để người ta tưởng nhầm là người Ấn độ.
    Chú Lukyaust, xin hỏi giờ này chú đang chuẩn bị lên tàu vũ trụ Thần........... đĩa bay có phải không ạ. Đấy là chị đoán thôi chứ có khi, đĩa cũng chả có mà bay rồi ý chứ, thất nghiệp chưa em?
    Pháo em thì ngày nào cũng đi cày bục cả mặt, sắp hết tháng rồi mà chưa thấy lương lậu đâu cả, mong mỏi cả mắt.
    Còn ai nữa nhỉ, à, xót, anh C45, em nghĩ giờ này chắc đi hái hoa sữa ở đâu rồi ý.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chi PH đoán như thần, em mới thất nghiệp, nhưng lần này không phải là bị cho nghỉ như mấy lần trước mà là tự giác xin nghỉ. Làm chỗ này mặc dù hơi cực, nhưng được cái mọi người nice nhất từ trước đền giờ. Nhưng cũng phải xin nghỉ, để thằng bạn làm thế vì còn 2 tuần nữa là thi rồi, lo xanh cả mặt. Nên xin phép vắng mật với cả nhà 1 tg nhé. Để em thi xong đã, à, mà thi xong là em ùa về VN ngay đấy, hiiiii. Tha hồ đi chơi với các anh chị.
    too KOOL for SKOOL
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Này đừng có khủng bố tinh thần nhau nhé, tương lai còn dài lắm. Bây giờ lại OK rồi. Chả thấy thương xót gì cả lại còn bầy đặt nói xấu nữa. Bây giờ Topic như cái nghiã địa , thỉnh thoảng mọi nguời vào khấn vái 1 tí rồi té. Dạo này Modem bị hỏng nên cứ Ngủ Về Đêm.
    Mắt Nâu đi nâng cấp lên Mắt Vàng rồi hay sao mà chẳng thấy đâu cả, mấy bài U viết chưa xong, xem đang phê cơ mà.
    Pháo Hoa suốt ngày than mệt với mỏi, đến lúc lĩnh $ thì ai nhận cho. Đừng có quên bạn bè nhé. Tính bạn là ham dưa bở lắm.
    Cái chú 12354352 trốn biệt tích rồi suốt ngày than thở thở than về Old Days, mai chú rủ anh em đi hát Karaoke là khỏi bệnh ngay. Hay chú lập riêng 1 cái Topic với Lệnh Hồ Xung cho nó xôm, cùng 1 bệnh mà.
    Còn mấy người khác đâu rùi, ôi nhân tình thế thái xem mà lão cả nòng.
    Em Tia Nắng mùa Thu sang Đông rồi thì mất điện à.? Anh chưa sang Box Thi Ca nhưng xem thơ trong Những người thích đùa/ Những người con gián phản bội hãy xem đây , thấy phê lòi mắt. Toàn là nhân tài với cao nhân. Em sang đấy mà tập huấn, đảm bảo làm thơ ra bán chạy như tôm tươi, khỏi phải lo xin việc xin viếc cho nó mệt
    Em nàng tiên cá Arriele đâu rồi nhỉ, em đi trú đông hay là bơi vượt Thái Bình Dương đấy. Không khéo lại bị xuất khẩu sang Mẽo lẫn với cá Basa mất rồi.
    Bỏ lại sau lưng bước&nbsp;chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta&nbsp;tan nát
    &nbsp;
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này