1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị PH có nhà mới nhé, hiiii, nhà mới, avatar mới....còn gì mới nữa không nhỉ?
    Lúc mới qua em cũng có nhiều problems về English như mọi người ( thực ra thì bây giờ vẫn có, hiiiii). Lúc đó em ko có khó khăn về việc nghe hiểu nhưng lại có vấn đề lớn về việc nói làm sao cho mọi người hiểu em. Lúc ở VN, Anh Văn là môn em ghét nên học kém lắm, toàn là 4.9 với 5.1....Nên qua đây...nói tiếng anh thì ngữ pháp dở tệ, mỗi câu nói ra đều sai ngữ pháp, vốn từ vựng thì ít, tệ nhất la phát âm sai....làm cho mọi người ở nhà homestay( host family) của em chẳng hiếu gì cả. Nghĩ lại wê thật.
    Được Luckyaus sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 22/09/2003
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..Hôm nay mới thực hiện được lời hứa với bạn PH...Mừng tân gia ngôi nhà mới với những tư tưởng mới - hoài bão mới...
    Bạn PH thân mến...Lời đầu tiên tớ sẵn sàng nhận làm B.G cho đằng ấy trừ mấy vụ mà ấy nhờ vả.Chả phải đầu cũng phải tai - hơn nữa tớ sợ rằng ấy phải gây thù oán gì mới có kẻ hành động một cách điên cuồng đến vậy nhỉ......
    Vào chủ đề của topic...Thứ nhất...Đó là cái hồi tớ còn là cái chân lon ton học việc tại một cái công ty to đùng ngã ngửa về phần mềm chuyên ngành Y tế ( ít nhiều có khi lại liên quan đến ấy đấy nhỉ...).Cả phòng kỹ thuật phần mềm có đúng 4 thằng...thằng nhiều tuổi nhất tự xưng là trưởng phòng - thằng nhiều tuổi thứ nhì là phó phòng..hai thằng sinh viên thực tập đương nhiên là nhân viên...
    Hôm đó 1 thằng bé nhân viên nghỉ việc vì ốm ...chỉ còn đúng 1 thằng bé khác...mà khốn khổ thay là tớ.Được vinh dự tiếp chiêu 2 đại ca..Hết đi lấy điếu thuốc - cốc trà đá - rồi đi pho to...Nói thêm phát ..công ty nhớn đó của tớ nằm ở tầng 1 cái khu Phố Tin..he he he...Thằng bé được cái hay lam hay làm..nên không nói năng gì...Được 1 lúc..đang ngồi đọc dở cái tài liệu thì bác trưởng phòng hô: Thằng em đi pho to cho anh..Lão phó phòng hô: thằng em đi lắp lại hộ anh cái bóng đèn cái...nó cứ giật liên hồi...
    Hai sếp cùng đồng thanh sai...Thằng bé liền phân vân...Nghe sếp nào cũng dở...Nhưng dù sao thì trưởng phòng to hơn liền vác đống tài liệu lên..Thì ầm..
    Tao bảo mày có nghe không...cái đèn quan trọng hơn..hay là đống tài liệu này quan trọng hơn...
    Thằng bé tiếp tục bụng bảo dạ...cái nào cũng quan trọng rồi...Nhưng mà hôm nay hai lão này tay bo đáng phỏm...lão Trưởng phòng bị ù liên tục giờ...
    Vậy theo các bạn trong tình huống này...tớ sẽ làm thế nào để vừa lòng cả hai sếp...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  3. Bonnieti

    Bonnieti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn PH là đồ bắt chiếc...Thấy người khác có cái avantar hơi bị đỉnh cao là đua đòi theo ngay...
    Theo tớ...Trong trường hợp của bạn Mr.Big thì hì hì...Tớ sẽ viện cớ tớ dịch dở tài liệu cho giám đốc rồi cho hai lão ấy tự lực cánh sinh.Lắm vẹo...cứ thấy sinh viền hiền lành là bắt nạt...
    Còn chuyện của tớ...Là chuyện học sinh ngữ...Vốn tớ là dân Phú lãng sa đào tạo...nhưng ra đường hay nói đúng hơn là từ lúc tớ bị vứt ra đường tớ phải đi đào tạo gấp cái môn tiếng Anh củ chuối...Mà phàm là dân Kỹ thuật nên he he...giờ trình độ Anh -Pháp tớ chơi đều tay như nhau...Mỗi cái biết một tí cộng lại là nhiều tí nhưng mà chả có tí nào ra hồn cả ...
    Nhưng gì thì gì..người Việt mình đi đến đâu ban đầu cũng bị bọn mũi lõ mắt xanh kêu là sinh ngữ lúc đầu quá kém..Thế là mấy bố tức học ngày học đêm..kết quả là..he he he..quên tiếng mẹ đẻ...
    Si un jour
    Si un jour
    Tu as besoin de moi
    Si plus rien ne va plus
    Si tu te sens perdu
    Si tu cherches quelqu?Tun
    Pour te tendre la main
    Aussi loin que tu sois
    Alors appelle-moi
    Si un jour
    Tu ne crois plus en rien
    Si tu ne va pas bien
    Si tu crois que la chance
    Ne te fait plus confiance
    Si tu doutes de toi
    Aussi loin que tu sois
    Alors appelle-moi
    Je serai là
    Tout comme dans le passé
    Pour venir t?Tapporter
    Toute mon amitié
    Je serai là
    Tout comme aux
    Premiers jours
    je serai là toujours
    tu peux compter sur moi
    si un jour
    tu as besoin de moi
    si ton âme est blessée
    si tout te semble vide
    si pour te reveler
    il te faut t?Tappuyer
    sur quelqu?Tun de solide
    alors appelle-moi
    Je serai là
    tout comme dans la passé
    Pour venir t?Tapporter
    Toute mon amitié
    Je serai là
    Tout comme aux
    Premiers jours
    je serai là toujours
    tu peux compter sur moi
    si un jour
    tu as besoin de moi
    si plus rien ne va plus
    si tu te sens perdu
    surtout n?Thésite pas
    aussi loin que tu sois
    je serai toujour là
    alors appelle-moi​
    Hì hì..còn tặng bà con trong này một bài hát..hì hì..đó là một bài hát mà tớ rất thích chỉ vì đơn giản...nó là kỉ niệm dạy cho tớ một bài học về sự dốt tiếng Pháp..Hay đơn giản hơn đó là người ta vẽ đường cho hươu chạy mà mình thì cứ ù ù cạc cạc..tưởng chỉ là một bài hát tặng đơn thuần
  4. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,
    Em đây bác SVD ơi, em là em kính phục bác lắm đấy nhé. Ai đời bác lại ngồi với nhiều em xinh đẹp thế, thảo nào bác chẳng nhớ đến em gì cả. Mà bác lại còn à ơi với cô thư ký chân dài của em nữ chứ, thế mới biết bác là BOY xịn có khác. Hay là hôm nào em xin nghỉ làm tổ chức 1 buổi offlight nữa nhỉ?
    Sang nhà mới (giá mà ngoài đời cũng được thế), chưa biết mình sẽ làm cái gì bây giờ, có lẽ sẽ xin chủ nhà cho phụ trách một mục nào đó vậy (nhưng nhất định không phải cái mục bếp núc đâu nhé).
    Chúc tất cả mọi người vui vẻ nhé...
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mân mê với bài học X rays.
    Trong toàn bộ chương trình bọn tớ học, thì chụp X ray là một trong những môn quan trọng nhất. Sau khi đọc xong một loạt chương sách ù đặc, mỗi đứa bọn tớ được phát cho 4 tấm phim và phân công nhau mỗi đứa một cái đầu lâu để chụp thí nghiệm.
    Đen đủi, tớ rơi trúng vào cái phòng số 3, nơi được tương truyền là có cái đầu lâu với bộ răng khó cắn phim nhất .
    Cùng phòng số 3 với tớ là một con mỹ đen dốt đặc cán mai giống hệt tớ. Kết quả, hai chị dốt gặp nhau bắt đầu bày trò xì xồ tiếng Anh và chỉ trỏ dạy bảo.
    _Mày phải để thế này này?
    _Cái gì, mày nói cái gìiiiiiiiii, tao chả hiểu gì cả.
    _Tao bảo mày phải há cái mồm nó to ra, rồi hẵng cho phim vào.
    _Cái gì, mày nói lại tao nghe xem nào.
    _Mày đang làm cái gì đấy. Tao bảo mày fải banh cái họng nó ra thế này này.
    _Được rồi, tao không hiểu, mày thử làm đi.
    Hì hục như đánh vật với cái đầu lâu, hai chị cũng nhét được miếng phim vào giữa cái răng hàm số 3 và số 4 đấy. Mãi mới nở được một nụ cười vui vẻ, hai chị chạy ra đóng cửa phòng chụp lại và bấm nút. Bíp ip ipppppppppppp. Xong. Mở cửa ra lấy phim.
    Wáo, con mọi đen kia, mày chĩa cái ống kính ra phía ngoài đường thế này thì thử hỏi mày chụp được cái gì hả?
    Lúc rửa phim xong, nó chìa ra cho tớ xem. Tớ mát mẻ:
    _Tao tưởng trong phim còn phải có cây cối, với người đi qua đi lại nữa cơ.
    Chuyện cô nàng Nokia.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Wài, thế là cả 2 bác Arielle với Rainwear đã cùng dọn về nhà mới rồi. Đông vui quá đi mất, có lẽ rằm tháng này nhà ta ăn tân gia cái cho xôm các bác nhảy.
    Mà các bác đã biết tin gì mới của em như tia nắng mùa thu hay Đoàn minh Hằng 17681 chưa? Người ủ thơ trong lòng cơ đấy các bác ạ, mầm non nhà họ nok thế mới gọi là mầm non chứ. Để rằm này ăn mừng luôn một thể các bác nhá
    Bác Rainwear ạ, chuyến này có lẽ bác lo bên ban đối ngoại đi, bác có vẻ hợp với vị trí đó lắm. Và đừng gì gì với bác sống về đêm nữa nhé, bác đi vắng, có bác ấy ở nhà trông nom nhà cửa, thế là gia đình ta lại vui rồi.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 22/09/2003
  7. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho vui với !
  8. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thế em Pháo cối định để cái topic cô nàng Nokia đang hơn 900 trang kia chết ở đấy à mà đã dọn sang nhà mới sớm thế. Sang nhà mới có đi xem bói tính ngày giwò Hoàng đạo không đấy hử. Này thế em đang học ở cái xó nào mà cả tây trắng lẫn tây đen thế hử.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phù, mấy hôm mọi người dọn nhà chắc vất vả hả.. đông vui nhộn nhịp thế này chắc trả mấy bữa lại phải dọn nhà mới.
    mà tôi thấy bác c45 có vẻ ít chịu cập nhật thông tin quá, suốt ngày lẽo đẽo tặng hoa nàng mà bây giờ vưỡn chưa tìm gia địa chỉ mới hả??
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  10. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Be be be chào anh Áo Mưa , anh có cái tên sành điệu quá làm em theo không kịp. Anh cho em hỏi khí không phải là Áo Mưa của anh là Áo Mưa miền nam hay Áo Mưa miền bắc hay là Áo Mưa ngoại đó.
    Nhà mới thành ra mọi người vui nhẻ, Hotfireworks cũng phải nhẩy sang quậy phá tí cho vui. Có người xây cũng phải có người phá thì xã hội mới nhanh tiến bộ. Chị Pháo Hoa ơi, chị mới học chụp X quang thì bao giờ mới nhổ răng bằng lưỡi cho em được. Răng em đau gần chết đây nè. Cố mà thành tài chị ạ. Trông chị trên ảnh đại diện xinh ghê lắm, cho hin cái lào.
    Good bye, the nightmare is cuming back !
    Người yêu dấu ơi, lại đây với tôi
    Nói câu biệt ly, bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
    Mình vừa mới e ấp trong nhau
    Mộng đẹp dẫu tan vỡ giữa trăng sao
    Đã cho nhau một lần, là nhớ thương cho một đời
    Welcum to Điền Bá Quang Fan Club
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này