1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tôi cũng làm nhà nước giống bạn Mắt vàng, à quên Mắt nâu , mấy cái cảnh soi nhau đấy làm tôi ngán đến tận cổ, sau có 4 tháng thì nghe theo tiếng gọi của cái ví mà lại chạy sang làm cho bọn tư bản bóc lột !
    Gần năm nay tôi quen với việc làm việc một mình, cùng lắm chỉ phải nghe sai bảo của một thằng sếp trưởng và một anh sếp phó, không còn ai khác, thỉnh thoảng con bé cứ than buồn thì lại thấy các VP bên cạnh bảo: ối em ơi, ít người là hạnh phúc lắm đấy, đông người, mà nhất là đông con gái thì mới thật là kinh hoàng. Bây giờ mới biết thế nào là hạnh phúc của cái văn phòng ít người.
    Híc, tức rằng thì là, từ hôm qua VP tôi có thêm 3 em gái xinh tươi đến làm tạm một thời gian ngắn. Thực ra là 2 em xinh tươi và một chị không xinh tươi lắm. Chỉ trong một buổi chiều thôi mà bao nhiêu chuyện hay ho xảy ra, nhiều hơn cả tháng làm việc bình yên của tôi. Kể ra thì không hết, chỉ ví dụ vài thứ cho các bác thư giãn chơi.
    Đầu tiên là chị không xinh tươi, chị đến sớm, và trong khi chờ việc thì chị trổ tài chỉnh sửa cái máy vi tính tội nghiệp. Chỉ có khoảng 10 phút thôi, đến khi tôi vào thì cái màn hình đã bị co kéo biến dạng thành hình gì đó như hình bầu dục lai hình thang, không thể nhận ra được, font chữ thì to đùng như con gà, làm tôi cứ tưởng mắt chị cận nặng nên thích font to. Mất một lúc tôi mới biết là chị sửa nó thành 480x640 thay vì 600x800 bình thường. Và thế là, các cửa sổ con mở ra đều to vật vã đến nỗi không nhìn thấy đủ chữ nghĩa gì cả, cụ thể là cái vietkey không dùng được, suy ra không làm được gì. Chị ngồi tần ngần trước cái màn hình đầy sáng tạo rồi khịt mũi bảo thằng sếp: "uuuiiiiii (kêu như là cái bà quảng cáo ô mô ấy) this computer is not soooo good.." cộng thêm một lô chê bai và hạch sách nữa.
    ==> Hậu quả: tôi mất 2 phút để sửa lại cái máy về bình thường, nhưng nghe chửi một trận 20 phút vì "tại sao mày lại thuê về cái máy tồi như thế"
    Tiếp đến là em xinh tươi, của đáng tội, em cũng xinh tươi thật vì em rất hay cười, trông em nhỏ nhắn đáng yêu với 2 lúm đồng xu xinh xắn, lúc em cười "hí hí" cũng dễ thương, nhưng hoá ra cái gì em cũng cười hí hí. Em không mở được văn bản, chị ơi, hí hí, em không khởi động được Vietkey, chị ơi, hí hí, sao em sửa font chữ hết rồi mà nó vẫn quay về font tiếng Anh, chị ơi, hí hí, cái table này chẳng lẽ phải sửa từng ô á, eo ôi thế thì lâu lắm, chị ơi, hí hí.
    ==> Hậu quả: chạy ra chạy vào như con rối để hướng dẫn em làm mấy chiêu vỡ lòng về sử dụng Word, suốt cả buổi chiều, mà kết quả là em đã thành công trong việc cắt dán một trang và dịch nửa trang từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
    Còn em xinh tươi thứ 2, trộm vía cho đến bây giờ thì em vẫn đang làm việc rất ngon lành. A di đà phật, khấn cho em cứ ngon lành như thế cho qua cái đợt này.
    Hậu quả của một buổi chiều không bình yên: Nghe vài bài chửi lê thê vì tội không phải của mình, chạy như con điên trong cái VP bé tí, nhưng thu hoạch lớn nhất là lòng kiên nhẫn vô bờ bến, chắc làm cho tư bản lâu ngày nó cũng chai mặt các bác ạ. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ phát khùng lên, nhưng hoá ra vẫn còn cười duyên được với chị với em, nghĩ lại thấy điêu chết đi được ấy, nhưng cuối cùng cũng làm cho chị không xinh tươi phải nở nụ cười ruồi và thốt được lên câu cảm ơn (quý lắm đấy), và em xinh tươi thì cũng chịu tập trung động não một tí chứ không phải giải quyết mọi chuyện bằng cách cười hi hí.
    A men, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới với các chị em, cầu giời phù hộ cho tôi tạo lập được bầu không khí hoà bình hợp tác và hữu nghị chứ đừng tạo ra cái chợ giời....hic , hic, bây giờ thì phải đi bán sức lao động tiếp đây, cảm ơn các bác.

    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Éo!!!!Đi làm ở đâu chả xế....
    Thằng Tư bẩn nó bóc lột - làm mình bức xúc kiểu khác...
    Mấy ông Nhà nước thì có cách trị dân hay hơn...Đó là tạo ra càng nhiều phe cánh càng tốt.Và tập trung dưới hình thức Dân chủ tập trung.Bố khỉ!!!!Hơi bị hay luôn, ngo ngoe cả lũ chiến với nhau rồi mấy bố phía trên cười ha há...Quản lí kiểu Việt nam hơi bị thâm độc luôn
    Ke ke ke...Sáng nay họp bộ tứ...Thằng bé bị lôi ra bêu gương can tội bật...Bật thế nào toàn vào tai mắt " đầy tớ của nhân dân " xế mới khổ....Eo ơi!!!!Bao giờ có được tí xiền mở công ty riêng bắt nạt được thằng khác đây...
    Chắc là mót đời chả có được với mấy bố...Híc!!!Nói của đáng tội em thấy không ở đâu quan liêu - trì trệ hơn mấy bố Nhà nước...Cả mấy phòng được trang bị tiền dự án...Đến mấy tỉ - toàn máy móc xịn..Hé hé để mấy thằng phòng em tập bắn Halflife - làm đủ mọi trò trong khi ối đứa đứng ngoài nhìn thèm nhỏ rãi...Sướng phết...Chỉ với 1 lí do đơn giản: Chưa có sếp nhớn lãnh đạo..Mà bọn em mồ côi sếp nhớn từ tháng 6/2003 cơ nhá...Khi mà đống tiền mà bọn em đang phá ở đây trang bị từ tận ít năm 2001...he he..Thế mới biết chả sai bao giờ bất cứ một tập thể nào lớn mạnh đến đâu cũng cần một vị lãnh đạo manh...
    Nhộn phết....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ai đi ăn nhậu được thì Fixed thời gian đi, Thứ 6 tuần này hay tuần sau đều ổn, Dưng mà 6:00 Am hay Pm. Địa điểm luôn đi, cứ suốt ngày đong đưa thì lại mất khách thôi.
    Mắt Nâu phải làm thầu à. Vất vả nhảy. Lần này bạn gọi đúng tên, sướng nhé. Làm gì mà tiêu hết cả tiền vào mạng? thuê bao ADSL hết có 1 Tr/ tháng. Mà làm dầu khí thì lương khá lắm , cao nhất VN đấy..
    Bỏ lại sau lưng bước&nbsp;chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta&nbsp;tan nát
    &nbsp;
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đấy là tui hỏi thế thui, dạo này đói wé, thấy ăn nhậu là ham.
    Nhà tơ nghèo nên chỉ dám dùng nước máy thôi, tiền đâu mà đi khoan giếng cơ chứ, bạn có quen trong ngành thì đào 1 cái miễn phí đi. Trông Mắt Nâu đi đào giếng chắc là bùn cười lắm hahha . Ra HN với đi Hilton thì chắc là lượn vè vè như bình bịch Cá Xanh đời Napoleon.
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 30/10/2003
    Ối giời ơi, sao Bờ Rào Ái lại cắt xén bài của tớ đi thế này tớ có phạm huý gì đâuNhư thế là vi phạm tự do ngôn luận, mất nhân quyền đấy nhá
    Nhưng mà đi Hoả Lò nào vậy, Hanoi Tower hay là Cầu Diễn. Mà ăn thịt con gì ấy nhỉ, con gì cũng ăn được nhưng phải biết là ăn con gì chứ

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 31/10/2003
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tuần này chắc không kịp rồi, để tuần sau vậy.
    Địa điểm : quán Hoả Lò trên đường Âu Cơ, đi từ Đường Thanh Niên thì ở bên trái.
    Thời gian : 6h chiều.
    Ngày : thứ 6 tuần sau (???) , 7/11.
    Wait and see
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác Cnn kéo hết cua trong hốc chui ra rồi tự mình chui vào khóa cửa lại. Vậy là không fair bác ạ! mà hình như bác rủ cả mấy em "vui khoẻ, béo nục" cùng đi trốn hay sao ý. Chả còn thấy em nào xuất hiện?
    Người dẫn chương trình hồi xưa phải ngẩng lên cúi xuống để đọc tài liệu. Bây giờ có màn hình điện tử, xướng ngôn viên chỉ cần nhìn vào và đọc. Nếu tự ứng khẩu giống như các nhà bình luận chính trị, thường tôi thấy họ nhớ sườn bài và tự diễn thuyết. Vậy mới hấp dẫn. Những bài viết đưọc học thuộc lòng rồi nói thường không hay (dù bài viết xuất sắc) có lẽ do sự khác biệt trong cách diễn đạt giữa văn nói và văn viết. Chưa kể có trường hợp đang nói thì bị quên tạo ra khoảng trống ngắc ngứ của nhiều từ đệm làm bài nói kém hấp dẫn.
    Chuyện lan man..., mà sao chị em dạo này đi đâu hết cả không thấy ai đăng ký tụ tập cùng anh em nhỉ? Cũng là một buổi offline như mọi khi chứ có gì đặc biệt đâu. Bà con tham gia rồi chụp hình cho anh em ở xa xem ké cho đỡ thèm.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Bạn xem kỹ hộ cái, tôi chỉ xoá phần trích dẫn bài viết của người khác theo yêu cầu tác giả chứ không đụng tới một chữ nào của bạn đâu.
    Bạn nói đến Nhân quyền với tự do ngôn luận ở đây làm gì cho nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế, bạn cứ nói những gì bạn thích, còn tôi chỉ làm nhiệm vụ xoá bài theo yêu cầu hay vi phạm nội quy thôi.
    Bạn cứ vui vẻ nhé, bỏ mấy cái mặt phun lửa đi cho nó nhẹ nhàng, cáu giận không tốt cho người già đâu bạn ạ

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh
    em Pháo hoa: Xí xớn tóc quăn tóc nâu ở đâu thế, lượn qua nhà cọ cọ mấy câu rồi bồ bịch mất hút. Mới lớn mà ham công tiếc việc quá em ơi, hay bị chú nào vồ nhốt vào nhà kho tư hữu hoá mất rồi, có cần in thiệp mời nổi 3D thì bảo chú Rainwear trong họ - chuyện lấy chồng, lấy vợ kinh nghiệm lắm- à mà ở Cali foc nia làm gì có nhà bạt di động cho thuê cưới nhỉ ?
    Houston ?" Tây tầu đắm đuối cày bừa hử, du học xa nhà quá lâu nên ko rõ tình hình trong họ Nok đúng ko? hãy nhìn SVD kia kìa, giếng chưa đào được phải uống toàn nước máy thôi, loại nhiều Clo ấy. terrorist1812 xinh đẹp như thế mà phải ăn bưởi thay cơm đấy, lại kiêm hướng dẫn ma mới nữa
    Sống về đêm- 50 năm nữa cái đó vẫn chạy tốt hả, thế mà làm cho mấy bé khỏe, bé mập, bé mạp hỏi loạn cả lên, trong nhà ai cũng bảo đẹp trai thế, hiền lành thế làm gì có chuyện ấy, đã thế lại còn tầu hỏa, tầu thuỷ hẹn hò Hilton hiltiếc gì kinh chế

    Rainwear bình tĩnh rồi đúng không? ổn rồi, thằng bạn hôm qua lại bảo- vợ đằng nào chẳng lấy thêm, mà không lấy thì thôi lấy một lúc hai ba bà cho đỡ mất công lại tăng tính cạnh tranh. Nó còn hỏi, không hiểu luật pháp có truy tố vụ một vợ nhiều bồ không nhỉ

    Arielle chào tí tẹo rồi không thấy mặt xinh mẹt xấu đâu, nhớ nhé con gái họ nhà NOK cao giá lắm thách cho oách vào -vàng 99.9999 ấy, cu nào không đeo được rể nhà Nok thì thôi cho ngẻo, sau thấy ăn dầy không chịu được lại trách không bảo trước
    Longname có con gái hả, sướng nhể, ăn xong hô tăm có con gái diệu mang tận nơi, chẳng bù cho ông bạn mình hâm kinh dị, khi có người hô tăm lại phải bế em bé 54 kg ra tận chỗ đựng tăm

    C45 tin vui nhé- lại mọc rồi, sau bài về hoa sữa- thằng bạn đại hâm dạo này không quần đùi, dao phay, đêm đêm chặt trộm cây nữa, nghe nói mới có cô bạn gái đơ đơ, thành ra lại lãng mạn. Sáng ra hít cái, chiều về hít cái nữa, mặt cứ nghệt ra mồm lẩm bẩm hoa gì thơm thế, thơm thế- cha này hâm nặng quá rồi, coi như xong

    Chàng Lệnh Hồ Xung bị cô Doanh Doanh xích rồi cấm không cho viết bài, mặc dù tơ tình Nhạc Linh San còn vương vấn

    Hotfirework tặng 16 bông hồng cơ à- hôm trước ông bạn mình cắm hoa ở văn phòng, cô thư kí thấy khoái quá, tưởng được ai tặng mặc mini-jíp, chân đi như 2 cái quẩy làm mấy cậu thực tập mồm há hốc, ko ngậm lại được?
    Bonnieti có avatar sy đỉnh nhất diễn đàn, Ý Pháp có khác, nhưng ông bạn cứ thắc mắc tắm biển gì da trắng thế, phải nhờ nhờ vỏ cây cơ mới thích, đã thế vừa đọc, vừa tra từ điển- hiểu loanh quanh - khổ chưa ai bảo si mê
    Em Sonca hay thế, điệu thế, hai hôm tuyệt vời ở cùng tầng rồi bỏ nhà đi mất, bỏ theo ai mà anh em cả họ ko ai biết tin, có đồng chí nào quen bên cục xuất nhập cảnh không, cho kiểm tra cái, nhờ xem danh sách đi Đài loan, Triều tiên nhé
    Luckyaus học giỏi nhé, hè này về nếu thích đi ăn chơi thì rủ thằng bạn anh, nó sành cả móng ngón tay út: Đi đâu thì ngồi xe con, ăn uống thì, hai chân là chim câu, bốn chân là ba ba, tám chân là cua bể, mình cong là tôm, gai mọc đầy mình là hải sâm, có nọc độc là rết rừng, không nọc độc là trứng cá sấu, bét nhất cũng trứng đà điểu, vây cá mập, trứng cá đen. Thịt gà thịt vịt, thịt chó thịt heo đã bị nó loại bỏ từ lâu. Cổ đeo dây chuyền vàng trắng, nói bậy một tí, to như xích chó; ngón tay đeo nhẫn bạch kim gắn hạt xoàn, cổ tay đeo vòng ngọc, mắt đeo kính hiệu, mặc thời trang hiệu, xịt nước hoa hiệu, khắp người trát chít toàn mảnh sành- kinh chưa

    Mr. Big, FANTOMAT_FOREVER, longname tổ chúc họ nhà Nok đi ăn chơi ở Hỏa lò à, có kiêng gì không, xem ngày chưa? được đấy, nếu thu xếp kịp cnn sẽ ghi tên, không bù cho ông bạn mình khó ăn khó ở, ăn uống cái gì cũng chỉ nửa bát, mà phải trắng tinh, thịt lợn mông ngon trắng đến mấy mà có nốt ruồi bằng hạt đậu đen là bỏ, không ăn, nó bảo nốt ruồi phải ở chỗ khác cơ- chẳng trách thằng cha này có tên thậm hâm, chí hâm, sau mỗi đại hâm

    Anh em trong nhà họ Nok thích ăn, khoái chơi thì đúng rùi, nhưng mấy em trẻ đẹp ngời ngời là hình ảnh của họ nhà Nok thì ở đâu ?- Arielle , pôn kin, Sơ lâu ly, thu thơ thẩn ????? thế này thì còn ra thể thống gì nữa

  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có em, hôm nọ em có vào chào các bác nhưng các bác đều ăn bánh bơ đội mũ phớt cả nên em lại ngậm ngùi xoá bài chui ra.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa với anh CNN là em kinh lắm rồi. Anh làm như em ăn chơi lắm vậy. Ra HN thì em thích nhất làm ăn bún đậu với mắm tôm, ngon dã man. Rồi bún ốc ở Hồ Tây, ăn cũng ngon dã man nhưng sau khi ăn xong vền em bị sick.....cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng năm nay sẽ lại ăn tiếp.....Mấy món này trong SG khó kiếm lắm, mà cho dù có cũng ko đúng cách.....với lại quan trọng là cái không khí.....ngồi đông đông , nghe người này quát người kia, nghe giọng bắc all around....như vậy mới cảm thấy món ăn nó ngon và đúng hương vị. Chẹp chẹp....anyway, hẹn mọi người sau vậy, bây giờ lo thi đã....em về là cả nhà phải offline một bữa đấy nhé.....
    too KOOL for SKOOL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này