1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thấy nhà mình đi xuống quá, em vẫn cập nhật thông tin nhg ko nhận đc cái PM nào của các bác nên tình hình riêng cũng ko biết,tiện đây cho hỏi thăm sức khoẻ mọi người cái nhá!
    Bác SVĐ ơi, dạo nào chắc vẫn sống về đêm, ban ngày ngủ nên chả thấy cafe, cà pháo gì bác nhở
    CÒn bác RW tình hình em định PM cho bác vụ Em đi lấy chồng nhg hình như bác ko cho hiện mail thì phải, mà sms cho bác thì......
  2. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, em cũng xin kể một chuyện của con bạn xinh xắn, duyên dáng của em đang dẫn chương trình truyền hình
    Nó đeo kính, thế nên lẫn đầu tiên lên hình vẫn quyết tâm ko rời xa cái kính thân yêu,Hôm đó, bọn em xem TV thấy toàn kính là kính, đã nhắc nhở
    Lần sau, cô bạn thay bằng một cái kính gọng trắng để trông xinh hơn, nhg vẫn bị kiên quyết phản đối
    " Tao ko bỏ kính ra đc, bỏ kính ra thì tao dẫn kiểu gì!!!" Giời ạ, hoá ra là công nghệ truyền hình hiện đại, bọn đấy bây giờ có nhiệm vụ viết sẵn lời dẫn, sau đó cho máy chạy trước mặt và nói theo , thảo nào bọn em bảo nó dẫn chương trình trông tình tứ thế, cự như đang ngắm anh nào, Nó ngắm chữ để dẫn đấy ạ.
    Lần sau, vì bị bọn em kêu nhiều quá, nó đành chịu khó học thuộc và bỏ kính ra, lần này em thấy lại ko hay bằng đeo kính nhg ko dám nói nữa, khổ thân nó , dẫn chương trình làm dâu trăm họ thế đấy, mối người một ý biết chiều kiểu gì
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Trông cái ảnh Avatar của em Ariele mà thương quá, ai đánh xưng cả mắt lên thế kia.
    Let''''s enjoy 2day becoz it''''s the last day of Ur life
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 27/10/2003
  4. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ em Pháohoa: dạo này thua độ đi trốn ở đâu mà kĩ thế? cửa nhà thì khoá để anh em định phóng lên Việt trì ăn thịt chó, thịt thì sẵn nhưng cái loại bốn năm mươi cân giãy đành đạch đấy thì hãy cẩn thận, em đi làm thì tốt rùi kiếm tiền càng tốt nhưng vừa vừa thôi không về già lại phải mang tiền ra thay củi đun nước
    Sống về đêm suốt ngày nói hỏng mô đem, hỏng mô đem nói thế là có ý gì hả? cái đấy mà tịt thì nguy rồi em ơi đừng có đưa lên đây, đẹp trai mà vô độ quá, mấy hôm trước toàn café cà pháo với mấy em trẻ khoẻ béo nục không chịu ơi anh em ở trong nhà giúp đỡ
    Lại được Rainwear ngày và đêm mơ màng về em lấy chồng với em bỏ chồng làm cả diễn đàn cứ loạn cả lên, này nhé kinh nghiệm bọn bạn -vợ đằng nào chẳng bỏ, mà lấy sớm bỏ sớm thì triển vọng lấy được hai vợ luật pháp không bắt đóng thuế đâu mà sợ
    Meeko viết vui phết đừng tự ái nhé, lũ bạn anh còn ngây ngô hơn nhiều, đoạt giải lý quốt tế xịn nhưng mạng điện thì mù tịt bây giờ oai như cóc giáo sư nhé, giáo sư Cali phọc nia hẳn hoi
    Longname có Avatar ấn tượng nhất diễn đàn nhưng ăn thịt từ tối thứ Bẩy đến chiều Chủ nhật- có sợ nhiều quá không nhỉ ăn thịt gì mà kinh thế lại lâu nữa, không khoa học có cần phải mang theo đôi cân men tiêu hoá, công cụ và thuốc phòng ngừa không
    For Winter_Of_Man - ông bạn mình đọc xong cái bài hoa sữa của C45 mặt cứ nghệt ra vì quá hay, nó bảo trước nhà có cả đàn cây của nợ gì cứ mùa này là mùi nhức đầu không ngủ được nào đóng cửa sổ, nào bật điều hoà, nào đeo khẩu trang có than hoạt tính có lẽ phải bán nhà đi chỗ khác thôi, năm nay cậu ta nghĩ ra một mẹo rất đắc ý khi cây chuyển bị trổ hoa tối mặc quần đùi dao phay ra chặt ngọn mùi đỡ hẳn, thằng cha này hâm quá rồi thảo nào không có người yêu- chẳng lãng mạn tẹo nào
    Chàng Lệnh Hồ Xung thì còn đang đắm đuối với thánh cô Doanh Doanh bên thác nước mắt có vẻ đờ đẫn thế kia làm sao mà để ý đến mấy em Nokia với cả Ericsson
    Hotfirework gặp phải Coolfirework mất điện rồi, dạo trước bạo lực là thế, nào khát máu nào thèm máu nghe cứ rợn cả người, bị em voi non nào đè đấy ?
    Luckyaus vừa học vừa làm khá lắm hè này về nếu thích đi cày với thằng bạn ở bộ đội công binh Việt nam đang thiết kế cái máy cực xịn -giống cái cổng kiểm tra ăn cắp vặt đặt ở siêu thị ý nhưng cho đám cưới- đứa nào không phong bì hoặc phong bì ít xiền nó kêu ầm lên, triển vọng lắm
    Mr. Big, houston, FANTOMAT_FOREVER đi đêm về hôm kinh quá bị công an phường soi ghi tên sổ đen rồi, tha hồ tự làm bản kiểm điểm
    terrorist1812 ăn vã hết hai quả bưởi thì làm gì mà chẳng trở thành khủng bố
    Mấy em vui khỏe trẻ đẹp nâu nâu, pôn kin, Sơ lâu, thu thơ thẩn ? mải chơi đâu hết cả rồi nhà to mà vắng quá
  5. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng chứ nhỉ?
    (PS: rỗi chuyện)
    **************
    some forever not for better
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác CNN nhé, thực ra thì SV, nếu có điều kiện đi làm thì ai cũng đi làm cả thôi. Trừ khi nhà giàu quá.....hiiiiii.
    Còn tình hình nhà mình thì em nghĩ cũng theo quy luật bình thường.....có lúc hưng thịnh, có lúc suy yếu. Rồi nhà mình sẽ lại vui vẻ như xưa thôi. Chỉ cần mọi người đừng chán nản là được rồi. Chứ nhà mình vừa đông, vừa vui, mọi ngườ lại ở khắp nơi....chuyện vui buồn mỗi ngày làm sao kể xiết chứ.
    too KOOL for SKOOL
  7. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Sống Về Đêm gọi to quá nên đang ngủ gật phải chạy bổ vào đây, báo cáo bác bạn là đang mải đi kiếm xiền để nâng cấp mắt nâu thành mắt vàng như lời khuyên của bác nên không có thời gian viết bài bác ạ.
    Mà cái modem nhà bạn cũng trục trặc vì làm việc quá tải nên online khó khăn lắm, bạn định gào ầm lên xem có ai giúp đỡ không, dưng mà nghe dọa modem hỏng thì đừng có mang lên diễn đàn mà quẳng cáo chúng nó cười cho, nên bạn lại thôi,tính bạn hay xấu hổ.
    À mà bác ơi đi tàu ngầm với những mấy cô mà không chịu kêu mấy bác "khinh đời không thèm lấy vợ cho con gái nó kinh" trong nhà đi cùng thì không tốt đâu ạ, mất đoàn kết trầm trọng đấy bác ạ
    Rồi bác xem có kẻ còn ấm ức không ăn không ngủ được ấy chứ
    Èo ơi,ở Hà Nội hoa sữa mấy hôm nở thơm quá, thế mà có đứa bảo mùi hoa nhức cả đầu, chả thấy lãng mạn gì hết, chỉ muốn chặt tất đi cho xong, sao mà hâm thế nhỉ, hâm thế hèn gì ế vợ, ế xưng ế xỉa lên ấy
    Ở SG chạy bổ khắp nơi có mấy cây hoa sữa nhưng chả cây nào nở hoa cả, mưa nhiều quá, thế có chán không.Nhà bác nào có hoa sữa thì chặt cho bạn một cành đê, hay đi hái trộm cũng được,càng máu, nhờ
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nghe dọa: ghi sổ đen, làm bản kiểm điểm - Sợ qúa. Nhân chuyện này, em nhớ có lần thằng bạn kể: Đang trên đường đi làm, vừa lái xe đầu óc đang lượn ở đâu đâu, chợt thấy trước mặt có người cầm biển "Stop" đi ra giữa đường thổi còi. Dừng xe lại, mồ hôi túa ra. Có gì đâu, đấy là mấy người thiện nguyện ra trông đường cho mấy đứa nhỏ đi học. Tuy nhiên nó bảo: cái trạng thái tâm lý ấy có từ hồi còn ở Việt nam - cứ trông thấy cảnh sát và nghe có tiếng còi là sợ. Căn bệnh này dường như sẽ đeo bám cả đời chẳng dứt ra được. Nghĩ cũng kinh.
    Lần đàu tiên biết đến mùi hoa sữa khi học đến lớp 7, một buổi tối mùa thu Bố chở qua đường Nguyễn Du thấy có mùi hăng hắc. Hỏi và được biết đấy là mùi hoa sữa. Đến khi hết lớp 12, đi tiễn cô bạn gái thân đi du học, về ngang qua Bà Triệu thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Thơm nồng đến cay mắt. Cũng từ đó mới hiểu tại sao có nhiều người thích mùi hương hoa Sữa. Sau này có dịp đi nhiều nơi nhưng không đâu có mùa thu quyến rũ như Hà nội: Trời se lạnh, lá vàng rơi xào xạc, hoa sữa trắng nhỏ ly ty nằm trên mấy con đường vắng người (C45 nói có cây hoa sữa với tay hái được - Tôi chưa thấy bao giờ. thường hoa sữa cây nào cũng to vật, cao nên hoa chỉ thấy khi đã rụng xuống đất).
    Ở Nga có hoa Siren nở vào đầu mùa hè cũng có mùi thơm hắc nhưng hoa thuộc loài cây bụi, nằm ngay trên mặt đất, mùa thu có lá phong rơi ngập đường - lượm mang về cắm vào lọ để quanh năm trông cũng đẹp. Winter mà gặp cảnh này chắc lang thang cả ngày ngoài đường không biết đường về. Mà khi nào đói rẽ vào hàng,ăn bánh rán nóng (bánh rán Nga to bằng nắm tay, không rán ròn, trong ruột là một cục thịt lợn xay trộn hành - Ngon tuyệt).
    Mùa hè của Mỹ cũng có một loại hoa có mùi thơm hắc (cây thuộc loại dây leo) - bà con Việt nam gọi là hoa dạ hương. Tôi nghĩ chắc không phải vì hoa có mùi thơm cả đêm lẫn ngày, lại thêm cái nạn người nào bị bệnh dị ứng ngửi vào là hắt hơi nên không được ưa chuộng lắm.
    Không biết ngoài Hà nội còn nơi nào có hoa Sữa. Tôi thì chưa gặp, cũng vì thế nhắc đến hoa Sữa là nhớ về Hà nội, thành phố thân thương của bao người.
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thưa bác CNN, em đây ạ, cái Modem hỏng theo nghĩa đen đấy bác ạ, còn cái nghĩa của bác thì 50 năm nữa nó vẫn chạy tốt. Còn bác thích mấy em trẻ khoẻ béo nục thì bác phone cho em, em ko lấy % của bác đâu. Nhưng mà chết vì ngạt thở thì đừng có trách.
    Winter Man nói đúng đấy. Nhà thằng bạn em cũng có cửa sổ ngay sát 1 cây hoa sữa, nó bảo là đến mùa ngửi đến váng đầu thì thôi. Chả có cách gì trị được. Nhưng mà đi trên phố thấy thoang thoảng thì rất thơm rất lãng mạn. Gần nhà em có bọn học đòi làm người Hà Lội nhà nào cũng trồng 1 cây Hoa Sữa, lúc có hoa thì ai ở tấng 2 tầng 3 sẽ biết tay nhau ngay.
    Đồng chí Ellie à, nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng thì đúng nhưng là Man nên phải là bưóc chân mới hay, khóc lóc để dành cho người khác . Bước lên những thất vọng dĩ vãng để tìm ra một lối đi riêng.
    Thưa chị Mắt Lửa Ngươi Vàng, chị mải đi kiếm xiền nhẩy, kiếm nhiều rồi lại lại mang đi mua Gà Trống Vàng thui . Nâng cấp cái mắt xong rồi thì viết bài đi thôi chứ. Cái Modem của tớ hỏng thật, mang modem đi bảo hành nó bắt chờ sửa đúng 1 tuần. Mình đến hỏi thì nó tìm mãi rồi lấy ngay 1 cái mới trong hộp đưa cho mình. Đúng là bầy đặt bảo hành với sửa chữa. Tính bạn thật thà, chất phác nên cứ gặp khó khăn là kêu ầm lên chứ không được xấu hổ như bạn.
    Khổ quá, dạo này ế độ, đi làm xong là về nhà ngay, lên mạng chờ đọc bài của Mắt Lửa Ngươi Vàng chứ có đi tầu ngầm tầu nổi gì đâu mà mang tiếng quá.
    Cái chuyện của Mắt Lửa Ngươi Vàng hôm trưóc làm mình nhớ đến thời trưóc. Đi làm với bọn nước ngoài, bọn nó dùng tiếng bản xứ (ko phải tiếng Anh) còn mình thì dùng tiếng Việt ,nói năng với nhau như chó với mèo.
    Tớ đứng xem mấy đứa công nhân đi làm, sản phẩm làm ra bị lỗi chằng chịt. Thế là thằng chuyên gia kéo cả bọn ra giáo huấn. Nó nói đại ý là như thế này:
    U want to make a bad products, don''t U?
    U want to play a trick on me?
    U are trying to misunderstand my lesson?
    Cái thằng công nhân ko biết gì ngoại ngữ , nghe xong chẳng hiểu gì cả nhưng cứ nhanh mồm gào ầm lên Yes, Yes, Yes, Yes, Yes,......
    Thế là thằng chuyên gia gầm lên, kéo tất cả ra 1 chỗ rồi mắng cho 1 trận. Mà chả có ai hiểu gì cả, kệ nó nói cho nó nghe.

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, bác cnn vừa viết có 1 bài chửi bới mà chị em anh em ở đâu lục tục kéo nhau ra gần hết, ấy thế mà cứ im im đi thì chẳng thấy mặt các anh các chị đâu cả, bác cnn ạ bây giờ em phong cho bác là người kéo cua trogn hốc chui ra được không ạ?
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này